Tôi ghen

2016-03-31 12:04:08 0 Bình luận
Tôi đã trở thành mẹ của những đứa trẻ với một cuộc sống được cho là tạm ổn.

Gần đây, chồng tôi rất hay gặp gỡ bạn bè cũ hồi cấp II, cấp III và một số trường lớp khác mà anh đã từng tham gia - mà thường những mối quan hệ cũ dễ làm cho con người xúc động và lắng đọng. Còn tôi thì không hiểu cố tình hay vô tình, địa chỉ liên lạc với đám bạn cũ chẳng kiếm được ở đâu ra, vậy là tôi chẳng có cơ hội để hội tụ.

Mỗi lần thấy anh gặp bạn cũ xong, một tâm trạng tươi rói luôn thường trực đến mấy ngày. Luôn kể về quá khứ một thời vui vẻ ra sao và cũng không quên nhắc về thực tại của họ. Ban đầu, tôi cũng chẳng nghĩ gì mà thay vào đó cũng thấy vui khi nghe kể về những câu truyện ngây thơ của quá khứ. 



Tuy nhiên, có lẽ cũng vì vui nên thường thì người ta lại hay nghĩ về nó, trân trọng nó và nuôi dưỡng nó. Chồng tôi cũng không ngoại lệ. Anh thường xuyên gặp gỡ họ hơn và thường xuyên có những chuyến đi dã ngoại cùng họ mà không rủ tôi đi cùng. Sau khi trở về, không còn như những ngày đầu nữa – anh bắt đầu ít kể cho tôi nghe về những câu truyện liên quan. Và tôi cũng không thấy bất tiện khi mà anh không tự muốn kể.

Hôm qua, anh mở nhạc (có thể là cho mình anh nghe nhưng lại có mặt cả tôi ở đó) có câu hát “ước gì em chưa có chồng và anh chưa là của riêng ai, thì ngày nay đôi mình không còn chia cách phân ly…”. Tôi bỗng giật mình và cảm thấy đâu đó như có điều gì không ổn…

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh về sự chung thủy. Tuy nhiên, hôm nay thực sự tôi đã linh cảm có điều gì đó và tôi tin vào linh cảm của mình. Tôi bắt đầu để ý đến thái độ của anh mỗi khi anh nhận điện thoại, mỗi khi anh ra ngoài và tâm trạng trở về sau đó. Quả thực, con người anh lúc này giống như một người khác hẳn, có lúc vui rạng rỡ và cũng có lúc buồn sâu thẳm. Và điều này làm tôi đau đớn.

Tôi không muốn tìm hiểu rõ sự thật, không phải tôi không ghen hay là không yêu chồng mà chính bởi vì tôi không muốn mình là người thua cuộc. Từ trước đến giờ, anh luôn yêu tôi nhiều hơn tình yêu tôi dành cho anh và cũng bởi vì tôi có nhiều lợi thế cả về sắc đẹp lẫn sự thông minh mà ai cũng nhận thấy. 



Không muốn giống như những người đàn bà khác khi thấy chồng có những biểu hiện của sự “say nắng” (có thể gọi là vậy nếu mức độ tình cảm nhẹ) và “ngoại tình” (nếu mức độ tình cảm đã đi nhanh và mạnh mẽ), tôi có cách của tôi và tôi tin vào bản thân mình dù trong lòng tôi cảm thấy thực sự bất an, buồn khổ và đầy tự ái. Lòng kiêu hãnh của tôi trỗi dậy mạnh hơn lúc nào….

Tôi tham gia lớp học Belly Dance buổi tối bởi tôi thích từ trước nhưng cứ nấn ná vì thời gian và sự tiện lợi. Vốn dĩ thân hình có form sẵn, tôi lại càng gợi cảm khi thành thạo Belly Dance. Được nhiều người khích lệ, tôi cũng không ngần ngại tham gia biểu diễn tại một số hội diễn văn nghệ của ngành (tuy rằng trang phục của tôi có phần kín đáo hơn nhiều so với một vũ công của Belly Dance). Rồi tôi có nhiều bạn bè hơn và người ngưỡng mộ hơn, trong đó có “người ấy” đủ làm tôi biết thế nào là “say nắng”. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác ấy để hiểu về chồng hơn chứ thật tình khi đó không mấy hứng thú với chuyện tình cảm trăng hoa. Tuy nhiên, tình cảm không thể như toán học, 1+1 chưa chắc bằng 2….

Chồng tôi bỗng quay quắt vì thân hình bốc lửa và thái độ bất cần của tôi với anh ấy. Thậm chí anh ấy đi chơi với bạn cũ hoặc với ai đó, tôi còn không tỏ ra quan tâm một cách rõ rệt mà chỉ gọi là có lệ “anh đi à? Vâng em lát nữa về…”.

Sau một thời gian trong tình trạng đó, người mệt mỏi và bất an không phải là tôi nữa mà chính là anh ấy. Anh ấy đứng ngồi không yên và liên tục đòi đưa đón tôi dưới mọi hình thức. Tôi như người bỗng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với anh ấy. Dường như hiếm khi tôi còn được đi một mình đến CLB Belly Dance nữa và chẳng bao lâu, những “cái đuôi si mê” tôi luôn chờ sẵn, săn đón.



Đến lúc này tôi mới lên tiếng về sự “quá ư vui tươi” ở anh và hỏi anh về sự thật đó. Anh thành thật kể tỷ mỷ cho tôi nghe về một cô bạn hồi cấp III ngồi gần nhau, có tình ý với nhau. Nay cô ấy có rất muốn gặp anh nhiều hơn và có chiều hướng xa hơn nữa. Được một người vốn dĩ xưa kia đã có tình cảm, nay hoàn cảnh đưa đẩy, cô ấy lại độc thân, chính vì thế anh đã không khỏi “xao lòng”. Anh cũng thừa nhận tình cảm với cô bạn cũ …

Nếu như tôi là người khác, chắc hẳn mọi chuyện cũng có kết cục khác. Anh thú nhận sức hấp dẫn của tôi chính là không thèm ghen bóng ghen gió mà “cao tay” chơi lại cho anh ghen bằng cách làm mới mình và trở nên gợi cảm một cách không thể thờ ơ… Đó là câu truyện thực của tôi. Tin hay không tùy ở bạn nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ để nếu có ai đó trong hoàn tương tự, hãy tham khảo trường hợp của tôi…

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...