Một chút lãng mạn cùng Họa sỹ Lê Quang Lĩnh

2016-06-11 22:53:09 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tôi và Họa sỹ Lê Quang Lĩnh hẹn hò nhau mãi mà tới giờ mới chính thức gặp nhau.
Bầu trời Hà Nội hôm đó nắng to, gay gắt. Không gian bức bí đến ngột ngạt thế mà, chỉ ít lâu sau khi chúng tôi gặp nhau thì trời đổ mưa.

Một trận mưa to như trút nước.

Bất ngờ

Chớp nhoáng

… Có một kỷ niệm mà có lẽ tôi không thể quên và tôi đoán Họa sỹ cũng vậy. Đó là chúng tôi cùng đi bộ trên một đoạn đường để tìm một quán ăn. Đi mãi, đi mãi mới tới một quán ăn có tiếng và cả hai đều rất vui mừng vì sắp được thưởng thức. Thế mà đến nơi, quán lại chuyển đổi từ quán ăn sang quán café.

Đôi chút thất vọng nhưng cả hai chúng tôi đều không thấy buồn mà thay vào đó cả hai cùng cười vang. Nụ cười ghi dấu ấn của một kỷ niệm nho nhỏ.

Đi bộ trên một con phố có hàng cây xanh, có những cửa hàng cửa hiệu đâu đó lúc ẩn lúc hiện. Họa sỹ kể cho tôi nghe về một vài câu chuyện của mình, về nơi ở, không gian vẽ, không gian ở chốn quê xa. Và tôi cứ bị cuốn hút theo những lời kể, dù rằng lời của Họa sỹ không tròn tiếng nên tôi phải đoán.

Trong một quán ăn nhỏ, chúng tôi ngồi bên nhau vừa ăn vừa ngắm những hạt mưa tí tách. Rồi cùng bị ướt, cùng thưởng thức những giọt mưa Hà Nội rơi trên con phố nhỏ đầy lãng mạn…

Qua một hồi như vậy, không hiểu sao tôi lại hiểu rất nhanh về những gì Họa sỹ nói. Mà thật ra, Họa sỹ không cần phải nói hết ngọn nguồn câu chuyện, tôi như đã đoán được tất cả. Lạ thay!

Tôi hiểu Họa sỹ là một kẻ cô đơn – cô đơn trong cõi riêng của mình!

Họa sỹ cô đơn nhưng rất may mắn – không cô độc bởi ngoài kia có nhiều người đồng cảm với mình. Xã hội không thiếu người xấu nhưng cũng vẫn có rất nhiều người tốt. Những người đó vẫn âm thầm chia sẻ với Họa sỹ cũng như tôi chia sẻ lặng lẽ những gì trong sâu thẳm với Họa sỹ vậy…


Họa sỹ cô đơn nhưng không cô độc


Tôi biết có lúc Họa sỹ âm thầm độc thoại trong suy nghĩ của mình và tự bằng lòng với xúc cảm đó và thể hiện theo cách của mình. Họa sỹ cô đơn, trống vắng trong những khoảng lặng của một kiếp người. Vì không được may mắn bởi di chứng của một trận bạo bệnh từ ngày nhỏ nhưng đã không vì thế mà bi quan.

Vượt qua bao nỗi khó khăn, kỳ thị, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, được nuôi dưỡng, chịu ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, người thân để rồi đạt được nhiều giải thưởng nghệ thuật trong và ngoài nước. Bằng những cảm xúc xung quanh, từ tình yêu thương bao la những người có hoàn cảnh tương đồng và Họa sỹ đã thả hồn vào từng sức sáng tạo nghệ thuật để qua đó gửi gắm thông điệp, truyền tải khát vọng vươn cao, vượt lên chính mình để biết rằng, dù không phải người hoàn hảo về thể xác nhưng vẫn hoàn hảo về mặt tâm hồn.


Họa sỹ Lê Quang Lĩnh bên tác phẩm của mình


Họa sỹ thổi hồn vào những tác phẩm nghệ thuật của mình bằng sự sống hồn nhiên, trong trẻo và lãng mạn để thấy rằng cuộc sống này vẫn rất đáng yêu, đáng trân trọng và đáng hiến dâng.

Cũng có những tác phẩm Họa sỹ lại thể hiện cái tôi cô đơn, trống vắng và những khoảng lặng của một kiếp người, thế nhưng cuối cùng vẫn thả vào đó sự sống hồn nhiên, lạc quan và khao khát mãnh liệt tìm kiếm niềm tin qua những điều nhỏ bé.


Tôi và Họa sỹ cùng dong duổi trên một con phố nhỏ của Hà Nội trong một chiều mưa và cùng cảm nhận những điều tinh tế của cuộc sống


Chẳng hiểu vì sao, tự trong đáy lòng tôi cảm nhận được phần nào sự đồng cảm với Họa sỹ. chính vì thế, hôm nay đây, khi cùng Họa sỹ hòa bước, thong dong trên con đường nhỏ, vắng vẻ để cùng trò chuyện, để cùng cười vang, để cùng cảm nhận những điều tinh tế mà chẳng cần ai hiểu…
Vậy thôi, tôi không thích phô trương về sự cảm nhận này cũng như chẳng cần ai phải hiểu thấu đáo tấm chân tình của tôi, chỉ cần biết rằng chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ, trải nghiệm ngắn ngủi hết sức vui vẻ và đáng nhớ…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...