Tỏa sáng tấm gương những người khuyết tật

2016-03-22 09:50:04 0 Bình luận
Đối với người khuyết tật (NKT), có một công việc ổn định, thu nhập nuôi sống được bản thân là điều không dễ. Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực lớn lao, nhiều NKT đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực học tập, lao động sản xuất, không những tự nuôi sống bản thân, mà còn trở thành chủ doanh nghiệp, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh tương tự như mình hòa nhập cuộc sống.
Anh Lê Danh Dự, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Danh Dự in tài liệu cho khách hàng.

Ý chí vượt lên số phận

Sinh ra với một hình hài lành lặn, nhưng đến tuổi tập đi, cô bé Nguyễn Thị Thu Hiền, ở phố Đội Cung, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, không phát triển bình thường như những trẻ em khác. Hiền bị khuyết tật vận động bẩm sinh, vì vậy, mọi sinh hoạt hàng ngày phải có người thân trong gia đình trợ giúp. Năm nay Hiền đã 33 tuổi nhưng chỉ cao có 88 cm, nặng 22 kg, chân tay nhỏ và mềm nhũn, đi lại khó khăn. Tuy chỉ có chiều cao khiêm tốn, nhưng Nguyễn Thị Thu Hiền đã khiến nhiều người phải khâm phục bởi ý chí, nghị lực lớn lao của chị. Suốt 12 năm trên ghế nhà trường, Hiền luôn là học sinh khá, giỏi, đạt được nhiều danh hiệu trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Tiếp theo đó, Hiền tốt nghiệp loại khá hệ cao đẳng, Trường Đại học Lao động - Xã hội rồi đại học chuyên ngành kế toán Trường Đại học Vinh. Sau khi tốt nghiệp, không thể xin việc ở các cơ quan Nhà nước nên Hiền đã nhận chứng từ, sổ sách của 2 doanh nghiệp tư nhân về nhà hạch toán, làm báo cáo tài chính và kê khai thuế hàng tháng. “Giờ đây, tôi đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình” – chị Hiền cho biết. 

Dù dị tật đôi chân, nhưng anh Lê Danh Dự, ở đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa vẫn không cam chịu số phận dựa dẫm cả đời vào gia đình. Những ngày đầu đến trường, anh phải lết trên đôi ghế gỗ từ khu tập thể của giáo viên tới Trường Tiểu học Đông Hải để đi tìm con chữ. Nhờ lòng ham học, sự phấn đấu không ngừng nghỉ, năm 1997, anh Dự đã thi đỗ vào Khoa Sư phạm mỹ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Với tấm bằng loại khá, những tưởng ước mơ trở thành thầy giáo của anh sẽ trở thành hiện thực, nhưng rồi... vì tật nguyền, không có một trường học nào nhận anh. Không lùi bước trước thử thách, anh đã mở lớp luyện thi cho học sinh thi vào đại học, cao đẳng ngành mỹ thuật, kiến trúc. Nhiều năm sau đó, anh thành lập trung tâm quảng cáo và in ấn tài liệu Danh Dự, rồi thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Danh Dự tại phường Đông Sơn.

“Từ một người bình thường, tôi đột nhiên trở thành kẻ khiếm thị, không thể nhìn thấy gì trong cuộc sống. Từ một người chồng, người cha là trụ cột gia đình, tôi trở thành một phế nhân. Gia đình 4 người mà có tới 3 người khuyết tật thì còn gì đau buồn bằng!” – anh Ngô Văn Biểu, ở thôn Yên Ổn, xã Quang Lộc (Hậu Lộc), chua xót nói với chúng tôi. Tuy nhiên, vượt qua nỗi đau về hoàn cảnh, anh Biểu tham gia sinh hoạt Hội Người mù huyện Hậu Lộc. Sinh hoạt tại hội, anh có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tương lai tươi sáng ở phía trước. Sau đó, anh Biểu đã lặn lội đến các huyện: Triệu Sơn, Tĩnh Gia nghe giới thiệu về những mô hình làm kinh tế giỏi do NKT làm chủ; học nghề thủ công mỹ nghệ và xoa bóp bấm huyệt tại thủ đô Hà Nội. Sau nhiều năm học nghề, tích lũy được nhiều kiến thức thực tế bổ ích, anh Biểu thành lập HTX Dạy nghề và Phục hồi chức năng cho NKT 18-4 tại xã Quang Lộc.

Những thành quả đáng tự hào

Để đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống, mọi người đều phải nỗ lực. Nhưng đối với NKT càng phải nỗ lực hơn rất nhiều. Chị Hiền, anh Biểu, anh Dự chính là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, tinh thần vươn lên không mệt mỏi, không chịu đầu hàng số phận. Giờ đây, khi đã có điều kiện cải thiện đời sống, chính họ đã tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh tương tự như mình hòa nhập cuộc sống.

Sau thời gian trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, chị Nguyễn Thị Thu Hiền quyết định thành lập Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại Suri. Cùng với sản xuất các mặt hàng đúc sẵn như: ống cống giao thông, thủy lợi, bàn ghế đá công viên, trường học, Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại Suri còn có hơn chục đầu xe làm dịch vụ vận tải, dịch vụ bi-a, cà phê. Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, công ty vẫn đạt doanh thu gần 3 tỷ đồng. Hiện nay, công ty tạo việc làm cho 16 lao động với mức thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Danh Dự do anh Lê Danh Dự làm giám đốc với ngành nghề chính là in, quảng cáo, phô tô, làm bìa sách, lịch. Với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên, giáo viên... tìm tới cơ sở in, quảng cáo của anh. Hiện, công ty của anh có 2 cơ sở tại đường Lê Lai, phường Đông Sơn, tạo việc làm cho 5 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, trừ mọi chi phí, công ty thu về trên 100 triệu đồng.

HTX Dạy nghề và Phục hồi chức năng cho NKT 18-4 chuyên sản xuất chiếu trúc, thảm cói mỹ nghệ, tăm tre, chổi đót, dịch vụ tẩm quất do anh Ngô Văn Biểu làm chủ nhiệm, tạo việc làm cho hơn 300 lao động, trong đó có trên 80% là NKT với mức thu nhập ổn định từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, để tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho những mảnh đời không may mắn, anh Biểu đã thành lập “CLB vì màu xanh tương lai” và “CLB văn nghệ NKT huyện Hậu Lộc” với sự tham gia của gần 300 hội viên không chỉ trong tỉnh mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái... Dù đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng với tinh thần lạc quan, tình yêu cuộc sống, được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tạo điều kiện, vừa qua, anh Biểu được tham gia lớp nhiếp ảnh do Tổ chức DAD của 3 nước Đức, Anh, Mỹ tài trợ.  Nhờ sự nỗ lực trong quá trình học tập, với hơn 1.000 bức ảnh chụp, Ngô Văn Biểu đã được tổ chức DAD lựa chọn 16 bức để tham gia triển lãm ảnh tại Viện Gớt Hà Nội.

Tiếp xúc với chị Hiền, anh Dự, anh Biểu, tôi bị “chinh phục” bởi cách làm việc hết mình của họ, những con người luôn phấn đấu bền bỉ. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có một điểm chung là giàu nghị lực, nỗ lực vươn lên làm chủ số phận, tương lai mình. “Hãy quên đi rằng mình là NKT, mà hãy nghĩ mình là người bình thường, người ta làm được cái gì thì mình cũng làm được cái đó. Người ta chạy thì mình đi, người ta đi thì mình bò, cuối cùng mình cũng phải đến đích” – tôi vẫn nhớ mãi tâm sự của giám đốc nhỏ bé Nguyễn Thị Thu Hiền.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...