Trần Thị Hương: “Khuyết tật bất tiện nhưng không bất hạnh...”

2016-09-27 14:46:43 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đó là chia sẻ của chị Trần Thị Hương, người đã tự mình vượt lên số phận nghiệt ngã của bản thân và thầm lặng giúp đỡ, đem niềm vui đến với những người cùng cảnh ngộ....
Sinh ra và lớn lên tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, chị Trần Thị Hương đã trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn khi chỉ có bảy năm để nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau một tai nạn ập đến. Bảy năm! Một khoảng thời gian không ngắn nhưng làm sao có thể đủ để một cô bé kịp cảm nhận hết những nét đẹp, kịp cảm nhận hết bức tranh muôn màu muôn vẻ của cuộc sống?! Khi con người ta có một đôi mắt để ngắm nhìn những sự vật theo góc nhìn riêng của mình thì làm sao hiểu hết những mong muốn một lần được nhìn lại ánh sáng, ngắm những sắc màu lung linh của những người khiếm thị?

Trần Thị Hương:  “Khuyết tật bất tiện nhưng không bất hạnh...”
Chị Trần Thị Hương, Chủ cơ sở xoa bóp, bấm huyệt Hương Linh

Đối với chị, chuỗi ngày mới làm quen việc sống trong bóng tối mênh mông tưởng chừng không thể nào chịu nổi, chị rơi vào u uất, tuyệt vọng. Nỗi khao khát được đi học cứ canh cánh trỗi dậy cùng hồi ức ùa về những ngày tươi đẹp được chạy nhảy với chúng bạn... Cho đến bây giờ, những kỉ niệm của bảy năm đầu đời vẫn còn nằm trong kí ức người phụ nữ 36 tuổi... Những kỷ niệm tươi sáng đó cùng những động viên của người thân, bạn bè khiến cô bé khiếm thị năm đó học cách tự mình đứng dậy, hòa nhập cuộc sống.

Năm 2008, khi tự ý thức về bản thân mình, chị thấy hổ thẹn bởi từ khi “sống trong bóng tối” chị chỉ ở nhà làm việc nội trợ mà không giúp đỡ thêm được gì cho gia đình mình. Chị muốn được bươn trải trong cuộc sống, chị theo học một lớp xoa bóp, bấm huyệt ở Hội người mù tỉnh Yên Bái và sau một năm chị đã thành thạo nghề.

Năm 2009, chị xuống Hà Nội và được nhận vào làm cho một quán tẩm quất, bấm huyệt ở quận Hai Bà Trưng. Việc tự làm ra tiền đã mang lại cho chị thêm niềm vui trong cuộc sống nhưng từng đó là chưa đủ bởi chị luôn trăn trở với những con người cùng cảnh ngộ. Sau 3 năm làm việc ở Hà Nội, tay nghề chị dần dần hoàn thiện hơn, chị quay trở lại Yên Bái tìm hướng đi khác cho riêng mình. Tháng 10 năm 2012, chị Hương mở một quán tẩm quất, bấm huyệt ngay tại nhà, công việc tuy bình dị như thế nhưng đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ khiếm thị này.

Bản thân là người khuyết tật, hơn ai hết chị cảm nhận được những mất mát cũng như nỗi đau đó của những mảnh đời kém may mắn giống mình. Không thể khoanh tay đứng nhìn, chị mở một lớp dạy nghề miễn phí cho những người cùng cảnh đến học, lo bữa ăn trưa cho mọi người.

Chị Hương tham gia nhóm Khuyết tật Yên Bái năm 2013 và được bầu làm nhóm phó. Từ những mối quan hệ của mình, chị Hương kêu gọi ủng hộ rất nhiều vật dụng, từ bàn ghế, quần áo, sách vở... sau đó gửi cho những người khuyết tật trong nhóm, thắp sáng thêm ngọn lửa niềm tin trong họ. Khi tôi hỏi chị: “Chị có thấy đơn độc khi những nỗ lực của mình chưa nhận nhiều sự cộng hưởng của xã hội?”. Chị Hương bình thản trả lời: “Tôi không buồn đâu, tôi cứ cố gắng làm hết mình, cứ trang trải với đời, tỏa ra một lực, thì lực đó sẽ tác động, kéo thêm nhiều lực khác. Tôi cứ sống chân thành, cởi mở, hòa đồng, vui vẻ với mọi người, luôn lạc quan, tin tưởng và luôn giúp đỡ những người khuyết tật khác. Tôi nghĩ tàn tật tất nhiên là bất tiện nhưng tuyệt nhiên không bất hạnh, mù chỉ là một chướng ngại phải vượt qua”.

Chị không lấy chồng nên đầu năm 2015, chị sinh một bé gái bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Cuộc sống từ đấy vất vả hơn nhưng khi đứa trẻ lớn lên, đứa trẻ đó sẽ chăm lo cho người mẹ mù của mình, chị Hương chia sẻ.

Đối với người khiếm thị, cuộc sống là âm thanh, một ngày bắt đầu với chị bằng tiếng gà gáy báo hiệu bình minh và hơi ấm của những tia nắng vàng. Chị dành thời gian trong ngày của mình cho việc chăm sóc con cái, làm dịch vụ cho khách hàng và dạy nghề cho những người khuyết tật khác. Tối đến lại chìm vào suy tư với những hoài bão còn dang dở...

Tạm biệt chị ra về, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và như có thêm niềm tin vào cuộc sống. Con người ai sinh ra cũng có một trái tim, hãy biết khơi dậy và nuôi dưỡng một lẽ sống đẹp để trái tim không bị mù lòa tự nhiên sẽ tỏa ra ánh sáng...!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...