Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày đầu tháng 12, thời gian chuẩn bị kỷ niệm thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, là anh Trần Quốc Việt - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre và tôi lại có buổi uống trà, trao đổi chuyện đời, chuyện Hội với các anh em đồng đội năm xưa. Trong câu chuyện, ngoài chuyện thăm hỏi, còn cùng bàn chuyện giúp nhau vươn lên ổn định cuộc sống, trên tinh thần: Đoàn kết, toàn tâm và trách nhiệm.

|
|
Lễ bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội tại xã Giao Hòa, huyện Giồng Trôm.
|
Các anh kể, trong năm 2016 dự định xây 150 nhà nghĩa tình đồng đội, nhưng đến cuối năm cộng lại được 191 nhà. Không chỉ là số lượng vượt bao nhiêu, mà cái đáng quý chính là sự giúp đỡ lẫn nhau vẫn luôn đầy ắp tình người, tình đồng đội năm xưa. Không chỉ có các doanh nghiệp ủng hộ, trách nhiệm các cấp hội, mà còn có cả UBND tỉnh luôn hỗ trợ tích cực trong quá trình vận động. Cụ thể, trong năm nay, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động được 15 nhà, trị giá hơn 700 triệu đồng; xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hai quân nhân có vợ con đang sinh sống tại TP Bến Tre và huyện Bình Đại để yên tâm công tác ở Lữ đoàn 950, huyện Phú Quốc (Kiên Giang); Liên đoàn Lao động và Tỉnh Đoàn Bến Tre cũng đi vận động các nhà hảo tâm xây năm nhà "Nghĩa tình đồng đội"... Đến nay, Hội đã xây được hơn 1.300 nhà "Nghĩa tình đồng đội". Hiện, chỉ còn 584 căn nhà nữa là hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trong hộ gia đình của CCB. Tôi hỏi "chừng nào mới dứt điểm", anh Trần Quốc Việt nói "cố gắng ba năm nữa".
Bên cạnh, chuyện xây nhà Nghĩa tình đồng đội là hỗ trợ vốn cho hộ CCB nghèo cũng rất kịp thời, hiệu quả. Tính đến nay, nguồn vốn này đã có con số dư gần 187 tỷ đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, còn có nguồn vận động trong hội viên CCB đóng góp 100 nghìn đồng/người/năm, sau bốn năm cũng gần 13 tỷ đồng, có được bao nhiêu thì chuyển xuống từng đối tượng bấy nhiêu, chứ không cất giữ. Chuyện hỗ trợ giảm nghèo trong hội viên Hội CCB còn có nhiều chương trình như nuôi heo, nuôi bò, dê, mỗi chương trình đều có mức kinh phí hàng tỷ đồng,... Nổi bật, thấm đượm nghĩa tình đồng đội hơn hết là việc làm rất nhân văn. Đó là năm hộ khá giàu giúp một hộ nghèo thoát nghèo, gọi tắt là mô hình "5+1". Đến nay, trong toàn tỉnh đã hình thành được 1.055 nhóm. Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Quốc Việt, cho biết: "Ở lĩnh vực này, hằng tháng có tổ nhân dân tự quản giám sát hoạt động từng lúc, hằng năm có ấp, có xã cùng Hội đến kiểm tra từng nhóm, được gì, chưa được gì và phân loại cụ thể. Có 390 nhóm hoạt động tốt, số còn lại là khá và trung bình, chỉ có 35 nhóm hoạt động chưa có hiệu quả mà thôi". Anh lôi ra một tràng số liệu sau gần năm năm thực hiện mô hình "5+1": về vốn sản xuất 4,351 tỷ đồng; cây trồng, vật nuôi quy thành tiền là 2,562 tỷ đồng; 8.023 ngày công lao động; cho mượn đất sản xuất 24.900 m2... Chẳng những thế, trong hội viên gắn bó hơn, tình làng, nghĩa xóm càng thêm thắt chặt.
Đến ấp An Hòa Thạnh, xã An Hóa, huyện Châu Thành, hỏi ai cũng biết doanh nghiệp CCB chuyên nuôi trồng thủy sản do hội viên Trương Thành Dũng làm chủ, đã hơn ba năm nay, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 40 lao động, trong đó có 22 lao động là hội viên CCB, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Gặp anh Nguyễn Quốc Nam đang làm việc tại doanh nghiệp mới biết anh cũng là hội viên Hội CCB, ba năm làm việc tại cơ sở này, nay đã mở được đại lý thu mua hải sản, thu nhập có dư. Tôi hỏi anh "Sao không nghỉ để tập trung cho hoạt động mua bán, mà lại đi làm để làm gì?", anh Nam trả lời "Làm cho anh Dũng cũng vì cái tình. Nhờ anh Dũng mà tôi mới có được như ngày hôm nay. Nghỉ làm sao được". Trở lại doanh nghiệp của anh Trương Thành Dũng, anh nói chuyện sản xuất có thuận lợi nhưng không ít khó khăn. Nhưng cái tôi quan tâm chính là khi có của ăn của để là anh quay sang làm công tác xã hội. Trong ba năm nay, doanh nghiệp của anh đóng góp xây dựng nông thôn mới hơn 700 triệu đồng, ủng hộ địa phương 100 bóng đèn để xây dựng tuyến đường "Sáng, xanh, an toàn, nghĩa tình" do Hội CCB phát động. Cùng với Hội CCB xã An Hóa, Tân Phú vận động thành lập nhóm mô hình "5+1", anh góp 40 triệu đồng để gây quỹ xóa nghèo trong hội. Đến nay, Hội CCB xã An Hóa từ chỗ còn bảy hộ CCB nghèo, nay đã vươn lên đủ ăn, không còn hội viên nghèo. Bên cạnh tạo việc làm, anh còn tặng một nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá 50 triệu đồng, tặng hai nền nhà, tổng cộng 100 m2 cho hội viên nghèo để cất nhà, ổn định cuộc sống và tặng quà trong những ngày lễ, Tết, tặng tập vở cho học sinh nghèo, cận nghèo, con hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn để góp phần động viên các cháu trong quá trình học tập,...
Còn nhiều và nhiều lắm những tấm gương hội viên vượt khó từ đồng vốn ít ỏi của Hội CCB giúp đỡ để thoát nghèo, nay có của ăn của để. Đơn cử, ở huyện Ba Tri có anh Hạ Chí Dính, ở ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân đi bộ đội về, nhà nghèo, được Hội CCB xã cho mượn năm triệu đồng để làm vốn "khởi nghiệp". Với số vốn đáng quý này, anh quyết tâm đầu tư nuôi bò. Thế là, sau năm năm tích lũy, anh đã xây được ngôi nhà khá khang trang. Hay như hội viên Lê Nhật Thâu, thương binh hạng 2/4 ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, từ hộ nghèo đã vượt khó trở thành chủ cơ sở sản xuất kéo, giải quyết việc làm thường xuyên hơn 40 lao động, trong đó có 19 con em của CCB - cựu quân nhân trong xã, có thu nhập ổn định từ bốn đến sáu triệu đồng,... Anh Thái Văn Châu - một CCB ở xã Long Hòa, huyện Bình Đại không giấu vẻ cảm động tại buổi lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội: "Trong khó khăn mới thấy hết nghĩa tình của đồng đội. Đồng đội đã không bỏ tôi, mặc dù tôi đã rời quân ngũ hơn 20 năm. Xin cảm ơn Hội CCB - một Hội thật sự đoàn kết, toàn tâm và đầy trách nhiệm".