Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao, để hưởng ứng, đồng hành chiến dịch 500 ngày đêm của Chính phủ về công tác liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã tìm đến các địa chỉ cần thiết theo đề nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong đó có xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai. Tại đây, có bà Đoàn Thị Lý 84 tuổi - là vợ liệt sĩ Bùi Văn Đắc, nhiều năm qua bà là người trực tiếp thờ cúng chồng mình và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hoa (mẹ thân sinh ra liệt sĩ Bùi Văn Đắc).
Trong buổi gặp mặt ban đầu, bà kể với chúng tôi: “Đầu những năm 1960, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, vợ chồng bà từ quê hương Thái Bình lên khai hoang làm kinh tế mới tại vùng rừng núi xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ. Hai vợ chồng bà sinh được một người con trai duy nhất vào năm 1966, thì năm 1967 chồng bà là ông Bùi Văn Đức đã tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau một thời gian huấn luyện cấp tốc, ông cùng đơn vị hành quân vào Nam chiến đấu và từ đó đến nay ông không bao giờ trở về nữa, năm 1970 bà nhận được giấy báo tử báo tin là chồng mình đã hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Tây, đau khổ trước những mất mát vô cùng to lớn ấy, bà ở vậy nuôi đứa con duy nhất mà vợ chồng bà có được. Do hoàn cảnh nghèo khó, do cư trú ở miền núi xa xôi, hẻo lánh mà chẳng hề biết được chồng bà đang an nghỉ ở nơi nào. Chôn chặt nỗi đau vào trong lòng suốt 57 năm qua, bà luôn mơ ước có một ngày nào đó tìm được nơi ông an nghỉ để đến hương khói cho chồng, để được khóc trước bia mộ của ông, mong ước ấy cho đến hôm nay vẫn chưa trở thành sự thật. Đứa con trai giọt máu duy nhất mà liệt sĩ Bùi Văn Đắc đã để lại cho bà cũng không thể thay bố mà phụng dưỡng mẹ già cho đến cuối đời, bệnh tật hiểm nghèo đã đưa anh về với tổ tiên vào năm 2016. Trong căn nhà bé nhỏ thương tâm ấy chỉ còn hai người phụ nữ yếu đuối và hai đứa cháu nhỏ. Cái nghèo, cái khó cứ bủa vây cuộc đời của họ, mặc dù được chính quyền địa phương và bà con thôn xóm che chở, giúp đỡ. Xong ở một vùng nông thôn miền núi hẻo lánh này ai cũng có hoàn cảnh khó khăn riêng của mỗi người, mỗi gia đình, chính vì thế mà mẹ con bà mấy chục năm qua vẫn sinh sống và thờ mẹ Việt Nam anh hùng, thờ chồng trong căn nhà đã xuống cấp, không đủ để che chắn nắng mưa, gió bão.

Sau chuyến đi thực tế theo đề nghị của chính quyền xã Cát Thịnh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã đề nghị và nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Agribank chi nhánh Yên Bái - một đơn vị thường xuyên làm công tác từ thiện, tài trợ việc xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, trạm xá trên địa bàn tỉnh Yên Bái trước đây (nay là tỉnh lào cai). Sau khi nghe chúng tôi kể về hoàn cảnh, đời sống của bà Đoàn Thị Lý, ông Nguyễn Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh Yên Bái xúc động nói: “phải giúp đỡ bà ấy ngay, đừng để kéo dài cuộc sống khó khăn, bởi bà ấy là địa chỉ đỏ cần phải giúp đỡ, Ngân hàng sẽ hỗ trợ kinh phí kịp thời”.
Và thế là sau gần 02 tháng thi công khẩn trương với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Agribank chi nhánh Yên Bái, tiền đóng góp của họ hàng, con cháu, công lao động của các tổ chức đoàn thể trong Xã. ngày 23/6/2026, căn nhà cấp 4 với diện tích 60 m2 có mái chống nóng và các công trình phụ trợ được hoàn thành trong niềm vui của người vợ liệt sĩ tuổi 84 cùng các con cháu, gia đình, chính quyền địa phương và bà con nhân dân thôn xóm.
Thay mặt lãnh đạo Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, lãnh đạo Agribank chi nhánh Yên Bái là bà Đào Phương Thảo - Phó giám đốc, cùng chính quyền địa phương xã Cát Thịnh đã long trọng khánh thành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa, trao kinh phí và quà tặng cho bà Đoàn Thị Lý trong không khí trang nghiêm, trân trọng.

Phát biểu cảm tưởng của mình, bà Đoàn Thị Lý nghẹn ngào xúc động nói: “Cả đời tôi có hai ước mơ lớn nhất, một là có căn nhà để ở, để thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng, thờ chồng được chu đáo, nay ước mơ về căn nhà đã thành sự thật, tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, biết ơn chính quyền, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và nhà tài trợ đã dành cho tôi sự quan tâm giúp đỡ mà cả đời tôi không thể làm được. Còn ước mơ thứ hai, tôi thiết tha đề nghị các cấp các ngành giúp tôi tìm được nơi chồng tôi đang yên nghỉ ở đâu để tôi có thể đến hương khói và đưa ông ấy về quê hương trong những ngày còn lại của cuộc đời tôi”.Tất cả mọi người có mặt trong buổi khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa đều bùi ngùi xúc động, lắng nghe những lời từ gan ruột của người vợ liệt sĩ và tất cả đều mong sao sẽ thực hiện lời hứa tìm được danh tính của liệt sĩ Bùi Văn Đắc trong chiến dịch 500 ngày đêm để thông báo cho bà Lý biết.

Bình luận bài viết