Câu Lạc bộ CCB liên các tỉnh thành: Tri ân đồng đội, thăm và tặng quà cho pháo thủ số 2 Nguyễn Văn Kỷ

2021-04-02 12:14:29 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh (CCB) liên các tỉnh thành đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ vận tải Du lịch Sức Sống Mới tổ chức chuyến hành hương về 2 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang đi tri ân đồng đội, tặng quà cho Trường tiểu học Lịch Sơn (Thái Nguyên), thăm và tặng quà cho nhân chứng lịch sử - pháo thủ số 2 Nguyễn Văn Kỷ.

 Đoàn gồm các thương binh, CCB, thân nhân liệt sĩ (LS), thân nhân gia đình CCB và các nhà hảo tâm. Đoàn có gần 100 người tham gia, do Đại tá Đinh Thế Văn, AHLLVT làm trưởng đoàn.

Chuyến đi được khởi hành sáng ngày 29/3/2021 và kết thúc tốt đẹp vào chiều ngày 30/3/2021.

Đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố Thái Nguyên

Sáng ngày 29 tháng 3, Đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ thành phố Thái Nguyên (Nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở trung tâm thành phố). Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”.

                                     Quang cảnh buổi Lễ

Sau đó, Đoàn tới thăm và tặng quà cho hơn 190 cháu học sinh trường tiểu học Lịch Sơn (xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) gồm: 1.500 quyển vở viết, 500 bút viết, 200 bộ quần áo đồng phục và 1 triệu đồng tặng riêng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Đại Tá Đinh Thế Văn, AHLLVT Chủ tịch CLB tới dự và phát biểu (ảnh trước); Phó Chủ tịch thường trực CLB Phan Văn Tuyến tới dự và phát biểu (ảnh sau)   

Tới thăm và tặng quà cho học sinh trường tiểu học Lịch Sơn, ông Phan Văn Tuyến, Phó Chủ tịch thường trực CLB phát biểu: Hôm nay, vì nỗi nhớ, thương và tình yêu với các cháu, và tình cảm sâu sắc với nhà trường, CLB CCB đã đến thăm và tặng quà cho các cháu. Sau chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, chúng tôi là những người chiến sĩ cách mạng, đã chắc tay súng lại chắc tay cày, trở về địa phương với cuộc sống đời thường. Mặc dù tuổi cao sức yếu, trong người mang nhiều thương tật, bệnh tật, vì tình thương đồng chí, đồng bào, chúng tôi đã thành lập CLB CCB liên các tỉnh thành để đi thắp lễ tri ân, để đi đền ơn đáp nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, cho các địa phương nghèo khó, cho các đồng chí cán bộ, công an nơi biên giới hải đảo có nhiều khó khăn. 10 năm nay chúng tôi đã đi khắp hai miền Nam Bắc, từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, từ đồng bằng đến miền núi và biển đảo xa xôi, biên cương của tổ quốc tặng quà cho các gia đình chính sách, cho các cháu học sinh nghèo khó, và thắp lễ tri ân các đồng đội của mình. Đoàn đi đến đâu cũng được Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đón tiếp nhiệt thành như người anh em ruột thịt.  Và hôm nay, chúng tôi đến đây tặng quà và thăm trường của chúng ta. Mặc dù, đường xá xa xôi, tuổi cao sức yếu, nhưng các đồng chí cán bộ, hội viên và người thân chiến sĩ đã vượt qua nhiều khó khăn về với trường tiểu học Lịch Sơn để thăm và tặng quà cho học sinh trong nhà trường…”.

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Lịch Sơn - Nguyễn Thị Thùy Giang tham dự và phát biểu (ảnh trước); Thầy giáo Hoàng Ngọc Tuyên – Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trường tiểu học Lịch Sơn tham dự và phát biểu (ảnh sau)    

Tiếp lời Phó Chủ tịch CLB, thầy giáo Hoàng Ngọc Tuyên – Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường tiểu học Lịch Sơn có đôi lời phát biểu. Thầy giáo Tuyên nói: Thấu hiểu được sự khó khăn của trường tiểu học Lịch Sơn, một trong những trường khó khăn của xã Lai Hiên, nên các ông, các bà, các bác trong Đoàn CLB CCB liên các tỉnh thành đã về đây chia sẻ cùng nhà trường, động viên các em học sinh, tạo động lực để các em học tập tốt hơn, cũng như để noi gương các anh hùng đã chiến đấu và trực tiếp chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Ban lãnh đạo CLB cùng tổ từ thiện trao quà cho lãnh đạo nhà trường và 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập    

Thay mặt các thầy, cô giáo, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Lịch Sơn - Nguyễn Thị Thùy Giang phát biểu: “Trường tiểu học Lịch Sơn là 1 trong 8 trường thuộc xã Lai Hiên (một xã miền núi thuộc huyện vùng cao Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm huyện 20km. Năm học 2020-2021, nhà trường có 9 lớp với 193 học sinh, trong đó có rất nhiều em học sinh khó khăn. Như học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha, mẹ. Trong những năm qua, nhà trường cũng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cả về vật chất và tinh thần, cùng nhà trường vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Và hôm nay, rất vui mừng, phấn khởi, trường tiểu học Lịch Sơn lại được vinh dự đón nhận tình cảm đặc biệt từ Đoàn CLB CCB liên các tỉnh thành đến thăm và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với các em học sinh, giúp đỡ và động viên tinh thần các em an tâm trong học tập, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học sinh toàn trường. Và nhân rộng hơn nữa tình yêu thương bạn bè, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống…”

Gia đình CCB Vũ Thị Tâm trao 5 suất quà cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập  

Thay mặt CLB CCB liên các tỉnh thành, Đại tá Đinh Thế Văn, AHLLVT, Chủ tịch CLB chia sẻ: “Hôm nay thật là vinh dự cho Đoàn được tới thăm, tặng quà cho các cháu học sinh trường tiểu học Lịch Sơn. Đúng như Bác Hồ nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Sự nghiệp trồng người là sự nghiệp rất quan trọng. Những người làm nhiệm vụ trồng người giữ trọng trách rất thiêng liêng và cao cả. Đây là trách nhiệm không chỉ của các thầy, cô giáo mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Đoàn chúng tôi hôm nay tới thăm nhà trường rất xúc động, khi được các cháu, các thầy cô của nhà trường tiếp đón rất nhiệt tình chu đáo.”.

Gia đình CCB Vũ Thị Tâm tặng xe lăn và 1,5 triệu đồng cho nhân chứng lịch sử - pháo thủ số 2 Nguyễn Văn Kỷ 

Dời Thái Nguyên, chiều cùng ngày Đoàn tới thành phố Tuyên Quang. Tại đây, Đoàn đã phối, kết hợp với CLB Những người con Tuyên Quang kết nối muôn phương đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ thành phố Tuyên Quang và thăm, tặng quà cho nhân chứng lịch sử - pháo thủ số 2 Nguyễn Văn Kỷ (là một trong 4 người lính dũng cảm, anh hùng trên chiếc xe tăng T - 54B mang hiệu số 843 tiến vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975) tại nhà riêng: địa chỉ tổ 21, phường Hưng Thành - TP Tuyên Quang.

Bà Đoàn Thị Quang (vợ thương binh Nguyễn Văn Kỷ) xúc động thay mặt chồng cảm ơn Đoàn đã tới thăm gia đình và tặng quà   

Tới thăm pháo thủ số 2 Nguyễn Văn Kỷ, Đại Tá Đinh Thế Văn, AHLLVT Chủ tịch CLB chia sẻ: “Anh em CLB CCB liên các tỉnh thành biết tin đồng chí bị tai biến 4 năm nay. Hôm nay anh, chị em trong Đoàn mới có dịp tới thăm đồng chí. Và chúc đồng chí nhanh phục hồi sức khỏe, để cùng anh em chúng tôi đi làm công tác từ thiện, tới những nơi có đồng bào gặp khó khăn. Hôm nay Đoàn tới thăm, có chút quà gửi tặng tới đồng chí…”.

Chủ tịch CLB, Đại tá Đinh Thế Văn và Phó Chủ tịch Bùi Quang Công, Bùi Đức Long chụp ảnh lưu niệm cùng với vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Kỷ và đại diện tổ dân phố, chính quyền địa phương nơi ông Kỷ sinh sống   

Do thời gian chuyến đi hạn hẹp, Đoàn CLB CCB liên các tỉnh thành đã gửi lại 15 bao quần áo các loại, ủy quyền cho CLB Những người con Tuyên Quang kết nối muôn phương trao tặng cho các đồng bào vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Tuyên Quang có hoàn cảnh khó khăn./. 

Một số hình ảnh kỷ niệm của Đoàn trong chuyến đi tri ân và làm từ thiện

                                  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...