Hà Nội
Thứ 5, 05/03/2026
Nhiều mây
24°C

Cho “tài non” mượn xe ô tô – Hậu quả khó lường

26/02/2016 09:53
3:12
Những năm gần đây kinh tế phát triển, người người nhà nhà sắm ô tô để đi làm, hầu hết những gia đình trung lưu đều sở hữu 1 chiếc xe hơi và có nhiều nhà có 2 chiếc: chồng 1 xe, vợ 1 xe.

 

Trong  những anh em trong hội biết lái xe có kinh nghiệm việc cho mượn xe hoặc giao xe cho nhân viên đi công việc cũng là việc dễ dàng, tuy nhiên nhiều trường hợp người đề nghị mượn xe là người mới lấy bằng : cậu em vợ, em họ, hoặc bạn thân làm chủ xe rất khó xử mà ai đã sở hữu xe nhiều năm cũng vài ba lần gặp trường hợp này. Nếu cho mượn thì không yên tâm, chỉ lo xảy ra tai nạn, nếu từ chối thì bị tiếng “chắc lép”, mấy ai hiểu rằng xe thì không tiếc chỉ lo gây tai nạn, nhưng người mượn thì mấy ai hiểu điều đó.



Đã nhiều trường hợp giao xe cho tài non mượn gây tai nạn, Anh Đ, giám đốc công ty tư nhân nghe cậu em vợ mượn xe đưa bố mẹ vợ về quê thì vui vẻ đưa chìa khóa con Fortuner ngay, mặc dù hơi áy náy cậu này mới lấy bằng 1 tháng, trên đường tuy lái mới nhưng cũng chưa xảy ra việc gì, cậu này tính bốc đồng ăn trưa ở quê có uống vài chén. Lúc ra Hà Nội do xe máy ngược chiều đi lấn đường, cậu tránh nhiều lái vào trong nên húc luôn vào mấy xe máy cùng chiều, cũng may không ai thiệt mạng. Xe bị công an giữ, bồi thường lên đến cả  trăm triệu anh Đ phải đi thỏa thuận với từng gia đình để họ làm giấy bãi nại rồi mới xin xỏ lấy được xe ra, cậu em vợ thì không có khả năng bồi thường và cũng né tránh trách nhiệm. 



Ông T có người bạn thân trong Nam ra chơi Hà Nội hỏi mượn chiếc xe Altis số sàn 1 tuần, anh vui vẻ đưa xe ngay vì anh em chơi khá thân, ông bạn cũng tài non lái thì cẩn thận mỗi tật là lúc vào số 1 cứ đấm số 3, xong lại lẩm bẩm chê xe yếu vê côn mãi mới đi. Sau 1 tuần anh trả xe thì xe chạy cứ rung bần bật, anh T phải mang ra thợ vì supap xe bị vênh.

Anh H vừa phải đi khám mắt vì bị sưng húp, đang mở khóa xe ngoài hè tự nhiên bị một người đấm vào mặt nảy đom đóm, anh choáng váng chẳng hiểu gì thì anh kia văng tục “đ.m mày, quệt xe tao rồi bỏ chạy tối qua”. Thì ra anh đưa xe cho cậu em họ mượn đi cưa gái, cậu này trẻ trâu phóng nhanh chạy ẩu quệt vào 1 xe máy đang đèo vợ con, do lo sợ nên đã phóng xe chạy mất không nói gì với anh. Tình cờ chủ xe máy đi ăn sáng gặp  đúng chiếc xe hôm qua quệt mình ngã nên không nhịn được, nên quýt làm cam chịu, khi giải thích xong lý do thì “má đã sưng”.

Những chú “tài non” ở trên nên thuê xe và cả thầy dậy kèm cho 2 tuần thì mới cho ra đường chứ chẳng nên mượn xe người nhà, bạn bè rồi xảy ra chuyện đáng tiếc. Chủ xe nếu không yên tâm thì đừng giao xe cho “tài non”, mấy người ở trường hợp trên đã có kinh nghiệm nên nếu ai mượn họ khéo léo dắt ra chỗ thuê xe,  trả trước giúp tiền thuê chỉ 1tr/1 ngày, khi về yên tâm ngủ ngon.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...