Đã đánh vợ lại còn vu oan để… chối tội?

2017-05-14 07:48:26 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chân dung của gã chồng vũ phu dùng điếu cày đánh vợ ở Ninh Bình đã dần được phác họa rõ nét qua lời kể của chị Gấm - là người vợ đầu gối tay ấp hơn chục năm qua cùng những bằng chứng có thật thì dư luận sẽ hiểu được “tại anh hay tại ả”?!

Vụ việc chồng dùng điếu cày đánh vợ dã man ở phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra cách đây hơn một tháng dường như cũng được lắng xuống. Sự việc diễn biến tiếp theo thế nào dư luận đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và đưa ra kết luận. Ấy thế nhưng mới đây trên mạng lại có một bài báo với những thông tin có vẻ như là mới nhất về vụ việc này.

Đã đánh vợ lại còn vu oan để... chối tội?

Đọc được thông tin mới về vụ việc đã nêu, tôi liên hệ với chị Nguyễn Thị Hồng Gấm để tìm hiểu xem thực hư thế nào. Với gương mặt chị tiều tụy, gầy gò vì cú sốc quá lớn về thể xác lẫn tinh thần chị buồn rầu tâm sự: Sau sự việc tôi bị chồng đánh vô cớ hôm mùng 1/4 vừa qua tôi cảm thấy rất đau đớn và sợ hãi, cảm thấy thương thay cho thân phận phụ nữ bọt bèo của mình. Thời gian dần trôi qua hơn một tháng, mấy mẹ con thương yêu nhau và cố để cho những nỗi đau được nén lại trong sâu thẳm tâm mình còn nuôi con ăn học, làm điểm tựa tinh thần cho con. Ấy vậy mà, mấy hôm trước tôi có đọc được một bài báo viết sai sự thật làm cho nỗi đau của tôi lại trỗi dậy, những thông tin trong bài báo đa phần là không có làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của tôi.

Gã chồng vũ phu dùng điếu cày đánh vợ không thương tiếc (Ảnh cắt ra từ video)


Khi được hỏi về việc báo nêu chị Gấm cho biết: Ngày 17/4 vừa qua, tôi chở con lên chỗ nhà tôi thuê làm cửa hàng để lấy một số đồ dùng sinh hoạt cho mấy mẹ con thì đã thấy một người đàn ông ngồi ở đó. Lúc tôi đi vào người đàn ông lạ xưng là nhà báo và đưa thẻ nhà báo cho tôi xem. Lúc tôi vào thì chồng tôi đứng dậy đi chỗ khác và tôi có nói là không đồng ý để đưa lên báo mà chỉ trao đổi để biết thôi nhưng giờ lại thấy một bài báo viết sai sự thật và còn có những lời lẽ bịa đặt vu oan của nhà báo đối với tôi, tôi thấy rất buồn…

Còn những thông tin mà chồng tôi nói ở trong bài báo đều không có mà chỉ tự suy diễn mà thôi. Không bao giờ có chuyện tôi liên lạc với người yêu cũ hay cầm dao chém vào mặt bàn dọa chồng tôi, tôi cũng không bao giờ đi chơi về khuya mà đó chỉ là những lời biện minh cho hành động dã man của một gã chồng vũ phu. Phải chăng đó là hành động vu oan cho tôi để chối phăng tội lỗi của mình? - Chị Gấm uất nghẹn giãi bày.

Chị phân trần thêm: Về việc chồng tôi bảo tôi lấy dao đập xuống bàn dọa chồng tôi thì không bao giờ có mà trước khi sự việc xảy ra mấy hôm đang trong bữa cơm chồng tôi lại chửi bới bố mẹ tôi chẳng ra gì trong lúc ông bà một mực chăm lo con cái để vợ chồng tôi làm ăn. Không chịu nổi tôi bỏ ăn và vào buồng ngồi. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại rồi chồng tôi lấy que đánh vào đầu tôi, tôi lấy tay che đầu, tay giờ vẫn còn những vết sẹo đây - vừa nói chị Gấm vừa đưa bàn tay cho tôi xem. Tôi uất ức quá không chịu nổi nên xuống sau nhà cầm con dao lên đưa cho chồng tôi và bảo: Dao đây, anh giết tôi luôn đi chứ sống mà anh hành hạ tôi kiểu này tôi chịu không nổi…

Chân dung gã chồng vũ phu

Ngồi trước mặt tôi mặt chị Gấm buồn rầu, tay vứ vân vê chén nước trà như muốn bộc bạch một điều gì đó mà bấy lâu nay chị dấu kín trong lòng. Tôi trò chuyện cởi mở cuối cùng chị cũng kể tôi nghe về gã chồng đầu gối tay ấp hơn chục năm nay.
Chồng tôi là người hay rượu chè cờ bạc kể cả gái gú. Đứa con đầu của tôi lúc đó khoảng chừng 3 tuổi cũng hay bị anh Thanh đánh đập không thương tiếc, lằn roi nổi đầy người. Có hôm đi làm về con kể lại hôm nay làm đổ cốc nước xuống nhà bố bắt phải liếm sạch - Chị Gấm nghẹn ngào kể lại.

Vợ chồng chị Gấm lúc chưa xảy ra sự việc (Ảnh do chị Gấm cung cấp)


Chị Gấm chua xót kể tiếp: Hồi trước tôi còn đi làm công nhân tháng nào cũng về đưa hết tiền lương cho chồng và chồng tôi còn đòi tôi đưa cả bảng lương để so sánh mới tin. Có hôm bảo tôi đưa tiền để đi đánh bài tôi không có để đưa cũng chửi bới đánh đập tôi thậm tệ. Anh Thanh vu oan cho tôi theo trai này kia nhưng việc đó không bao giờ có mà có chăng là anh ấy đã ngoại tình với nhiều người. Cách đây chừng hơn 2 năm anh ấy có ngoại tình với một chị tên V. ở TP. Ninh Bình, chồng chị ấy là anh L. đang công tác ở trong miền Nam. Tết năm 2015, anh L. về quê ăn tết có gọi điện cho chồng tôi đến để nói chuyện rõ ràng nhưng chồng tôi không đến. Sáng hôm sau chồng tôi đi làm đến cây xăng Phúc Lộc thì bị anh L. dùng kiếm chém vào thái dương bên trái, máu me be bét, giờ vẫn còn để lại sẹo dài trên thái dương.


Anh Phạm Văn Thanh phải cấp cứu khi bị anh L. chém vào thái dương (Ảnh do chị Gấm cung cấp).


Gạt nước mắt chị Gấm kể tiếp: Không những đánh đập vợ con mà chồng tôi còn rất hỗn láo với bố mẹ vợ. Đỉnh điểm là sau sự việc này xảy ra anh Thanh gọi điện về chửi bố tôi không ra gì, tôi không thể tin đó là sự thật. Nói rồi chị Gấm mở ghi âm cho tôi nghe: “…Cạnh ơi! Bố đây, bố đây! Con có bú b. bố không? (Ông Cạnh là bố đẻ của chị Gấm - PV) Hôm nào ấy, bố sẽ cho con bú b. bố nhé! Cạnh ơi, mày chết sớm ngày nào cho mảnh đất này đỡ bẩn… Đ.m mày, thằng bố mày chết nó dạy mày bài đi kiện đấy, mày kiện thằng em mày giờ mày kiện tao… Cạnh ơi! Tao đang sống đây này, mày có bú b. tao thì bú sớm đi không tao chết đi mày không bú được b. của tao đâu… Đời mày không bằng một con chó… Thằng bố mày chết đi nó không dạy được cho mày…”. “Nó là một thằng năm nay gần 60 tuổi sao mà nó ngu thế nhỉ… Thằng Cạnh còn có ở đấy không? Nó là đứa có bằng con chó đâu mà, nó mà con chó thì cháu đã thịt từ lâu rồi… Cái đ.m nhà thằng Cạnh, thằng Cầu (ông Cầu là ông nội của chị Gấm - PV) thằng bố thằng Cạnh ấy. Nó sống lại cũng không bú b. được cho cháu…”. Nghe xong chị Gấm giải thích thêm đó là hai cuộc điện thoại trong nhiều cuộc điện thoại khác mà chồng tôi gọi điện chửi bới bố mẹ tôi. Bố tôi đã làm đơn gửi lên công an xã Khánh Hải để nhờ can thiệp. 


Tìm hiểu thêm sự việc này PV hoanhap.vn đã đến UBND xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Văn Hữu - Trưởng Công an Xã đưa cho chúng tôi xem biên bản làm việc và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Phạm Văn Thanh trong vấn đề làm nhục ông Nguyễn Ngọc Cạnh - bố đẻ chị Gấm.

Như vậy, chân dung của gã chồng vũ phu dùng điếu cày đánh vợ đã dần được phác họa rõ nét qua lời kể của chị Gấm - là người vợ đầu gối tay ấp hơn chục năm qua cùng những bằng chứng có thật thì dư luận sẽ hiểu được “tại anh hay tại ả”?!

Trước đó, tối ngày 1/4, chị Gấm đi ra ngoài có việc về đến nhà không biết vì lý do gì mà anh Thanh chồng chị dùng tay đánh vào mặt và sau đó lấy điếu cày đánh tới tấp vào đầu, mặt và toàn thân, máu chảy rất nhiều làm chị ngất xỉu tại chỗ. Mặc dù chị bị ngất và bị thương rất nặng nhưng chồng chị vẫn để mặc kệ và không đưa chị đi cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, chị gọi điện cho người nhà đến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Yên Khánh trong tình trạng mất máu, choáng, gãy một răng và nhiều răng lung lay, môi trên dập nát, khâu 7-8 mũi. Sáng ngày 2/4, chị đau đầu, buồn nôn, mũi chảy nhiều máu nên bệnh viện cho xuất viện và chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị, theo dõi chấn thương sọ não.

Nhận được đơn của chị Gấm cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Đến nay, đã có kết quả giám định thương tích của chị Gấm. Tuy nhiên, chị Gấm đang làm đơn yêu cầu giám định bổ sung vì sau cú đánh như trời giáng chiếc điếu cày vào mặt thì chị Gấm đã phải mất đi vĩnh viễn 3 chiếc răng chứ không phải một chiếc như hồ sơ đưa đi giám định ban đầu.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phát động Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025

Tiếp nối thành công của Lễ công bố và phát động cuộc thi tại TP. Hồ Chí Minh ngày 6/6 vừa qua, ngày 20/6, tại Hà Nội, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao phối hợp cùng Viện Ứng dụng Công nghệ và Viện Hỗ trợ đổi mới sáng tạo doanh nghiệp tổ chức Lễ phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.
2025-06-21 08:59:25

Không gian lớn – Tầm nhìn lớn: Xu hướng sống đẳng cấp tại Vinhomes Wonder City

Từ nhu cầu thực tế đến chiến lược đầu tư dài hạn, sản phẩm diện tích lớn đang trở thành tâm điểm tại các đại đô thị. Tại Vinhomes Wonder City, xu hướng sở hữu những căn nhà rộng rãi, thiết kế cá nhân hóa tích hợp tiện ích sống – làm việc – nghỉ dưỡng đang ghi nhận sức hút mạnh mẽ.
2025-06-20 18:23:54

Trả đời lính về cho nhà binh cầm cây bút làm cột mốc chủ quyền trên đồng văn ruộng báo

Năm mười tám tuổi Nguyễn Vũ Quỳnh bước vào giảng đường được một năm thì nhận lệnh tổng động viên. Tuổi thanh xuân của Nguyễn Vũ Quỳnh khoác chiếc áo chiến binh với tâm thế của một thế hệ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bằng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.
2025-06-20 16:34:58

Thúc đẩy truyền thông thời đại số -Tọa đàm ý nghĩa của HNM TP. Hà Nội nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 20 /65, tại trụ sở Hội Người mù thành phố Hà Nội (số 56 Tô Hiệu- Hà Đông), Hội Người mù Thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy công tác truyền thông trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng thời là dịp để tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên truyền thông trong hệ thống hội.
2025-06-20 15:14:53

Tôi không có tài sản gì nhiều, chỉ có những cuốn sách

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là một vị tướng trận mạc – từng trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị – nhưng đồng thời cũng là một học giả, một cây viết cần mẫn với hàng chục đầu sách giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với ông tại văn phòng làm việc, nơi ông vẫn đọc, viết và tiếp khách đều đặn mỗi ngày.
2025-06-20 13:45:00

Dăm ba con chữ một thời trận mạc, một thời bao cấp

Là lính bộ binh ở chiến trường Trị-Thiên-Huế từ đầu năm 1965, nhưng “chiến tranh đưa đẩy”, tôi trở thành một người cầm bút chuyên nghiệp. Như người ta thường nói, phóng viên chiến trường phải “tay bút tay súng”, và hình như tôi “thuận cả hai tay” nên suốt ba cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua, đã có một chút đóng góp. Suốt mấy chục năm trận mạc, suốt nhiều năm sống trong “bao cấp”, tôi cũng như nhiều phóng viên khác, trực tiếp chứng kiến biết bao con người vì nước quên thân, vì dân đổi mới, nhưng với một bài báo, chỉ xin kể vài ba mẫu chuyện đời thường với chút hy vọng người trẻ hôm nay biết thêm ông bà, cha mẹ họ đã sống thế nào…
2025-06-20 12:54:57
Đang tải...