Hà Nội
Thứ 5, 05/02/2026
Nhiều mây
24°C

Đã đến lúc thôi so sánh Ronaldo với Messi

13/01/2016 16:11
3:12
Tại gala trao giải ở Zurich (Thụy Sỹ), siêu sao Barcelona đã 5 lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng Vàng Fifa sau các năm 2009 - 2012. Với phong độ chói sáng của Messi cũng như Barcelona cộng với mùa giải trắng tay của Real Madrid và C.Ronaldo, mọi người dễ dàng nhận thấy cuộc đua song mã của hai siêu sao này đã đi đến hồi kết (ngoại trừ một số fan của ngôi sao người Bồ Đào Nha không dám chấp nhận sự thật).




Lễ trao giải Quả bóng Vàng diễn ra hôm 11 tháng 1 vừa qua không còn hấp dẫn và hồi hộp như những năm trước, bởi lần đầu tiên trong cuộc đua song mã giữa Messi và Ronaldo, mọi người “thừa biết” ai sẽ là người chiến thắng. Những ai trông chờ một thái độ kiêu căng của Ronaldo trong buỗi lễ hay muốn chứng kiến một thái độ vùng vằng, không phục từ anh khi thất bại trước Messi sẽ phải thất vọng.

Ronaldo đã có một mùa giải tay trắng trong khi đối thủ (có lẽ từ nay sẽ không còn là đối thủ nữa) của anh là Messi đã có một mùa giải “hoành tráng” với 5 danh hiệu: La liga, Copa Del Rey, UEFA Champions Legue, UEFA Super Cup, Fifa Club World Cup.

Một số người sẽ nghĩ rằng danh hiệu của Messi còn đến từ nhiều yếu tố như: may mắn, sự hiệu quả của đồng đội hay Ronaldo chỉ nhất thời xuống phong độ. Nhưng không, trong khi Messi vẫn đi bóng lắt léo, biến hậu vệ đối phương thành những “gã hề” thì Ronaldo không còn năng nổ tìm kiếm bóng mà “vật vờ” trong vòng cấm để “đệm bóng cận thành” và tranh thủ “hôi” những quả penalty khi Real được hưởng để tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi đua với Messi. Ở khoản kiến tạo cho đồng đội Ronaldo cũng thua xa ngôi sao Arhentina.

Thực tế là vậy, có lẽ những cầu thủ thành công từ khổ luyện như  Ronaldo sẽ nhanh chóng xuống phong độ khi đã qua thời trai trẻ chứ không như Messi, có năng khiếu từ nhỏ nên nếu có thêm tuổi thì “bản năng sát thủ” vẫn không suy giảm nhiểu.

Xác định vậy, nên Ronaldo chẳng buồn để tâm. Người ta thấy một Ronaldo hoàn toàn thoải mãi ở Zurich, vui vẻ và thậm chí còn tỏ ra nhí nhảnh. Có thể từ khoảnh khắc ấy, anh ta đã thừa nhận là người “chiếu dưới” trước Messi và rút lui khỏi cuộc đua.


Với tâm lý sẵn sàng nhận thua cuộc, Ronaldo hoàn toàn vui vẻ trong buổi lễ

Trong 3 người được để cử Quả bóng Vàng năm nay, còn một cầu thủ tài năng nữa là Neymar. Neymar đã thất bại trước Messi và Ronaldo trong cuộc đua giành quả bóng Vàng, nhưng trước sự “lên chân” của cầu thủ này, các chuyên gia bóng đá cho rằng anh sẽ “hất cẳng” Ronaldo để cạnh tranh bóng Vàng với Messi trong những năm tới. Chúng ta sẽ lại được chứng kiến một cuộc đua song mã mới giữa 2 đồng đội tại Barca.

                           
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...