Đi chiếc xe có “dớp” và nỗi ám ảnh?!

2019-05-03 10:27:56 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, nhiều tai nạn giao thông xảy ra làm hàng chục người chết và nhiều người bị thương. Người dân ám ảnh và cộng đồng mạng kịch liệt phản đối việc lái xe khi có bia rượu. Trong lòng tôi lại nhớ đến câu chuyện cách đây mấy năm...

Chuyện là, tôi có bằng lái xe gần 20 năm và cũng chạy rất cẩn thận, tuy cầm vô lăng thì chẳng ai dám vỗ ngực là không bao giờ va chạm, tôi sử dụng cũng vài đời xe rồi, trước năm 2010 thì toàn số sàn, sau này lái số tự động quen và thỉnh thoảng cho vợ lái nên bỏ hẳn mua xe số sàn.

Theo kinh nghiệm anh em bạn bè và trên mạng xã hội chia sẻ thì thuế trước bạ cao không tội gì mua xe mới cả, cứ mua xe lướt sẽ tiết kiệm được 200-300 triệu nên ba năm trước tôi mua một chiếc SUV 7 chỗ máy dầu cũ trang bị 6 túi khí, số tự động với giá khá phải chăng, hình thức xe khá “men lỳ”. Đi đến đâu anh em bạn bè đều trầm trồ khen xe chạy hay, bắt hứa sau này bán lại cho họ, chiếc xe cùng tôi đi rất nhiều cung đường hiểm trở, nó đều hoàn thành nhiệm vụ đưa chủ về tới nhà an toàn, tôi nói yêu chiếc xe thì cũng không phải nói quá vì nó như một người bạn thân phục vụ mình không than vãn mệt mỏi.



Chẳng có gì đáng nói nếu tôi không gặp chuyện khó tin sau: Đi chơi với bạn bè thì chẳng sao, cứ mỗi lần thả các con về nhà tôi lại có cảm giác như những đứa trẻ chưa xuống xe và lúc mình lùi quay đầu có tiếng trẻ kêu gào như bị bánh xe chẹt vào chân, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại vô số lần. Tôi có kể với vợ thì cô ấy bảo chắc anh say bia rượu, nhưng trong những lần đó tôi khẳng định không uống gì có cồn cả, tôi cảm thấy hơi gai người mỗi khi thả các con vào nhà, vì vậy thường xuống hẳn xe chờ chúng vào trong đếm đủ rồi mới quay xe đi, đôi lúc tôi tính chuyện khám bệnh tâm lý. Tôi nghi ngờ chiếc xe liệu có gây tai nạn trước đó không? Tôi đã trực tiếp xem và nhờ anh em thợ kiểm tra kỹ từng “keo chỉ” nắp ca pô, cốp sau, 4 cửa rất ngon lành, chưa có dấu hiệu bị tai nạn, vì vậy tôi lại yên tâm sử dụng chiếc xe cho đến 1 ngày.

Hôm đó chở con đi học Tiếng Anh ở nơi mới trong khi chờ đón cháu tôi đi rửa chiếc xe cho sạch, tình cờ thế nào cậu nhân viên rửa xe hỏi tôi là xe anh mua lâu chưa, có phải của anh B không? Tôi bảo đúng em ạ, thế có chuyện gì? Cậu nhân viên rửa xe nhìn quanh không có ai mới nói nhỏ với tôi là trước nghe vợ chồng anh chủ cũ chiếc xe cãi nhau, cô vợ bắt anh ý bán xe vì lùi vào đứa con của họ lúc vào Gara trong nhà, lúc đó tôi nói là anh không tin có chuyện đó. Sau về xâu chuỗi sự việc lại, mình cứ có cảm giác ghê ghê nhiều lần là có nguyên do của nó, tôi âm thầm về rao bán xe gấp và cũng bớt khá nhiều cho một gara để họ có chênh lệch.

Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tin những chuyện mê tín hay ma quỷ gì nhưng sau sự việc này tôi dành nhiều thời gian đọc và nghiên cứu về tâm linh thì nhận ra, ở chiếc xe gây tai nạn có lẽ linh hồn chưa siêu thoát hay do bị mất mạng đột ngột tạo ra từ trường mạnh tạo ra ảo ảnh cho người lái.

Hiện nay tôi đã mua một chiếc xe SUV mới tinh rồi, tuy trang thiết bị không full như xe trước nhưng tôi hoàn toàn không bị những ám ảnh đeo bám khi thả các con vào nhà nữa. Kể cả khi đổi xe mới cho vợ mình tôi mua ngay chiếc xe giá rẻ mới, mặc dù phân khúc xe mới kém nhiều so với chiếc xe cũ bán đi nhưng tôi cần cái cảm giác bình an, không muốn bị ám ảnh nữa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Dưới cờ vinh quang: Tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 1/8, Ban Tổ chức chương trình "Dưới cờ vinh quang" đã tổ chức gặp mặt báo chí tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội để thông tin chính thức về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức và định hướng truyền thông của chương trình.
2025-08-02 10:48:17

Nhiều điểm văn hóa mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9

Từ ngày 1 đến 3/9/2025, hàng loạt bảo tàng và điểm văn hóa lớn tại Thủ đô Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
2025-08-02 10:44:01

Đồng hành cùng bà con vùng lũ Nghệ An

Sáng ngày 31/7, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ dân tại xã Tương Dương (Nghệ An) bị ngập lụt trong đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha vừa qua.
2025-08-02 08:19:00

Hải Phòng lấy ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng đã tổ chức họp, cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2025-08-02 06:15:35

TP.Hải Phòng phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà TP.Hải Phòng nhấn mạnh tại phiên họp trực tuyến thường kỳ vào 31/7 vừa qua. Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8 và những tháng tiếp theo.
2025-08-01 16:20:54

Trạm yêu thương: Vòng xe không mỏi

Với những người không may mắn khi cơ thể có khiếm khuyết, sự kiên trì, nỗ lực của họ phải gấp nhiều lần so với người bình thường. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1975, tổ 8, phường Gia Sàng, Thái Nguyên) là một người như vậy. Trải qua những giây phút tuyệt vọng, chị đã kiên trì, nỗ lực vượt qua tất cả khó khăn để tự lo cho bản thân, gia đình, trở thành một vận động viên thể thao người khuyết tật (NKT) có thành tích cao, truyền cảm hứng cho nhiều người về ý chí và nghị lực sống.
2025-08-01 14:10:47
Đang tải...