Đôi tay "biết nói"
Lần theo con đường làng, chúng tôi tìm đến nhà chị Hoàng Thị Khương, đón tiếp chúng tôi tại nhà là một người đàn bà giản dị, mộc mạc và chân thành trong từng câu nói – đó chính là người phụ nữ có đôi tay “biết nói” mà chúng tôi muốn nhắc tới. Không được may mắn như bao người khác, năm 3 tuổi do bị một cơn sốt cao hành hạ khiến đôi chân chị không được lành lặn, đi lại rất khó khăn. Trời đã không cho chị được một đôi chân lành lặn nhưng lại ban cho chị đôi bàn tay khéo léo.
Chị Hoàng Thị Khương
Các sản phẩm của chị không chỉ đẹp vì kỹ thuật điêu luyện, vì chất liệu mà các tác phẩm lại càng trở lên thu hút hơn khi được tác giả thổi hồn vào trong đó. Mỗi đường kim mũi chỉ như chứa đựng cả câu chuyện về cuộc đời, về sự nỗ lực, hình ảnh người phụ nữ khuyết tật đôi chân ngồi cặm cụi bên khung thêu như hiện lên, làm tác phẩm tranh thêu tay của chị thực sự làm rung động lòng người.
Được mẹ truyền nghề từ năm 8 tuổi, vừa học văn hoá vừa học nghề, với niềm đam mê vô tận với nghề thêu, hơn 30 năm qua đi, số lượng các bức tranh thêu của chị không chỉ được bán tại Việt Nam mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế, được bạn bè quốc tế vô cùng đón nhận.
Một tác phẩm tranh thêu đẹp mắt của chị Khương
Năm 2005, chị đã chính thức đăng ký thương hiệu “Thêu ren tranh ảnh mỹ nghệ cao cấp” mang tên mình. Chị cũng được cử đi tham gia nhiều cuộc thi và chương trình độc đáo giành cho người khuyết tật, đặc biệt là cuộc thi Inter Abilympics 2011 được tổ chức tại Hàn Quốc.
Để thuận lợi cho công việc cũng như muốn cải thiện đời sống cho chị em trong làng có thêm thu nhập, chị đã thành lập tổ thêu ngay tại nhà. Thậm chí, một số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trên cả nước cũng tìm về đây để học nghề.
Tổ thêu tại nhà chị Khương
Thêu tay là một công việc không hề dễ dàng đối với người bình thường, bởi nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kiên nhẫn, nó càng khó hơn đối với những người khuyết tật. Một thợ thêu khuyết tật chia sẻ: “Người bình thường thu nhập trung bình được 2.5 – 3 triệu/người/tháng còn chúng tôi thu nhập được từ 1,2 – 1,5 triệu/người/tháng, tuy số tiền đó không cao nhưng nó lại là niềm vui, niềm an ủi đối với những người khuyết tật như chúng tôi. Chúng tôi “tàn nhưng không phế”…
Chị Khương tâm sự: “Giúp đỡ được mọi người cũng là giúp đỡ cho chính mình, tôi không tiếc thời gian dạy dỗ cho những ai muốn học nghề thêu, chỉ cần họ ham học hỏi và có cái tâm với nghề thì tôi luôn sẵn sàng…”
Là một nghệ nhân, chị luôn đề cao việc chỉn chu trong từng tác phẩm của mình. Để có một tác phẩm đẹp cần hội tụ đủ 3 yếu tố: Ấn tượng, đường kim mũi chỉ mịn màng và người thêu phải thổi “hồn” cho bức tranh. Để làm được điều này, đòi hỏi người thêu phải bỏ cả tâm trí vào đó. Bởi tranh là để ngắm để người ta yêu, để nhớ đến và trân trọng.
Bức tranh thêu chân dung Bác Hồ do chính tay chị Khương thêu
Giờ đây, chị rất mong muốn có nhiều người yêu nghề thêu tranh tìm đến với chị không phải chỉ đơn giản là để ngắm tranh của chị mà đến để chị truyền nghề, đóng góp phần nào vào thương hiệu của sản phẩm cũng như để xây dựng và bảo tồn làng nghề.
Đôi mắt không còn tinh, sức khỏe chị ngày một yếu dần nhưng chị vẫn cố gắng thổi hồn vào những bức tranh thêu đẹp nhất, ghi lại những chuyển động của cuộc sống, hình ảnh con người, làng quê, những gì gần gũi nhất xung quanh mình…
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.