HOANHAP.VN - Tại Hà Nội, ngày 15/10/2016, tác giả sách “Đàn ông & những cuộc phiêu lưu tình ái” đã có buổi giao lưu cùng độc giả gần xa.
Tại buổi giao lưu, nhiều độc giả cho biết, ban đầu chỉ biết sách “Tình nhân & Những truyện khác” qua những trích đoạn trên mạng xã hội, rồi tò mò muốn đọc toàn bộ cuốn sách xem tác giả nói về Tình nhân ra sao và đã thực sự yêu thích tác phẩm khi đọc toàn bộ tác phẩm. Rồi đến cuốn sách “Đàn ông & những cuộc phiêu lưu tình ái” cũng vậy, tác giả hay trích dẫn đoạn lên facebook và bằng cách đó, chị đã cuốn hút độc giả của mình.
Tác giả đã tâm sự với độc giả về quá trình thai nghén, sáng tác và ra đời sách “Đàn ông & những cuộc phiêu lưu tình ái”. Tác giả trải lòng mình về những câu chuyện ám ảnh và lý do viết sách.
“Tôi không kỳ vọng độc giả sẽ yêu thích toàn bộ những câu truyện của mình, mà tôi chỉ hy vọng độc giả sẽ thích một phần nhỏ trong cuốn sách cũng là niềm vui lớn rồi. Hạnh phúc của tôi không phải là sách bán được bao nhiêu quyển mà là cuốn sách có tạo nên những dòng cảm xúc, những dòng tâm huyết cho người đọc hay không? Cuốn sách này có “giúp ích gì cho người đọc? Cuốn sách này có mang lại cho họ chút tư duy? Thế nên tôi rất vui và sẵn sàng chia sẻ với độc giả khi họ bày tỏ nỗi niềm riêng về nội dung của sách”.
Nhiều độc giả cho biết, cuốn sách này được họ mong đợi từ lâu bởi sự tò mò vì tác giả nữ viết về đàn ông. Tác giả cũng có nhiều trải nghiệm, va vấp từ chính bản thân và có cái nhìn sâu rộng nên rất thú vị trong cách thể hiện cảm xúc trong hành văn của mình.
Nghệ sỹ Đào Anh Khánh cũng góp vui trong buổi ra mắt sách của tác giả. Nghệ sỹ cho biết “Vì thời gian hạn hẹp nên tôi rất thích đọc những truyện kiểu như cuốn sách này. Nó làm tôi chú ý ngay từ câu đầu. Tôi cũng đã đọc cuốn sách trước của tác giả, rất thích cách phân tích tâm lý nhân vật. Tác giả xoáy vào nội tâm để lý giải về hành động, nói chung rất thú vị khi gọi tên sắc thái tình cảm như vậy”.
Buổi giao lưu và ra mắt sách diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm áp, thân thiện. Tác giả cho biết độc giả chính là người phê bình nghiêm khắc nhất đối với người viết sách nên trong buổi giao lưu chỉ có độc giả thực sự và tác giả mà thôi.
Sau đây là một số hình ảnh trong buổi giao lưu đó:
Bình luận bài viết