Tối 14/3, tại huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), gần 300 cựu chiến binh Trường Sa (CCB) đã đến gặp mặt truyền thống. Đây là các cựu chiến binh Phú Yên và Khánh Hoà, TP Đà Nẵng… từng có nhiều năm ra Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hoà) đã về tham dự cuộc gặp mặt đầy cảm động.
Những CCB lớn tuổi
Tại cuộc gặp mặt, các CCB Trường Sa đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã bị Hải quân của Trung Quốc sát hại và chiếm đảo Gạc Ma vào đúng ngày này (ngày 14/3 cách đây vừa tròn 28 năm), đến nay nhiều đồng đội của họ vẫn còn nằm lại dưới lòng đại dương đất Mẹ.
Cũng tại cuộc gặp mặt lần này, các CCB Trường Sa bày tỏ vui mừng, phấn khởi vì tròn một năm sau ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng. Đến nay, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đang dần hình thành ở phía Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Từ một vùng đồi cát ven biển, giờ đã thành một quảng trường rộng mênh mông, trên đồi cát là khu tượng đài đang được khẩn trương xây dựng với diện tích 2,5 ha. Tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” kèm biểu tượng “vòng tròn bất tử”. Vòng tròn ấy biểu trưng cho hình ảnh những chiến sĩ của ta kết nắm chặt tay nhau vây quanh và quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên đảo Gạc Ma, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trước sự hung hăng của Hải quân Trung Quốc tấn công chiếm đảo ngày 14/3/1988. Ngoài ra trong giai đoạn 1, khu tưởng niệm còn xây dựng các hạng mục bảo tàng lịch sử Gạc Ma, công viên, quảng trường mang tên Hòa Bình…
Thương binh Trường Sa Trần Hùng
Các CCB ở Trường Sa Đông
Thương binh Nguyễn Văn Dũng tặng quà cho người cha của LS Võ Đình Tuấn ở Ninh Hòa
Nhiều CCB Trường Sa sau quân ngũ, lại tiên phong trong làm kinh tế gỏi, góp phần làm giàu cho gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp và còn tích cực hoạt động nghĩa tình Trường Sa...trong đó có thương binh Nguyễn Văn Dũng, chủ Lữ quán Thiên Phước ở Nha Trang, vì lý do sức khỏe không thể đến dự, nhưng vẫn gửi quà tặng cho 3 gia đình liệt sĩ (LS Võ Đình Tuấn ở Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, LS Phan Tấn Dư, Trương Văn Thịnh và thương binh Trần Hùng đều ở Phú Yên)…Đặc biệt, những CCB Trường Sa tại Phú Yên còn đưa cả vợ, con đến dự. Qua đó, tạo hình thức giáo dục thiết thực cho thế hệ sau hiểu ngày càng rõ lịch sử dân tộc, sự hy sinh xương máu của cha anh để bảo vệ từng tấc đảo quê hương. Đồng thời vững tin vào thế hệ trẻ sẽ tiếp nối, giữ mãi ngọn lửa Gạc Ma.
(Mô hình công viên, tượng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đang xây dựng tại bờ biển Bắc Bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa)