HOANHAP.VN - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019), trung tuần tháng 4/2019 vừa qua Hội Cựu chiến binh Phường Nguyễn Trãi đã tổ chức chuyến hành trình về thăm Điện Biên Phủ cho các đồng chí cán bộ trong Ban chấp hành Hội CCB phường.
|
Đoàn làm lễ dâng hương báo công tại nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng.
|
Tại Điện Biên Phủ - Điểm đến lịch sử, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong 2 ngày. Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1 tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Thăm quan các di tích lịch sử như: Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng; Tại đây đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại nhà thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đã tổ chức thăm di tích đồi A1 nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa ta và địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi mà các đồng đội cách đây 65 năm đã giành dật từng thước đất, từng mét giao thông hào với địch. Tại đồi A1, đoàn đã được nghe hướng dẫn viên kể lại tinh thần chiến đấu quả cảm của các đồng đội - thế hệ cha anh cách đây 65 năm đã chiến đấu anh dũng với tinh thần quả cảm Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh:
|
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại “Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ”.
|
18h5 ngày 30-3-1954, ta bắt đầu tiến công đồi A1. Quân địch chống trả rất quyết liệt. Chúng biết rằng nếu để mất A1 thì như con dao của ta đã kề vào cổ tập đoàn cứ điểm của chúng. Vì vậy cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra tại cao điểm này kéo dài nhất và ác liệt nhất trên chiến trường Điện Biên Phủ với 3 đợt tấn công và một đợt phòng ngự kéo dài 39 ngày đêm. Ta và địch đã giành giật nhau từng thước đất. Hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hi sinh. Có thể nói máu các anh đã thấm đỏ từng tấc đất, từng ngọn cỏ trên đồi A1. Cuối cùng quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1 vào 4 giờ 30 phút sáng ngày 07/5/1954, mở toang cánh cửa thép tiến thẳng vào trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh dấu ngày tận số của quân viễn chinh Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ. Thắng lợi của bộ đội ta tại đồi A1 là thắng lợi quyết định tạo điều kiện để đợt tổng công kích cứ điểm Điện Biên Phủ giành thắng lợi; Bộ đội ta đã đánh tan toàn bộ cứ điểm Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954.
|
Đoàn làm lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ đồi A1.
|
|
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chiến tích lịch sử Đồi A1.
|
Sau khi thăm đồi A1, đoàn đã tới thăm di tích Sở Chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của tướng Đờ -Cát -Tơ-Ri, nơi Tướng Đờ Cát và toàn bộ ban chỉ huy đã giơ cờ trắng xin hàng vào sáng 7/5/1954. Đoàn đã tới thăm “Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ”; Đứng bên tượng đài “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, các thành viên của đoàn cùng chung cảm xúc kính trọng, tự hào trước chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của các đồng đội cách đây 65 năm, chiến thắng của những người lính mặc áo vải trước một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, chiến thắng của sự hy sinh quên mình 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm /Máu trộn bùn non, mưa dầm, cơm vắt…
|
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chiến tích lịch sử “Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ”.
|
|
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.
|
Trên đường về Điện Biên Phủ, tại Sơn La, đoàn đã dừng chân tới thăm nhà tù Sơn La, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong tù. Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên Phòng Tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh Sơn La, chúng tôi càng hiểu thêm về "địa ngục trần gian" - chiếc nôi, nơi ươm mầm "hạt giống đỏ" của cách mạng Việt Nam trên đất Sơn La.
Vào những năm 1930, khu đồi Khau Cả rất âm u, heo hút, thời tiết khắc nghiệt. Thực dân Pháp lợi dụng nơi "rừng thiêng nước độc" này để xây dựng nhà tù và biến Nhà tù Sơn La thành "địa ngục trần gian" để giam cầm, đày ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của những người cộng sản Việt Nam. Vượt lên trên gông cùm và tội ác của thực dân Pháp, những người cộng sản Việt Nam đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, biến những phòng giam lạnh lẽo thành tổ ấm, thắm tình đồng chí của những bạn tù. Từ "địa ngục trần gian", những tia sáng cách mạng đã lan tỏa khắp vùng núi rừng Tây Bắc. Nơi đây đã đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ các chiến sỹ trung kiên cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam. Trong 15 năm (1930 - 1945), Nhà tù Sơn La đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, trong đó có nhiều đồng chí là Thành ủy, Xứ ủy, Trung ương Ủy viên như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Hiệu, Nguyễn Đức Tâm, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, Xuân Thủy, Lê Thanh Nghị và nhiều đồng chí khác. Bằng chế độ nhà tù cực kỳ hà khắc và những thủ đoạn tra tấn vô cùng hiểm ác, kẻ thù tưởng sẽ tiêu diệt được tinh thần và thể xác của những chiến sĩ cách mạng nhưng chính tại nơi đây đã trở thành một trường học cách mạng, rèn luyện ý chí và bổ sung cho Đảng, cho cách mạng những chiến sỹ, đảng viên cộng sản trung kiên, nổi bật nhất là vai trò của đồng chí Tô Hiệu và bao đồng chí trung kiên khác.
|
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cây đào Tô hiệu (Di tích lịch sử nhà tù Sơn La).
|
|
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử nhà tù Sơn La.
|
Hành trình về Điện Biên Phủ là một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Hội CCB Phường Nguyễn Trãi.