Trước đấy ít ngày bà đã chuyển số tiền 40.000.000 đồng để giúp đỡ 1 người vợ liệt sĩ ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (thị xã Nghĩa Lộ cũ) để tu sửa phần mái nhà và tường nhà đã hư hỏng nặng. Hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2026, số tiền còn lại 160.000.000 đồng đã chuyển đến để xây mới 2 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà khác. Đó là nhà của ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Đại Thân, xã Thác Bà.

Nhà của bà Vũ Thị Quý, thôn Minh Tiến, xã Quy Mông - cả 2 gia đình này là người thân duy nhất của 2 liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Còn 1 căn nhà khác được sửa chữa đó là nhà của ông Võ Ngọc Dịch bệnh binh 61% và thương binh 45%. Hoàn cảnh của cả 3 gia đình nói trên đặc biệt khó khăn, không có khả năng để tự xây mới và sửa chữa nhà ở, nhiều năm qua nơi sinh sống của họ không đủ để che chắn gió mưa nên ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần và sức khỏe. Đó là nỗi lo lắng của gia đình và anh em trong dòng họ, cũng là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương và bà con nhân dân thôn xóm. Sau khi nhận được nguồn tài trợ do công ty Đại An, mà trực tiếp là bà Nguyễn Thu Hằng, Giám đốc công ty thông báo, với sự chung tay giúp đỡ của anh em họ hàng, của các tổ chức đoàn thể trong địa phương, chỉ trong 1 thời gian ngắn 3 căn nhà (trong đó 2 căn xây mới, 1 căn sửa chữa) đã được hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui của mỗi gia đình thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương. Hôm nay Hội hỗ trợ gia đình phối hợp với chính quyền địa phương xã Thác Bà, xã Quy Mông, phường Yên Bái tổ chức khánh thành bàn giao công trình và trao tặng kinh phí, trao tặng quà cho các gia đình liệt sĩ.
Đồng hành cùng với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ trong suốt thời gian dài qua, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai, gia đình ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đều trao tặng những món quà và nguồn kinh phí cho mỗi gia đình liệt sĩ 5.000.000 đồng để mua sắm những vật dụng cần thiết trong căn nhà mới, đồng thời gửi tới những tình cảm tốt đẹp chia sẻ khó khăn và động viên đối với những gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Phát biểu cảm tưởng trong buổi khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa, bà Vũ Thị Quý mộc mạc tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi phát biểu trước đám đông, tôi chẳng biết nói gì cả, nhà tôi nghèo lắm, có mỗi 1 anh trai đi bộ đội rồi anh ấy hy sinh bây giờ biết anh ấy đang yên nghỉ ở nghĩa trang Thừa Thiên Huế, nhưng cả 4 chị em tôi nghèo lắm chẳng có tiền để mà đi vào đó để đưa anh tôi về với quê hương. Hôm nay có căn nhà này tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn chính quyền địa phương, ước mơ của chị em tôi bây giờ là làm sao có thể đưa hài cốt của anh tôi về theo như lời căn dặn của cha mẹ trước lúc về với tổ tiên”. Thay mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương, ông Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội phát biểu chia sẻ niềm vui với các gia đình trong căn nhà mới và cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ gia đình thực hiện được nguyện vọng đón liệt sĩ trở về quê hương.
Bình luận bài viết