Bên cạnh đó là một nỗi buồn và lo âu thầm kín luôn canh cánh trong lòng bà Lò Thị Tùi là nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, bố mẹ chồng và những người đã khuất, trong đó có hương hồn mẹ chồng của bà là Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nhóm, cùng anh linh người chồng thân yêu là liệt sĩ Sa Văn Ưu vì thế cũng không được trang nghiêm, luôn là nỗi khổ tâm, day dứt của người vợ liệt sĩ cũng như các thành viên trong gia đình.
Liệt sĩ Sa Văn Ưu sinh năm 1945, là con trai một, duy nhất trong một gia đình người dân tộc Tày, thuộc diện ưu tiên không phải lên đường nhập ngũ. Nhưng sau khi học xong Trung cấp nghiệp vụ công an, năm 1968, khi cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lăng và ngụy quân, ngụy quyền ngày càng khốc liệt, người chiến sĩ Công an nhân dân Sa Văn Ưu đã tự nguyện viết đơn, bày tỏ ý chí, tinh thần, nguyện vọng tha thiết được lên đường nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu với kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc, quê hương đất nước và đời sống thanh bình của Nhân dân. Ông được cấp trên biên chế vào đội Đoàn tàu không số trên biển, đơn vị KBM, còn được gọi là Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ngày 25/8/1969, trong một trận chiến đấu không cân sức giữa ta và địch, giữa một bên lực lượng mỏng manh, vũ khí thô sơ để đảm bảo giữ bí mật với một bên được trang bị máy bay, tàu chiến, vũ khí tối tân, chiến sĩ Sa Văn Ưu và một số đồng đội đã anh dũng hy sinh, thi thể của họ đã được hòa vào giữa biển cả mênh mông, sóng to, gió lớn. Một điều đau xót là khi ông lên đường nhập ngũ, đứa con trai đầu lòng của ông mới được 2 tuổi, vợ ông đang mang thai đứa thứ 2. Sau đó ít lâu, người con trai lớn bị bệnh đã bỏ ông bà ra đi, về cõi vĩnh hằng; còn người con gái thứ 2 mắc bệnh đao, không thể làm được bất cứ một công việc gì để tự nuôi sống bản thân. Trách nhiệm nuôi cháu và chăm sóc, nuôi dưỡng người con gái khuyết tật đè nặng lên vai người bà, người mẹ đã trên 84 tuổi trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, xuống cấp trầm trọng.

Thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ trước những hoàn cảnh khó khăn, vất vả của gia đình bà Lò Thị Tùi, với truyền thống đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai quyết định đứng ra vận động, kêu gọi tài trợ, được sự đồng hành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, trực tiếp là Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai là nhà tài trợ chính, hỗ trợ 40.000.000đ, cùng sự chung tay góp sức của gia đình ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai; Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Quang Thịnh; UBND xã Cát Thịnh và một số nhà hảo tâm, tổng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình bà Lò Thị Tùi đã đạt 70.000.000đ.
Cùng với nguồn lực tiết kiệm, tích lũy mỗi năm một ít của gia đình cùng nguồn kinh phí được hỗ trợ, với sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em, con, cháu, họ hàng, bà con nhân dân trong cộng đồng dân cư góp công, góp sức ngày công lao động, sau một thời gian thi công, ngôi nhà cấp 4 xuống cấp đã gần như được lột xác, với các hạng mục được sửa chữa khá toàn diện, mái lợp, trần nhựa chắc chắn, nền nhà lát gạch hoa, tường sơn khang trang, đảm bảo đẹp về hình thức thẩm mỹ.
Sáng ngày 11/10/2026, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức khánh thành nhà và trao tổng số 70.000.000đ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cùng những phần quà có giá trị trao tặng cho gia đình bà Lò Thị Tùi trong niềm vui hoan hỉ, hạnh phúc của gia đình và cùng sự chung vui của các đại biểu và bà con nhân dân trong thôn xóm.

Đón nhận số tiền tài trợ và các phần quà, bà Lò Thị Tùi không khỏi xúc động, nghẹn ngào, cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai, đơn vị tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, bà con nhân dân đã giúp bà ở tuổi gần đất, xa trời hoàn thành được tâm nguyện, được ăn, ở, sinh hoạt hàng ngày trong căn nhà đẹp, chắc chắn, có nơi trang trọng để thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nhóm và anh linh người chồng đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Trên đôi mắt già nua của người vợ liệt sĩ Sa Văn Ưu bỗng trào ra những giọt nước mắt, đó là nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc trước những việc làm, nghĩa cử nhân văn cao đẹp của cộng đồng đối với những người có công với đất nước, với nhân dân./.
Bình luận bài viết