Nằm trong số thân nhân gia đình liệt sĩ, tỉnh Lào Cai có hơn 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các mẹ đã dâng hiến cho đất nước những người chồng, những người con thân yêu. Nỗi đau của các mẹ không thể gì bù đắp được, nhưng các mẹ vẫn kiên cường, vững vàng để sống, để cùng bà con nhân dân xây dựng quê hương ngày một đi lên. Đó là những tấm gương trong sáng nhất, tiêu biểu nhất của người phụ nữ Việt Nam. Song có một điều đáng tiếc, đó là theo quy luật của tạo hóa, các mẹ đã dần về với tổ tiên. Giờ đây, tỉnh Lào Cai chỉ còn lại duy nhất 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tuổi của các mẹ đều đã gần 100.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các mẹ. Mẹ Nguyễn Thị Hòa, 98 tuổi, cư trú tại xã Thượng Bằng La, mẹ có chồng và một con trai duy nhất đã hy sinh trong chiến đấu. Năm 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã vận động quyên góp kinh phí sửa chữa nhà cho mẹ. Năm nay, mẹ mong muốn có một chiếc bàn thờ để thờ cúng liệt sĩ. Qua vận động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của Ban Quản lý dự án Golden Field để làm một bàn thờ to, đẹp, trị giá 26.000.000 đồng kính tặng mẹ.

Cũng trong dịp này, gia đình ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trao tặng mẹ bộ áo đỏ, giày nhung, chuỗi hạt đeo cổ và tiền mặt, vừa để thành kính biết ơn công lao của mẹ, vừa để cầu chúc cho mẹ được trường thọ, sống an nhiên bên con cháu, gia đình và bà con thôn xóm. Đồng hành trong công tác tri ân các mẹ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai, gia đình ông Hoàng Xuân Hưởng, cư trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hoàng Sàng, cư trú tại Mỹ Lâm, Tuyên Quang; ông Nguyễn Ngọc Vân, Nhà in Hương Vân, tại phường Yên Bái; ông Nguyễn Hồng Quang, Công ty Cổ phần Quang Thịnh, đã có những phần quà trao tặng, động viên mẹ Nguyễn Thị Hòa.
Tiếp đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ cùng gia đình ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, và các gia đình hảo tâm nói trên đã đến thăm và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao, 95 tuổi tại xã Kiên Thành, tỉnh Lào Cai. Mẹ Hao có một người con trai độc nhất đã hiến dâng cho Tổ quốc.

Những món quà động viên, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao cống hiến của các mẹ cho đất nước; là tình cảm thiêng liêng, đạo lý của dân tộc; là sự tôn trọng, là việc đáp nghĩa của các thế hệ đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các mẹ mãi mãi là niềm tin, là tấm gương trong sáng về sự hy sinh, cống hiến trong quá khứ, hiện tại và mai sau. Mong sao các mẹ luôn được trường thọ cùng thời gian và có cuộc sống bình yên.
Bình luận bài viết