Hà Nội
Thứ 3, 24/02/2026
Nhiều mây
24°C

Lễ mừng thọ thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà

26/02/2016 11:14
3:12
Dân gian thường có quan niệm người nào, gia đình nào có người sống lâu thì gia đình đó có phúc lớn. Lễ mừng thọ người cao tuổi xuất phát từ quan niệm ấy mà hình thành.


Đây là dịp không chỉ để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà mà còn để xã hội thể hiện sự kính trọng, ghi nhận những đóng góp của các bậc cao niên. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi Việt Nam.

Mỗi độ Tết đến, xuân về, cùng với việc tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần thì lễ mừng thọ các cụ cao tuổi cũng được tổ chức trang trọng ở nhiều nơi. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc từ bao đời nay thể hiện sự kính già, trọng lão của thế hệ trẻ đối với ông bà, cha mẹ nhằm tôn vinh, khích lệ những người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đem sức lực, tinh thần, trí tuệ cống hiến cho gia đình và xã hội.

Đầu xuân chúc thọ ông bà, cha mẹ thể hiện đạo lý sống cao đẹp của người dân Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò "cây cao bóng cả” của lớp người cao tuổi trong gia đình và toàn xã hội.
Có mặt tại xã Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào những ngày Tết Nguyên đán, hòa chung không  khí vui tươi của đất trời, Hội người cao tuổi của các tổ dân phố và cháu con của những người được mừng thọ đang hân hoan tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ.
Lễ mừng thọ ở đây thường được bắt đầu từ năm 70 tuổi gọi là thượng thọ thất tuần, 80 tuổi thì gọi là thượng thọ bát tuần, 90 tuổi gọi là thượng thọ cửu tuần. Những cụ nào sống đến 100 tuổi thì con cháu ăn mừng lớn, gọi là bách tuế hay bách niên chi lão.


Đi kèm lễ mừng thọ là lễ chúc thọ cho những cụ ông, cụ bà 75, 85, 95 tuổi. Năm nay, toàn phường Giang Biên vinh dự được mừng thọ hơn 80 cụ. Đó là con số khiến không ít con em toàn phường tự hào. Khả năng tổ chức mừng thọ cũng tuỳ hoàn cảnh gia đình nên không có quy định bó buộc. Dẫu hình thức có đôi chút khác nhau nhưng lễ tổ chức to hay nhỏ, đơn giản hay linh đình đều thể hiện được niềm vui của của con cháu. Xuân này, với bà Nguyễn Thị Xế (phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) có lẽ là mùa xuân ý nghĩa. Bởi, bà bước sang tuổi 80 và còn khỏe, minh mẫn được con cháu, dòng họ, phường long trọng tổ chức lễ mừng thọ một cách sang trọng nhất. Trong ngày vui, bà Xế không giấu nổi được sự xúc động và chia sẻ cho chúng tôi: thế hệ bà sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chiến tranh tàn phá thiếu thốn đủ đường.

Tuy nhiên, vượt qua những gian khó ấy thế hệ các bà vẫn nuôi dạy đàn con nên người. Mừng vui nhất là sống được đến hôm nay được chứng kiến con cháu trưởng thành, hiếu thảo, quê hương thay đổi và phát triển hàng ngày. “ Năm nay, tôi lại đón thêm đứa chắt thứ 5 nên niềm vui càng được nhân lên nhiều. Đồng thời, được sự quan tâm của Nhà nước những người cao tuổi như chúng tôi luôn cảm thấy mình là người có ích. Tuổi già như vậy không hạnh phúc nào bằng”- Bà Xế tâm sự 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...