Từ năm 13 tuổi, Trần Thúy Nga (ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) phải sống chung với căn bệnh quái ác và ngồi xe lăn vì mắc bệnh viêm đa khớp nặng, dẫn đến khuyết tật vận động.
Kể lại những ngày đầu mắc bạo bệnh, Nga cho biết, khi cô mắc bệnh viêm đa khớp, gia đình chạy chữa khắp nơi, từ thuốc tây đến thuốc bắc nhưng bệnh của cô ngày càng trở nặng, mất khả năng vận động.
“Tất cả mọi sinh hoạt của tôi đều phải phụ thuộc vào mẹ và người thân. Từ bé, tôi là một người rất tự lập, thích giúp đỡ người khác. Bệnh nặng bất ngờ ập xuống khiến tôi rất sợ hãi, hoang mang, khát khao trong vô vọng mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ khi tỉnh dậy, sự thật vẫn là sự thật”, Thúy Nga trải lòng.
Khi bị ốm chỉ nằm một chỗ, thời gian ấy, Trần Thuý Nga được chị gái mua sách để đọc cho vơi đi những cơn đau bạo bệnh và buồn tủi. Nhờ đọc sách, cô gái khuyết tật dần tự tin hơn vào bản thân và nhen nhóm những ước mơ.

Trần Thuý Nga (ở giữa) cùng các bạn trẻ ghé thăm thư viện của cô. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn
Thuý Nga chia sẻ, những câu chuyện hạt giống tâm hồn đã thắp lên trong cô niềm tin bản thân cô cũng có giá trị riêng và vẫn có thể làm được việc có ích. “Không có điều gì ngẫu nhiên xảy ra mà không có lý do của nó. Cuộc đời này bắt tôi phải làm người khuyết tật thì tôi cũng chấp nhận và cố gắng hết mình để vượt lên số phận”, cô gái chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ Thủ Đô.
Được chị gái gợi ý, năm 2004, cô quyết định mở thư viện ngay trong căn phòng nhỏ của mình. Bắt đầu từ những cuốn sách, cô đã đọc, rồi cho thuê với 200 đồng/cuốn, để có tiền mua thêm sách. Thúy Nga cũng mở thêm hàng tạp hóa nhỏ và gom góp từng đồng tiền lẻ lại tiếp tục mua sách. Thúy Nga cho bạn đọc mượn miễn phí những cuốn sách mà cô nghĩ là sẽ giúp được nhiều người tìm thấy niềm vui, động lực.

Thư viện Thuý Nga trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn
Thư viện nhỏ của Thuý Nga ngày càng được mở rộng hơn, nhiều đầu sách hơn theo năm tháng và trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Giờ đây, cô gái khuyết tật vẫn ao ước tiếp tục xây dựng được phòng đọc rộng hơn, khang trang hơn phục vụ bạn đọc.
Thuý Nga bày tỏ: “Tôi dự định xây được thư viện rộng rãi, cho nhiều bạn đến đọc hơn. Tôi cũng mong kết nối được với những người cùng chí hướng, tối ưu hiệu quả hoạt động của thư viện, ví dụ như các tình nguyện viên dạy miễn phí những kỹ năng cần thiết."