HOANHAP.VN - Sáng sớm ngày 11/2 (tức rằm tháng Giêng), trong thời tiết giá rét người dân Hà Nội vẫn nô nức đi lễ chùa cầu an và phóng sinh đầu năm.
Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 11/2 chỉ từ 12 - 15 độ, không khí lạnh do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ngoài đường khá vắng người
Với quan niệm "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng", ngay từ sáng sớm dòng người đã tấp nập đổ về các đền, chùa.
Người dân và các Phật tử đã tấp nập đến thắp hương lễ Phật.
Theo quan niệm xưa, Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên tiêu, là một ngày lễ lớn với nhiều ý nghĩa nhân văn. Vào ngày này, bên cạnh việc cúng lễ cầu bình an, người dân còn làm lễ phóng sinh đầu năm.
Trước các cổng chùa, đền rất dễ dàng có thể mua được cá, chim ... để thả phóng sinh.
Bình luận bài viết