Chiều ngày 16/1/2016, Hội Người khuyết tật tại huyện Diên Khánh (Khánh Hoà), đã rộn ràng dự lễ vui xuân Bính Thân sớm.

Ông Đinh Công Thạnh, 65 tuổi, Chủ tịch Hội Người khuyết tật ở đây cho biết: Chúng tôi vô cùng xúc động, bới năm nay được các mạnh thường quân như bà Huỳnh Xuân Dung, giám đốc Công ty Yến Sào Khang Việt ở Nha Trang và các bạn bè của bà tặng 130 suất quà, tổ chức vui lên hoan với số tiền tổng trị giá 25 triệu đồng. Đồng thời có sự quan tâm của các chùa Pháp Quang (ở Nha Trang), chùa Tân Long (Diên Khánh)…đến chia sẻ và tặng 45 suất quà nặng tình nghĩa gồm gạo, dầu ăn, xì dầu...tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

Ông Đinh Công Thạnh cảm ơn đoàn từ thiện và các mạnh thường quân.
Hội Người khuyết tật Diên Khánh được tập hợp lại từ năm 2000, nhưng đến năm 2013 mới chính thức được biết đến nhiều hơn và có những hoạt động thiết thực. Đến nay, cả tỉnh Khánh Hoà mới chỉ có một Hội Người khuyết tật duy nhất của chúng tôi (Chưa có hội người khuyết tật của tỉnh), qua đó tập hợp được 130 hội viên ở huyện Diên Khánh, TP.Nha Trang và huyện Cam Lâm đăng ký tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, mặc dù các cấp chính quyền và Ban chấp hành Hội đã cố gắng giải quyết có trụ sở sinh hoạt, đồng thời làm nơi gia công, sản xuất một số mặt hàng thủ công như đũa tre, thảm trà chân, gỗ mỹ nghệ…Tuy nhiên đời sống của người khuyết tật vẫn còn rất nhiều khốn khó. Được các cá nhân, tổ chức xã hội quan tâm, tổ chức sinh nhật, tặng quà như thế này, kết hợp vui ca hát, qua đó đem lại nhiều niềm vui, có tác dụng động viên tinh thần rất lớn, giúp họ tự tin, mạnh dạn giao tiếp, hoà nhập với cộng đồng…

Đại Đức Thích Tâm Hòa tặng quà cho hội viên Hội Người khuyết tật Diên Khánh.
Chúng tôi đặc biệt khâm phục, chứng kiến ông Lê Viết Luận, người bị liệt 2 chân, nhưng với đôi tay khéo léo, tỷ mỉ khắc chạm nên những hoa văn tinh tế trên phiến gỗ, đồng thời cần mẫn truyền đạt lại cho các hội viên tại cơ sở gỗ mỹ nghệ của hội – “Anh em chúng tôi làm ở đây rất yêu thương nhau, chăm chỉ làm việc, qua đó thu nhập hàng tháng trung bình gần 2 triệu đồng, ít nhiều cũng giúp bớt gánh nặng cho gia đình, nhiều anh em trên 40 tuổi, nhưng chưa lấy vợ, chưa biết đến sinh nhật của mình bao giờ. Vì vậy, qua buổi “tiệc” sinh nhật đông vui này đã gieo vào lòng chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc rất tốt đẹp. Xin cảm ơn mọi người – (anh Luận chia sẻ).
Không chỉ đóng góp tiền của, vật chất. Trước đó các bạn trẻ trong Hội trái tim từ bi ở Nha Trang, đã từng đến tham gia hỗ trợ người khuyết tật ở đây. Tất cả những hành động đó càng làm đẹp thêm nghĩa cử cao đẹp của mỗi bạn trẻ, những nhà hảo tâm xa gần... Qua đó, để lại những hình ảnh đẹp trong trái tim người khuyết tật tỉnh Khánh Hoà. Đặc biệt là Chương trình “Vui xuân cho Hội Người khuyết tật”.

Người khuyết tật khắc hoa văn trên gỗ và các sản phẩm