HOANHAP.VN - Hà Nội vốn là thành phố có số lượng các công trình tiêu biểu được đầu tư bằng cả sự quan tâm ưu ái của cả nước. Thế nhưng, nhiều dự án với quy mô cả nghìn tỷ được đầu tư đang cho thấy sự lãng phí không chỉ về tiền bạc, vật chất, công sức mà còn lãng phí cả không gian và thời gian của thành phố. Tính hiệu quả của nhiều dự án nghìn tỷ ở Thủ đô sau nhiều năm vẫn là những câu hỏi treo lơ lủng mà chưa biết đến bao giờ có lời giải đáp thỏa đáng.
Được khánh thành gần sáu năm nay nhưng Bảo tàng Hà Nội vẫn chỉ là một địa điểm vắng lặng, lượng khách tham quan đến bảo tàng nghìn tỷ này ngày càng thưa thớt. Năm 2010 bảo tàng đón hơn 300 nghìn lượt khách thì đến năm 2014 giảm chỉ còn 1/3 và tiếp tục giảm trong năm 2015. Điều này có vẻ ứng với mô hình tháp lộn ngược của Bảo tàng Hà Nội. Đầu tư ra để rồi vắng lặng theo thời gian có phải là quá lãng phí?

|
|
Khung cảnh có phần “yên bình” khi đi từ cổng vào trong bảo tàng
|

|
| Một trong những khu trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội chẳng có ai ghé qua, thi thoảng vài cô nhân viên vệ sinh đi phủi bụi |


|
| Những khu trưng bày khác cũng trong tình trạng tương tự, ngoài nhân viên bảo vệ và vệ sinh thì lượng khách thưa thớt đến kinh ngạc. |

|
| Thậm chí một khu trưng bày khác còn trong tình trạng tắt đèn tối om, có phải bởi không có khách nào tham quan qua khu này? |
Một dự án khác, cũng đang được dư luận đặt câu hỏi về sự lãng phí đầu tư. Được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2014, dự án xe buýt nhanh Hà Nội (BRT) được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội thực hiện với tổng kinh phí đầu tư khoảng 55 triệu USD, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên tính đến thời điểm này, trống hoác, dang dở, nhếch nhác là những gì người ta nhìn thấy khi bước vào nhà chờ xe bus nhanh thuộc diện 5 sao đầu tiên ở Hà Nội. Theo dự kiến khi đi vào hoạt động, phía bên trong nhà chờ sẽ trang bị máy bán vé, máy quẹt thẻ và máy soát vé tự động. Thế nhưng đến nay, nhà chờ vẫn trống không cũng như chẳng ai quan tâm trông giữ nhà chờ này.

|
Cửa nhà chờ hờ hững hạ xuống gần hết để vài công nhân làm việc bên trong
|

|
| Một vài công nhân đủng đỉnh làm việc tại một trong những nhà chờ xe bus nhanh. “nhanh là việc của nhà chờ xe bus, chúng tôi cứ từ từ” |

|
| Hình ảnh nhếch nhác, bừa bộn vật liệu xây dựng thừa trên nền nhà, chúng sẽ còn ở đây bao lâu? |

|
| Quang cảnh bên trong của một nhà chờ xe bus nhanh 55 triệu USD đầu tư liệu đến bao giờ thì hoàn thành??? |

|
| Một trong những nhà chờ nghìn tỷ bụi phủ theo thời gian bởi không người trông giữ cũng chẳng đi vào hoạt động |
Bình luận bài viết