Vụ nổ kinh hoàng bắt nguồn từ chỗ lò nung hơi. Sau tiếng nổ kinh hoàng, sắt, mảnh vỡ bay như tên. Được biết, hai công nhân tử vong mới vào công ty làm việc hơn 1 tuần nay.
Khi các công nhân vừa vào ca sáng thì lò hơi bất ngờ nổ tung khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ, hàng chục công nhân hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo người dân cho biết, khoảng 7h hôm nay, 29/3, trong lúc người dân sống xung quanh công ty TNHH SHI JAR Việt Nam (chuyên sản xuất gạch nung), trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì nghe một tiếng nổ lớn.
Công ty nơi xảy ra vụ nổ.
Lúc đó, nhóm công nhân đang đốt lò hơi để gia nhiệt cho công đoạn làm gạch men. Thấy áp suất lò hơi tăng mạnh, một người đã đi báo bộ phận kỹ thuật để xin ý kiến xử lý. Sức ép từ vụ nổ lò hơi quá lớn khiến nhiều thanh sắt lớn bay xa hàng chục mét từ trong công ty ra ngoài đường và rớt xuống nhà dân xung quanh, rất may các thanh sắt này đã không rơi trúng đầu ai. Lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều thanh sắt văng ra từ vụ nổ dài tới 2-3m.
Danh tính cụ thể của hai nạn nhân là Vy Văn Nguyệt (SN 1989, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Thái (SN 1994, quê Tây Ninh) chết tại chỗ. Được biết, hai nạn nhân mới vào công ty làm việc hơn 1 tuần.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Đến khoảng 10h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được đưa khỏi hiện trường, hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.
Bình luận bài viết