HOANHAP.VN - Có bệnh thì vái tứ phương nhưng đôi khi lại may nhờ rủi chịu. May gặp thầy thuốc tốt thì bệnh khỏi liền còn không may có khi lại mang tật suốt đời. Thế nên tìm được những cơ sở khám chữa bệnh tốt, những thầy thuốc giỏi thì là may mắn còn không như trường hợp của anh Nguyễn Văn Tr. ở TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì lại rước họa vào thân…
 |
|
Sổ khám bệnh và kết quả chẩn đoán bệnh của anh Nguyễn Văn Tr.
|
Chuyện rằng, sau 3 ngày thấy trong người có hiện tượng lạ khó ăn, khó ngủ, ngày 29/4/2018, anh Tr. đã tìm đến Phòng khám Đa khoa Thành Đô (Thuộc Công ty CP Bệnh viện Bắc Ninh) có trụ sở 248 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để khám bệnh. Tại đây anh Tr. được bác sỹ chỉ định làm một số xét nghiệm để tìm ra “con” bệnh cho anh.
Sau một hồi thăm khám bác sỹ cho anh Tr. tiến hành 6 xét nghiệm (tất cả 6 phiếu xét nghiệm đều do bác sỹ Nguyễn Văn Trịnh thực hiện) và kết quả chẩn đoán của bác sỹ ở Phòng khám Đa khoa Thành Đô là anh Tr. bị viêm đường tiết niệu và lậu cầu. Bác sỹ đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh lậu cầu là mỗi ngày tiêm một mũi và tiêm liên tục trong 5 ngày. Số tiền anh Tr. phải đóng cho mỗi mũi tiêm là 1,3 triệu đồng.
 |
| Logo của Phòng khám Đa khoa Thành Đô với dòng chữ “Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng” thế nhưng lại trả nhầm kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân. |
Anh Tr. bàng hoàng trước kết quả đó vội vàng xem lại tất cả các xét nghiệm của mình thì mới tá hỏa trong số 6 xét nghiệm phòng khám vừa trả cho anh có lẫn hai kết quả của một người mang tên Phùng Thị Trang. Và bệnh lậu cầu mà bác sỹ vừa kết luận ở sổ khám của a Tr. là từ kết quả phiếu xét nghiệm mang tên Phùng Thị Trang, 23 tuổi.
Vừa lo lắng, vừa bức xúc anh Tr. trao đổi lại vấn đề trên với phía Phòng khám Thành Đô để nhận được câu giải thích rõ ràng nhưng không nhận được sự hợp tác mà còn có hành động giật lại hai tờ phiếu xét nghiệm mang tên Phùng Thị Trang từ anh Tr nhưng không được. Không giải quyết được vấn đề anh Tr. ngậm ngùi ra về trong tâm trạng rối bời.
 |
| Hai phiếu xét nghiệm mang tên Phùng Thị Trang phòng khám trả nhầm cho anh Nguyễn Văn Tr. |
Hai ngày sau khi đi khám về tôi có nhận được cuộc điện thoại từ số máy 0165.860.3999 xưng là người của Phòng khám Thành Đô. Trong cuộc điện thoại người này đã nói lời xin lỗi tôi là do sơ suất, tắc trách của bên phòng khám về vấn đề nêu trên nên mong tôi bỏ qua - Anh Tr. cho hay.
Mặc dù bên họ đã gọi điện xin lỗi tuy nhiên từ lúc nhận được kết quả xét nghiệm này vợ chồng tôi suốt ngày lục đục cơm không lành, canh không ngọt, tôi rất lo lắng vì vợ tôi đang mang bầu mà có vấn đề gì xảy ra thì tôi ân hận suốt đời. Nếu như kết quả kia không phải là lậu cầu mà là một bệnh nan y khác như HIV chẳng hạn thì không biết tôi còn đủ tỉnh táo để đến hôm nay ngồi đây nói chuyện hay không?! - Anh Tr. buồn rầu nói.
 |
| Một trong những tờ phiếu xét nghiệm của anh Nguyễn Văn Tr. do bác sỹ Nguyễn Văn Trịnh ở Phòng khám Đa khoa Thành Đô thực hiện. |
Tục ngữ có câu lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” ví việc chắp vá, gán ghép bộ phận của cái này vào một cái khác một cách khập khiễng, hoàn toàn không phù hợp. Với ý nghĩa của nó khi vận dụng vào một số việc, một số vấn đề không gây ra hậu quả gì lớn mà có những trường hợp còn mang lại tiếng cười thư giãn cho con người. Tuy nhiên, sự việc nêu trên ở Phòng khám Đa khoa Thành Đô (Bắc Ninh) khi lấy kết quả mang tên Phùng Thị Trang kết luận bệnh cho anh Nguyễn Văn Tr. là cả một vấn đề hết sức nguy hiểm.
 |
| Phòng khám Đa khoa Thành Đô thuộc Công ty CP Bệnh viện Bắc Ninh.
|
Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm trong quá trình khám chữa bệnh cho mọi người. Câu chuyện nêu trên là hồi chuông cảnh báo cho những ai đi khám bệnh đặc biệt là đến khám bệnh ở Phòng khám Đa khoa Thành Đô thì phải kiểm tra kết quả xét nghiệm cho kỹ càng để tránh trường hợp bác sỹ “cấy bệnh” cho người lành...?!
Khi mang câu chuyện này ra bàn luận ở cuộc trà với một số cụ già và một số cựu chiến binh ai nấy đều than phiền về cách làm việc tắc trách của phòng khám này. Một cựu chiến binh (xin được dấu tên) nói rằng: Cách làm việc của phòng khám Thành Đô vô cùng tắc trách. Nếu như anh Tr. kia chủ quan không xem lại kết quả phiếu xét nghiệm mà cứ điều trị theo phác đồ của bác sỹ ở đó thì liệu sức khỏe của anh ta sẽ như thế nào?!
Nghiêm trọng hơn, nếu kết quả không phải là bệnh lậu mà là một bệnh khác bị xã hội kỳ thị như HIV dương tính hoặc căn bệnh ung thư ác tính thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Việc làm này của phòng khám Thành Đô có khác gì việc “gắp lửa bỏ tay người”, “chữa lợn lành thành lợn què”. Nếu tâm lý không tốt người bệnh nghĩ quẩn dẫn đến tự tử gây ra thương tích trở thành người khuyết tật thì lại thêm phần gánh nặng cho gia đình và xã hội?! Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng trong việc hành nghề thầy thuốc của phòng khám Thành Đô - Một cựu chiến binh khác bức xúc.