Phủ Chính Phủ Dầy: Từ gốc tích tới gìn giữ hồn cốt Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

2024-05-10 18:15:03 0 Bình luận
Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống tâm linh của người Việt là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, đã được gìn giữ và phát huy suốt bao năm qua tại Quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Tín ngưỡng thờ Mẫu ra đời và phát triển trong lòng dân tộc, có nhiều giá trị tốt đẹp. Trải qua biến thiên của lịch sử dân tộc, tín ngưỡng thờ Mẫu đã và đang không ngừng khẳng định vai trò của mình trong đời sống tâm linh của người Việt, thể hiện khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong thế giới thực tại. Tín ngưỡng thờ Mẫu đã tự biến đổi mình bằng cách dung hợp và tiếp biến những giá trị của các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian khác (như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Hồi giáo...). Tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện ước mơ của người dân về sự sinh sôi nảy nở đem lại cuộc sống ấm no. Đồng thời, nó cũng chính là lòng tin của con người vào sự linh thiêng của các vị Thánh Mẫu và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong tâm thức của người Việt. Đây cũng chính là giá trị nhân văn và đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tín ngưỡng thờ Mẫu hướng con người ta đến giá trị chân - thiện - mỹ để họ sống tốt hơn, đẹp hơn, biết đối nhân xử thế, có tấm lòng bao dung độ lượng, biết thờ phụng ông bà tổ tiên, biết ơn những người anh hùng, những người có công với đất nước. Những vị Thánh Mẫu được tôn thờ đã được lịch sử hóa gắn với danh tiếng và những công trạng. Ở các Mẫu chứa đựng một tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình và công lý, đấu tranh bảo vệ những người yếu đuối, lương thiện, trừ gian diệt ác. Tín ngưỡng thờ Mẫu mang tính nhân văn ở chỗ, những người đến cúng Mẫu không có sự phân biệt giàu sang, nghèo hèn, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, địa vị trong xã hội. Tất cả mọi người đến với Mẫu đều bằng cái tâm trong sáng, với cầu mong Mẫu thần ban phúc, che chở, giúp cho tâm được bình an. Tín ngưỡng thờ Mẫu với tư cách là một bộ phận của tín ngưỡng dân gian đã góp phần tạo nên sắc thái tâm linh, một diện mạo văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt.

Quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Ở Việt Nam, đạo Mẫu nói chung và Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ nói riêng có ở nhiều nơi, nhưng Nam Định được coi là trung tâm thờ cúng Thánh Mẫu, trong đó Quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy là tâm điểm của hoạt động thực hành tín ngưỡng này. Phủ Dầy ở thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là một quần thể kiến trúc nổi tiếng liên quan đến Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ðây là quần thể di tích được kiến thiết tôn tạo giữa một khu vực địa lý có nhiều dấu vết của người tiền sử, với những di vật văn hóa thời kỳ đồ đá. Phủ Dầy là một hiện tượng tín ngưỡng dân gian thuần Việt đã xuất hiện và tồn tại gần 4 thế kỷ nay. Những chuyện thần thánh, những truyền thuyết huyền bí và linh ứng từ mấy trăm năm nay đã thu hút nhiều người đến lễ Mẫu mỗi năm.

Theo các tài liệu lịch sử đã được kiểm chứng, truyền thuyết về Mẫu được lan truyền từ thế kỷ 16 tới nay: “Thánh Mẫu là công chúa con Ngọc Hoàng xuống trần đầu thai vào một gia đình họ Trần Lê xưa kia là thôn An Thái nay là thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, lấy chồng họ Trần ở cùng thôn. Vì vậy hiện nay làng Tiên Hương còn có nhà thờ tổ (còn gọi là Phủ Nội) đã được xây dựng từ mấy trăm năm trước, thờ các vị tiên tổ họ Trần Lê. Trong Phủ Nội còn có bản gia phả ghi rõ Mẫu được sinh ra tại thôn này có cha là ông Lê Thái Công, mẹ là Trần Thị Phúc. Tại thôn Tiên Hương còn có di tích Lăng Mẫu, được coi là nơi chôn cất xác phàm của Mẫu cùng các bậc tiên tổ của dòng họ Trần Lê.” Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ cúng ở nhiều nơi nhưng ở Phủ Dầy là lớn nhất và độc đáo hơn cả.

Ngày 1/12/2016, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia, di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vào năm 2026, “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tròn 10 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Công đức vô lượng gìn giữ và trao truyền di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu của hai cố đại lão Thủ nhang Phủ Chính: Trần Viết Đức (đứng thứ 3 từ trái sang) và NNND Trần Thị Duyên

Ngày nay nói tới Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, ai ai cũng biết đây là Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Nhưng ít ai biết được để có được sự ghi danh vươn tầm nhân loại một phần nhờ vào việc xây dựng những nền móng đầu tiên, người nắm giữ hồn cốt trong dòng chảy lịch sử phát triển của Phủ Chính Phủ Dầy. Đó chính là công đức vô lượng không mệt mỏi trong đó có cả máu, mồ hôi và nước mắt của hai cụ cố Thủ nhang Phủ Chính: Trần Viết Đức và Trần Thị Duyên. Theo dòng tín ngưỡng và lịch sử của dân tộc, chúng ta có được ngày hôm nay để sống trong Đạo Mẫu cũng như thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu, chúng ta luôn luôn tâm niệm và trân quý công sức của ông cha ta để lại. Nếu như cố đại lão đồng đền Phủ Chính Nghệ nhân nhân dân Trần Thị Duyên được coi là “báu vật nhân văn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu” có công gìn giữ và trao truyền di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu hơn 50 năm qua; thì cố đại lão Thủ nhang Phủ Chính Trần Viết Đức là người luôn đi bên cạnh, song hành cùng cụ bà và âm thầm hoằng dương Đạo Mẫu, làm việc liên tục không ngừng nghỉ để cho Đạo Mẫu được trường tồn, được phát triển. Ngày nay trên từng viên gạch, trên từng vật thờ cúng của Phủ Chính Phủ Dầy ai hiểu cũng đều cảm nhận được hơi thở và thuộc tính của hai cụ còn đang ở đâu đây.

Thủ nhang Phủ Chính Phủ Dầy - NNƯT Trần Kim Huệ thực hiện nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Một trong người truyền nhân xuất sắc của hai cụ là Nghệ nhân ưu tú Trần Kim Huệ - Thủ nhang Phủ Chính Phủ Dầy hiện nay đã luôn luôn giữ được các bản sắc tinh túy của đạo Mẫu và phẩm giá, phẩm hạnh từ hai cụ để lại. Người phụ nữ Kim Huệ nhỏ bé ấy với “chân trần chí thép” đã phát triển hoằng dương Đạo Mẫu lên một tầm cao mới, vươn ra thế giới để ghi danh tầm nhân loại, mà vẫn giữ sự thuần tịnh.

Hiện nay, Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu được cơ quan chính quyền các cấp từ trung ương tới địa phương quan tâm và cấp phép tổ chức các hoạt động của Đạo Mẫu, Lễ Hội Phủ Dầy, nghiên cứu Thánh Mẫu Phủ Dầy và kết quả là một nền văn hóa Đạo Mẫu Việt Nam nói chung và các Thánh Mẫu Phủ Dầy phát triển rực rỡ như ngày nay. Chỉ hai năm nữa thôi sẽ tròn 10 năm “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Sắc phong, sử sách, vết tích, quá trình nghiên cứu, hội thảo vẫn còn đó. Chính vì vậy, mỗi người dân tộc chúng ta cần có những cái nhìn đúng đắn về nơi gốc tích của Thánh Mẫu Tam phủ nằm tại Phủ Chính Phủ Dầy thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Từ đó để toàn thể mọi người tránh được những điều xuyên tạc, rèm pha không đúng với sự thật gây hoang mang cho dư luận; những lời lẽ tiêu cực, khiếm nhã trên các trang mạng xã hội gây ra những hình ảnh xấu tới du khách thập phương và trong mắt du khách quốc tế; hơn cả là gây mất tinh thần đoàn kết giữa những người con mang trong mình tín ngưỡng thờ Mẫu từ bao lâu nay. Vì vậy, hãy cùng nhau gìn giữ và phát triển, cùng nhau hướng thiện trên con đường hoằng dương Đạo Mẫu còn đầy nỗi lo xa và vất vả ở phía trước

Trải qua rất nhiều thăng trầm từ chiến tranh, dịch bệnh hay cả những ý kiến tiêu cực phù phiếm thế nhưng tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt vẫn trường tồn và là một bộ phận không thể thiếu trong bản sắc văn hóa của dân tộc. Con cháu chúng ta bây giờ có thể mở lòng mình đón nhận Đạo Mẫu một cách khoa học, tôn nghiêm và thành kính.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HNM TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề về kiến thức dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho hội viên

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2025 đã đề ra, ngày 25/6/2025 HNM (Hội người mù) TP. Huế đã phối hợp với phòng dân số và trẻ em thuộc Sở Y tế thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề về kiến thức dân số, KHHGĐ, sức khỏe sinh sản cho đội ngũ cán bộ hội viên trong độ tuổi sinh sản.
2025-06-30 07:56:06

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mới

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập. Bốn Phó giám đốc Công an các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam được điều động nhận công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.
2025-06-29 23:45:51

Thái Bình khởi công nhà máy đốt rác phát điện 2.500 tỷ đồng Cú hích chiến lược cho phát triển xanh và an sinh xã hội

Tỉnh Thái Bình đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ trên phương diện phát triển kinh tế biển mà còn ở chính sách môi trường và năng lượng tái tạo. Việc khởi công nhà máy đốt rác phát điện với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng đánh dấu một bước ngoặt lớn – một công trình mang ý nghĩa kép: xử lý rác thải sinh hoạt triệt để và tái tạo nguồn điện sạch cho khu vực.
2025-06-29 23:38:25

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất

Bộ Công an thành lập Công an cấp xã tỉnh Quảng Trị, gồm 8 công an phường, 69 công an xã và 1 công an đặc khu
2025-06-29 22:24:04

Giám đốc Công an Hà Giang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang (mới)

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang (mới) sau khi hợp nhất Hà Giang và Tuyên Quang.
2025-06-29 19:36:26

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ mới

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...
2025-06-29 19:15:10
Đang tải...