Hà Nội
Thứ 4, 17/12/2025
Nhiều mây
24°C

Rơi nước mắt tại chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe“

20/03/2016 22:31
3:12
Chiều 20.3, tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng diễn ra chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” với sự tham gia của đông đảo bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư, điều trị tại bệnh viện này. Đây là hoạt động nằm trong dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hi vọng" do trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng khởi xướng.
Tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhân sinh vào tháng 3. Ảnh: Ngân Hà

    Chương trình do Hội doanh nghiệp Hải Châu (Đà Nẵng) hỗ trợ kinh phí, với mong muốn chia sẻ nỗi đau với các bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, giúp họ có thêm niềm vui, tinh thần lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống, tiếp tục chống chọi, vượt qua bệnh tật. 

    Trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn dẹp tại khuôn viên bệnh viện, phát sách, báo, truyện cho bệnh nhân đọc, lên các phòng bệnh thăm hỏi bệnh nhân và cuối cùng là chương trình văn nghệ đặc sắc: “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”.

    Mỗi khi một ca khúc được cất lên, người bệnh ung thư gần như quên đi bệnh tật. 

    Trưởng nhóm triển khai dự án Hồ Dương Đông - cho biết, hoạt động được tổ chức hai tuần một lần vào các chiều chủ nhật. Ngoài ra, dự án còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác như đến từng tầng trong bệnh viện để hát cho bệnh nhân nghe vào chiều thứ 2, thứ 4 hàng tuần và vẽ tranh gây quỹ...

    Nhiều tiết mục sôi động phục vụ các bệnh nhân ung thư. 
     

    Chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” đã thu hút nhiều khán giả là người bệnh đang điều trị tại đây và cả người nhà của họ. Xuyên suốt chương trình là hàng loạt tiết mục văn nghệ đặc sắc do các tình nguyện viên đến từ nhiều đơn vị tham gia biểu diễn. 

    Bán tranh gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư. 

    Đặc biệt, một bữa tiệc sinh nhật nhỏ dành cho các bệnh nhân có ngày sinh trong tháng ba đã được tổ chức trong không khí ấm áp, vui tươi với bánh kem, âm nhạc và những tiếng vỗ tay chúc mừng. Bé Đỗ Tuấn Dũng (nhân vật trong bài viết "Rơi nước mắt câu chuyện hiện thực ước mơ làm CSGT của cậu bé ung thư" đăng trên Lao Động điên tử) đã lên sân khấu cắt bánh và chia sẻ điều ước của mình trong ngày sinh nhật: “Con ước rằng sau này lớn lên con có thể trở thành một chú CSGT".

    Các tình nguyện viên hết lòng động viên tinh thần các bệnh nhân vượt qua bệnh tật. 

    Ngoài các phần trình diễn của tình nguyện viên, chương trình văn nghệ còn có sự tham gia của một số "ca sĩ bệnh nhân". Chị Trần Thị Khá (Duy Xuyên, Quảng Nam) chia sẻ trước khi trình bày ca khúc "Mùa xuân trên bến cảng": "Tôi đến đây điều trị từ năm 2015 đến bây giờ, hôm nay thông qua đây tôi rất muốn gửi lời cám ơn đến các y, bác sĩ đã tận tình chữa trị cho tôi, cám ơn các bạn đã tổ chức cho chúng tôi một chương trình sôi động, ý nghĩa như thế này”.

    Niềm vui sinh nhật tháng 3 của các bệnh nhân ung thư. 
     
    Ông Nguyễn Hữu Trung (trú tỉnh Gia Lai) ra Đà Nẵng điều trị căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt từ đầu tháng 3 cho biết: "Tôi vừa mổ xong nên người còn mệt, không muốn ngồi ở chỗ đông người mà chỉ ngồi xa xem văn nghệ thôi. Tuy sức khỏe chưa hồi phục nhưng hôm nay nhờ có chương trình này mà thấy trong người vui vẻ, phấn chấn hơn rất nhiều. Muốn nhanh khỏi bệnh thì 50% phụ thuộc vào tinh thần, nên tôi thấy khỏe được một phần rồi".
    Tin liên quan
    Từ khoá:
    Ý kiến độc giả
    Về đầu trang
    Thông báo...