Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

Sáng ngời tấm gương người lính Cụ Hồ

31/01/2017 16:39
3:12
HOANHAP.VN - Rời chiến trường miền Nam ác liệt, trở về cuộc sống đời thường với nhiều vết thương do bom đạn/đi-ô-xin nhưng ý chí quật cường của người lính cụ Hồ từng vào sinh ra tử đã thôi thúc ông Trần Văn Túc, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vươn lên làm giàu, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Sáng ngời tấm gương người lính Cụ Hồ
Ông Trần Văn Túc tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam lần thứ III năm 2015 (người thứ ba từ phải sang) - Ảnh: Mộc Miên

Ông Trần Văn Túc sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 ở xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, ký ức tuổi thơ với ông là những tháng ngày cơ cực, hồi đó ông chỉ mong muốn có bát cơm, quần áo mặc và cắp sách đi học. 20 năm sau, ông từ biệt gia đình lên đường nhập ngũ và tham chiến trực tiếp ở chiến trường Quảng Nam.

Ông xúc động kể lại trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh đáng nhớ nhất ở chiến trường này: “Ngay khi đến chiến trường Quảng Nam một thời gian ngắn, đại đội quân giải phóng chúng tôi đã nhận được lệnh phải tiến công vào một đồn địch, có khoảng 80 lính thủy quân lục chiến Mỹ. Trước khi được phong là dũng sĩ diệt Mỹ trong trận đánh đầu tiên đó, tôi đã cùng anh em trong đại đội sử dụng chiến thuật đánh đặc công, ngụy trang và tiếp cận đồn địch trong im lặng, lần đầu tiên xung trận nên tôi hồi hộp lắm, nằm chờ pháo hiệu tấn công mà trái tim đập thình thịch. Rồi một tiếng pháo hiệu nổ, thế là đại đội chúng tôi như “tướng từ trên trời xuống, quân từ dưới đất lên” bắt đầu oanh tạc đồn địch bằng lựu đạn, hỏa pháo. Bị đánh bất ngờ nên quân Mỹ không kịp trở tay, chết rất nhiều, những tên chống trả thì bị chúng tôi hạ gục bằng súng lục... Trận đó đại đội chúng tôi toàn thắng, cũng có hi sinh một số đồng chí nhưng giặc Mỹ bị tiêu diệt gần như toàn bộ.”

Chiến đấu ở Quảng Nam được 3 năm, ông được cử ra Bắc để học chính trị ở Học viện Chính trị Quân đội. Và trước khi ra Bắc, ông cùng đồng đội đã phải một phen “sống mái” với giặc khi đi qua tỉnh Quảng Trị. Đầu năm 1970, khi đã được phong Trung úy, ông Trần Văn Túc lại quay trở lại chiến trường miền Nam và chiến đấu ở biên giới Việt Nam - Campuchia. Ngày 28 tháng 9 năm ấy, sau một cuộc oanh tạc bằng bom của địch, ông đã vĩnh viễn mất đi thính giác một bên tai của mình...

Cuộc đời ông là thế, luôn hăng hái xung phong vào rất nhiều trận đánh lớn nhỏ, nhiều lần trúng bom trúng đạn, bị thương, nhưng ông luôn cố hết sức để đóng góp cho Tổ Quốc, bằng cách này hay cách khác. Sau khi mất thính giác bên tai trái, ông được điều về một cứ điểm gần sân bay Tân Sơn Nhất làm trưởng ban tuyên huấn của trung đoàn 117 và công tác ở đấy cho đến ngày giải phóng miền Nam.

Trở về quê nhà khi đã là một thương binh 2/4, cuộc sống của ông gặp không ít khó khăn, nhưng mà... ông đã nhanh chóng vượt qua khó khăn ấy bằng bản lĩnh “Bộ đội cụ Hồ”. Năm 2010, ông là Giám đốc của công ty TNHH Thương binh Đoàn kết, một công ty trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.Không chỉ thành công trong làm kinh tế, ông còn đáng ngưỡng mộ bởi tấm lòng giúp đỡ người khác. Năm 2012, ông cùng 2 người bạn của mình đã sáng lập ra Hiệp hội Doanh nghiệp của TB và NKT tỉnh Hà Nam. Đây là nơi tham gia sinh hoạt tinh thần của thương binh, người khuyết tật trong tỉnh. Những cá nhân nào gặp khó khăn đều được ông giúp đỡ bằng cả công sức và tiền bạc, khi thì quần áo, xe đạp, giày dép, sách vở cho các cháu khuyết tật; Khi thì gạo, tiền cho anh em thương binh... Hàng năm, Hiệp hội đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 10 tỷ đồng.

Giờ đây, tuy đã 72 tuổi, nhưng những năm tháng chiến đấu vì Tổ Quốc đã tôi rèn cho ông Trần Văn Túc một tinh thần thép. Mỗi lần nhớ lại những năm tháng oai hùng ấy ông như được cuốn thêm máu chảy trong lòng, được nâng cao thêm nhiệt tình cách mạng, giúp ông giữ được phẩm chất của một chiến sỹ, thúc giục ông tiếp tục đóng góp cho Tổ Quốc.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...