Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Thợ may đơn thân, cụt một tay giặt đồ mướn thâu đêm nuôi con đỗ đại học quốc tế

28/05/2022 22:53
3:12
Ngoài giờ may ở xưởng, chị Liên còn nhận đồ về nhà giặt thuê mỗi đêm để kiếm thêm thu nhập, nuôi các con ăn học.

Đó là chị Bích Liên, quê ở Đồng Tháp, hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Mất bàn tay trái từ nhỏ, nhà đông anh em nên chị chỉ được học đến cấp 2.  Năm 19 tuổi, chị Liên xin học nghề may ở TP. Sa Đéc và sau 9 tháng học nghề, chị đã có thể truyền lại cho khóa sau.

Năm 1999, chị rời trường nghề lên Sài Gòn kiếm việc làm. Nhờ tay nghề giỏi, chị vượt qua thử thách may áo lông vũ một cách dễ dàng dù chưa từng may qua loại áo này. Chị Liên được nhận vào làm, mức lương bằng những công nhân lành lặn khác. Một năm sau, chị Liên quen rồi kết hôn với người đàn ông giờ là chồng cũ. Hai người rời nhà máy, mướn nhà trọ, mướn thợ về mở xưởngQuốc Bảo (T/h) làm nghề may quai dép.

Chị Liên mất bàn tay trái vẫn nỗ lực làm việc, kiếm tiền nuôi hai con ăn học (Ảnh: Dân trí)

Đến năm 2010, khi chị sinh con gái thứ hai thì vợ chồng chị ly hôn. Từ vị thế bà chủ xưởng may, chị Liên trở về làm thuê cho người em gái của mình.  Mỗi ngày, chị thức dậy từ 5h, lo cho hai con ăn sáng, đưa đến trường xong, chị ngồi vào bàn may cho đến chiều tối. Suốt nhiều năm, người mẹ thường chỉ mua một phần đồ ăn sáng cho hai con chia nhau ăn, còn mình thì ăn cơm nguội.

Ngoài những giờ tăng ca, chị Liên còn tranh thủ nhận quần áo về sửa. Cứ vài ngày, chị lại nhận giặt đồ mướn cho hàng xóm. Thời điểm khó khăn chưa sắm được máy giặt, chị Liên một tay giặt đồ thâu đêm để kiếm thêm 20 nghìn tiền công mỗi bộ đồ. Công việc phụ này giúp chị kiếm thêm được 4 -5 triệu đồng mỗi tháng để lo cho hai con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ít ai biết người phụ nữ mạnh mẽ như chị Liên cũng lắm lúc tủi thân, bật khóc nửa đêm về hoàn cảnh của mình. Mặc dù có nhiều người khuyên chị nên cho con nghỉ học sớm vì lo không có đủ điều kiện, thế nhưng chị Liên vẫn kiên quyết làm việc hết mình cho con được đến trường.

Không phụ lòng mẹ, hai cô con gái của chị học hành chăm ngoan và có thành tích khá. Con gái lớn của chị - bé Hiếu Ngân nhận được học bổng của trường đại học Greenwich (Anh) tại Việt Nam, cơ sở TPHCM. Hiện em đang là sinh viên năm thứ 3 ngành quản trị, quản lý kinh doanh. 

Đáng ngưỡng mộ không kém là cặp vợ chồng ông Tô Vũ Hoàn, 57 tuổi và bà Lê Thị Cam, 52 tuổi ở Bình Thuận. Cả hai người đều khuyết tật, đến với nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Tô Vũ Lê Minh ra đời góp phần điểm tô sắc màu cho cuộc hôn nhân của hai con người tội nghiệp, thiệt thòi. Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, Minh rất chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn. Sau những buổi học ở trường, Minh trở về phụ giúp thêm việc nhà. Ba muốn đi đâu, Minh chở đến đó. Mẹ không làm nổi việc nặng, Minh xắn tay quán xuyến. Từ khi nào không hay, Minh trở thành "đôi tay", bù đắp lại những gì còn khuyết của ba mẹ.

Cặp vợ chồng khuyết tật nuôi con đỗ đại học (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cậu cũng tự nhắc nhở mình chỉ có con đường học vấn mới giúp mình vượt qua chính bản thân. Khó khăn đến mấy, Minh vẫn quyết tâm học. Tình cảnh nhọc nhằn của ba mẹ càng thôi thúc Minh đeo đuổi chuyện học. Phần lớn sau giờ học ở lớp là Minh tự học ở nhà. 

Không phụ lòng ba mẹ, Minh trúng tuyển ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường đại học Kinh tế TP.HCM với  27,25 điểm.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang