Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

Vượt lên số phận của lương y khuyết tật

18/12/2015 10:16
3:12
Dù mất đi đôi chân nhưng bằng ý chí và nghị lực của bản thân, anh “đứng” vững trên chính đôi chân tật nguyền.



Đó là danh y Trần Quang Dũng (SN 1982, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Là con út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ anh Dũng đều làm tại Khu điều dưỡng thương binh Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khi cất tiếng khóc chào đời anh cũng bụ bẫm và khôi ngô như bao đứa trẻ khác, nhưng năm gần 2 tuổi, trong một trận ốm nặng, đôi chân anh Dũng cứ dần teo lại. Để mong con trai có thể khoẻ mạnh bình thường, bố mẹ anh đã tìm cách chạy chữa khắp nơi cho con mình nhưng bao năm nỗ lực, bệnh tình của anh không hề thuyên giảm, đôi chân vĩnh viễn không thể đi lại được khiến anh phải chấp nhận với thực tế đau buồn đó.

Tuổi thơ của anh gắn liền trên chiếc xe lăn, trên giường bệnh và những cơn đau vật vã của bệnh tật. Ước mong cắp sách đến trường của anh bị dập tắt, nhìn các bạn cùng trang lứa hàng ngày náo nức tới trường mà anh thấy thất vọng.

Dù không được đến trường nhưng bằng sự ham học và đôi tay nhanh nhẹn, anh Dũng đã có thể đọc thông viết thạo chỉ trong một thời gian ngắn. Ý chí của anh luôn nhắc nhở “phải tự đi trên chính đôi chân của mình, không thể làm gánh nặng cho gia đình”. Không muốn phụ thuộc vào gia đình, anh quyết tâm theo học nghề Đông y gia truyền của ông nội với mong muốn sau này trở thành một lương y giỏi, vừa chữa bệnh cứu người, vừa mưu sinh kiếm sống.

Để nâng cao trình độ và kinh nghiệm, anh Dũng chịu khó tìm tòi và nghiên cứu tài liệu. Ngoài ra anh tham gia lớp đào tạo nghề ở thành phố Phủ Lý của Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

Sau đó anh quyết định mở một phòng khám Đông y. Chính lương y Trần Quang Dũng đã tổ chức xây dựng đề án thành lập Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam, là một trong những Hội khuyết tật cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước. Tại Đại hội Hội người khuyết tật tỉnh Hà Nam, anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Điều đặc biệt là Hội người khuyết tật tỉnh Hà Nam được điều hành bởi 100% là những người khuyết tật, là nơi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ để những người khuyết tật cảm thấy tự tin hơn về bản thân, hoà nhập với cộng đồng xã hội.

Khi mới thành lập Hội, một mình anh trên chiếc xe lăn tự bắt xe khách đi khắp các tỉnh để tìm hiểu các hoạt động, tham gia các khoá đào tạo và học hỏi kinh nghiệm. Ban đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn và cái nhìn ái ngại từ mọi người nhưng sự vui vẻ, dễ gần và từ chối ưu tiên của anh đã khiến nhiều người cảm phục và ngưỡng mộ.

Anh Dũng chia sẻ: “Người khuyết tật luôn phải chịu nhiều thiệt thòi về nhiều thứ. Không phải ai cũng có xuất phát điểm tốt để có thể thành công nhưng đừng lấy bệnh tật của bản thân để nhận lấy sự thương cảm của xã hội và đòi hỏi xã hội phải ưu tiên mình hơn những người lành lặn”.

Đến nay, toàn bộ 6 huyện, thành phố của tỉnh Hà Nam đã thành lập được Hội người khuyết tật và phát triển được 5 Hội người khuyết tật cấp xã, phường, thị trấn với số người tham gia sinh hoạt lên đến trên 1000 người. Điều mà mọi người ở cần chính là nghề nghiệp để họ tự vươn lên, nuôi chính bản thân mình.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...