Hà Nội
Thứ 2, 02/03/2026
Nhiều mây
24°C

Xuân về trên thành phố hoa phượng đỏ

02/02/2017 18:28
3:12
HOANHAP.VN - Từ nhà hát lớn Hải Phòng, xe chúng tôi đi về các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo rồi vòng về Kiến An, Đồ Sơn, Hải An và đảo Cát Bà. Phía xa khơi, huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn hiên ngang trước bốn mùa sóng vỗ; nhìn về Hòn Dấu - Đảo đèn, con mắt của thành phố cảng vẫn đêm đêm sáng chói trước biển khơi. Đồng đất ngoại thành đang vào vụ chiêm xuân, cùng các quận nội thành hối hả bước vào mùa xuân mới - Xuân Đinh Dậu 2017 trong tư thế của một Hải Phòng “Trung dũng, quyết thắng”.
Đã 52 năm, kể từ ngày thành phố Cảng cùng với dân quân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại, chiến tranh phong tỏa của đế quốc Mỹ, giữ vững cửa ngõ thông thương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam, góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên mùa xuân đại thắng năm 1975 lịch sử.

Đã 40 năm, kể từ ngày biên giới Tây Nam vang rền tiếng súng giữ nước; 38 năm, kể từ ngày kẻ thù phương Bắc thua trận, buộc phải chấp nhận sự giao hảo hòa bình.

Hải Phòng cùng cả nước bền gan, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới. Bốn mươi mốt năm, kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, thành phố Cảng đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách, cùng đất nước tạo dựng một tư thế Việt Nam sừng sững trước bạn bè, anh em.

Xuân về trên thành phố hoa phượng đỏ
Mùa xuân về trên thành phố hoa phượng đỏ. (Ảnh: Nguồn Internet)

Trong cuộc họp báo cuối năm của thành phố Cảng Hải Phòng, các nhà báo cả nước đều phấn khởi đón chào những tin vui từ nội, ngoại thành chuyển tới. Tổng sản phẩm xã hội thành phố đạt 105.584 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 56.125,5 tỷ đồng, bằng 104,9% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 62.640,2 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước. Thu nội địa đạt 17 ngàn tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán do Trung ương giao. Thu hải quan đạt 43.240 tỷ đồng , tăng 9,5% so với kế hoạch. Từ Hải phòng, năng lực kinh tế của đất nước thông qua xuất, nhập khẩu tại Cảng đã phản ánh rõ năng lực phấn đấu qua một năm hoạt động. Thông qua Cảng, sản lượng hàng hóa ước đạt tới trên 80 triệu tấn, tăng 17%; kim ngạch xuất khẩu đạt 5,16 tỷ USD, tăng 19,57%... Năm 2016, Hải Phòng là thành phố thu hút đầu tư nước ngoài đạt tới 2,9 tỷ USD. Khách du lịch đến Hải Phòng đạt trên 6 triệu lượt. Bên cạnh sự phấn đấu để phát triển kinh tế, Hải Phòng cũng ra sức phấn đấu, làm cho bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi. Do nỗ lực chỉ đạo và phấn đấu, cả thành phố đã có 48 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 34,5%. Mặt khác, bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 15,5 tiêu chí. Trên bước đường xây dựng thành phố, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động liên quan trực tiếp ổn định đến xã hội. Vì vậy, con số 54 ngàn lượt người lao động được giải quyết việc làm đã phản ánh sự cố gắng của thành phố trong việc đảm bảo ổn định an ninh tư tưởng của nhân dân, góp phần ổn định tư tưởng xã hội. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo, nhìn theo tiêu chuẩn đa chiều của thành phố đã giảm được 1%...

Đi trên các nẻo đường của thành phố Cảng vào những ngày mùa xuân 2017 đang về, nhìn lại những con số của thành phố trong năm 2016, hướng về năm 2017 và những năm tiếp theo, người dân thành phố càng vững tin đi tới trong tư thế của một thành phố “Trung dũng, quyết thắng”. Từ thành phố này, đường nội đô đã không ngừng đổi thay, làm cho thành phố càng trở nên nhộn nhịp. Từ Hải Phòng, đường 5B nối từ Hà Nội đến Hải Phòng, đảm bảo cho 6 làn xe thông thoáng, nối tận đến khu nghỉ mát Đồ Sơn. 33 ki lô mét của đường 10, từ Quán Toan (An Dương) đến cầu Nghìn (Vĩnh Bảo) đang được mở rộng theo quy mô đường cấp II, đảm bảo cho 4 làn xe chạy. Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi hoàn thành xây dựng đường hạ cánh và cất cánh số hai, đảm bảo cho các máy bay hiện đại đưa vào khai thác như: B.747, B.777-300, B777-200 và A321; các công trình khác như: khu cảng hàng không dân dụng đủ sức chứa từ 4 đến 5 triệu hành khách một năm, Nhà ga hành khách sân bay quốc tế, Đài kiểm soát không lưu cao 42,9m… Tất cả đã hợp sức tạo ra độ lớn một cảng hàng không dự bị quan trọng, đầy đủ cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Bên cạnh sân bay Cát Bi, Hải Phòng đã được chính phủ phê duyệt dự án xây dựng Cảng quốc tế Lạch Huyện nhằm đón những con tàu lớn quốc tế vào giao thương với Việt Nam. Những công trình mang tầm cỡ quốc gia cùng với những công trình của thành phố đang dẫn dắt Hải Phòng vững bước đi lên trong giai đoạn mới, giai đoạn vươn ra biển lớn, cùng đất nước hội nhập và phát triển.

Đi trong sắc xuân Đinh Dậu 2017, người Hải Phòng đang đoàn kết phấn đấu để cùng cả nước vươn mình ra biển lớn. Tốc độ tăng trưởng tăng 12,5 đến 13% so với năm 2016. Bình quân đầu người đạt 3.770 USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 77.396,786 tỷ VNĐ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 64.600 tỷ đồng. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 92 triệu tấn. Thu hút du lịch đạt 6,7 triệu lượt khách. Những chỉ tiêu kinh tế cùng với các chỉ tiêu khác về xã hội đang gọi cả Hải Phòng vươn tới trong mùa xuân đầy niềm vui nhưng cũng không ít cam go, thử thách.

Xuân về trong tiếng sóng ồn ào vỗ về từ biển lớn, người Hải Phòng nghe rất rõ tiếng gọi từ Hoàng Sa, Trường Sa, đằm thắm máu thịt của một vùng biển Đông sóng gió. Ở đó, cùng với những người con yêu của mọi miền Tổ quốc, những người con của thành phố Cảng Hải Phòng đang thức cùng với biển, bảo vệ cho Hải Phòng và cả nước xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mạnh giàu.

Ở đó, kẻ thù đang ngày đêm rình rập để sẵn sàng đợi thời cơ chiếm từng tấc biển, tấc đảo hòng làm thỏa giấc mơ bành trướng. Ở đó, cũng ngày đêm mài sắc tinh thần cảnh giác của những người lính hải quân, của những ngư dân đang bám đảo, bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam.

Ở Hải Phòng, năm nào cũng vậy. Mỗi độ xuân về, đường Điện Biên Phủ cũng nhộn nhịp những bước chân. Người Hải Phòng đến đây để chúc Tết Bộ Tư lệnh hải quân. Tổng hành dinh của những chiến sỹ hải quân đang bảo vệ biển trời Tổ quốc. Ở đó, với tình người đằm thắm, Hải Phòng gửi tới đảo xa lời chúc tốt lành, mong cho các anh - những người giữ biển, giữ đảo ngày đêm nắm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Mùa xuân đến...

Người Hải Phòng cùng nhớ đến Hoàng Sa, Trường Sa và cả một vùng biển lớn chạy theo hình chữ S, từ Móng Cái đến Hà Tiên; nhớ đến cả một vùng biên cương trên đất liền Tổ quốc, từ Móng Cái đến Lạng Sơn, đến Cà Mau, đất Mũi. Niềm nhớ thương càng nhắc nhở cả Hải Phòng vươn tới, sống và làm việc xứng đáng với niềm tin của người lính biên cương.
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...