Cậu bé chào đời không có mắt bị kỳ thị, cách đối mặt với cuộc sống khiến mọi người ngưỡng mộ

2022-03-28 08:11:03 0 Bình luận

Đó là Christian Buchanan, sinh năm 2012, đến từ bang Tennessee, Mỹ. Cậu mắc chứng  chẻ mặt Tessier bẩm sinh, căn bệnh hiếm gặp,  trong lịch sử y học mới chỉ từng ghi nhận khoảng 60 trường hợp tương tự như Christian. Khi em chào đời, vị trí vốn là mắt của cậu bé chỉ là 2 mảng da và cả phần hàm cũng bị biến dạng.

Sinh ra, cậu bé đã không có mắt và trải qua những cuộc phẫu thuật gian khổ

Nguyên nhân của căn bệnh này là do mẹ của Christian  mắc hội chứng dải sợi ối trong quá trình mang thai. Đây là một tình trạng hiếm gặp do các dải sợi trên màng túi ối tách ra và vướng vào các bộ phận khác của thai nhi gây biến dạng. Lacey và chồng - Chris đã được bác sĩ cảnh báo khi đi siêu âm về tình trạng dị tật của con, nhưng họ vẫn nhất quyết sinh em bé.

4 ngày tuổi, Christian phải ăn uống qua đường ống và vĩnh viễn cả cuộc đời không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Những khiếm khuyết này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng nhận thức của cậu bé.

Mang gương mặt vô cùng đặc biệt, Christian không thể tránh khỏi việc bị những người xung quanh kỳ thị, chỉ trỏ mọi lúc mọi nơi. Trong suốt cuộc đời mình đến nay, cậu bé gần như không có bạn vì những đứa trẻ khác đều sợ hãi khi nhìn em.

Thế nhưng, cách mà cậu bé 10 tuổi đối mặt với cuộc sống khiến mọi người khâm phục. Mẹ cậu bé cho biết, ngay cả khi bị mù, không được lớn lên bình thường, Christian là một cậu bé vô cùng lạc quan và cuộc sống của em thậm chí còn năng động hơn cả bạn bè cùng trang lứa.

Sự tích cực, lạc quan của cậu bé khiến mọi người thán phục

"Christian là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Thằng bé biết chơi violin, đang chuẩn bị lấy đai cam karate và luôn sống cực kỳ vui vẻ", chị Lacey tự hào cho biết.

Christian Buchanan cùng bố mẹ mình đã tham gia vào nhiều chiến dịch và dự án giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng, đẩy lùi nạn bắt nạt, kỳ thị với những người khuyết tật như cậu bé. Ngay cả đến bây giờ, mẹ Christian cho biết hằng ngày, con trai mình vẫn đối mặt với những câu hỏi, lời nhận xét độc ác mỗi khi đi ra ngoài đường.

Sự khiếm khuyết của cơ thể là điều không ai muốn, nhưng có những số phận và hoàn cảnh phải chấp nhận, song không có nghĩa là đầu hàng và tự ti.

Như cậu bé Camden mắc hội chứng phocomelia bẩm sinh,  tay chân bị rút ngắn lại do xương bị thiếu hoặc kém phát triển.

Cậu bé Camden dù khuyết tật nhưng sống tự lập rất sớm 

Biết con trai khuyết tật, nhưng mẹ của cậu vẫn hướng dẫn cậu bé tự làm mọi thứ mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Chính vì thế, cậu bé chưa bao giờ tự ti, ngược lại luôn lạc quan, tốt bụng và sống rất tích cực.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...