Chữa bệnh miễn phí cho thương binh còn hàng trăm mảnh đạn li ti trong đầu
Theo TS-BS Cường, trong trận chiến xảy ra vào năm 1968, ông B. bị đạn bom làm tổn thương vùng não, gây liệt không hoàn toàn nửa người trái, vỡ xương hốc mắt, tai phải thủng nhĩ…
Kết thúc chiến tranh, ông B. rời quân ngũ với chứng nhận thương binh hạng một, tỷ lệ thương tật trên 81% và sống nhờ vào nguồn trợ cấp của nhà nước.
Hàng trăm mảnh đạn li ti còn nằm trong đầu ông B. Ảnh: BVCC
Mặc dù mang trên mình nhiều vết thương chiến tranh, đi đứng khó khăn nhưng ông B. luôn nhiệt tình với công tác ở Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
“Gần đây, ông B. thường xuyên mệt, nhức đầu, nói ngọng, huyết áp tăng cao nên được đưa vào BV Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ. Kết quả chụp MRI não cho thấy hàng trăm mảnh đạn li ti còn nằm trong đầu ông.
Điều đáng mừng các mảnh đạn không gây xuyên thủng mạch máu nên chỉ ảnh hưởng một phần của não và mắt phải” – TS-BS Cường nói.
“BV sẽ sớm lấy những mảnh đạn trong đầu và điều trị những vết thương khác cho ông B, kể cả chứng liệt không hoàn toàn nửa người. Ghi nhận sự đóng góp của ông B. cho đất nước, BV quyết định hỗ trợ hoàn toàn kinh phí điều trị. Số tiền này được trích từ “Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long” và sự đóng góp thêm của các mạnh thường quân” - TS-BS Cường nói thêm.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.