Công ty Cổ phần Nhân đạo Havico: Nỗ lực đi lên từ gian khó

2015-10-23 09:21:49 0 Bình luận
Công ty Cổ phần Nhân đạo Havico trải qua 5 năm xây dựng và phát triển. Đó là một khoảng thời gian không phải ngắn nhưng cũng chưa đủ dài bởi phía trước còn nhiều chông gai, thử thách. Những trái ngọt mà Công ty hái được đến ngày hôm nay phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt, nghị lực, ý chí quyết tâm, nỗ lực đi lên từ gian khó của Ban Lãnh đạo Công ty mà người đứng đầu là anh Nguyễn Đức Lan cũng như sự đồng lòng, hợp sức của tập thể Công ty…

        Một ngày đầu tháng Mười, nắng dát vàng khắp các nẻo đường của Làng nghề Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội chúng tôi tìm đến Công ty Cổ phần Nhân đạo Havico. Tiếp chúng tôi là anh Nguyễn Đức Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - Người đứng mũi chịu sào, chèo lái Công ty ngay từ buổi đầu thành lập.

Công ty Cổ phần Nhân đạo Havico được thành lập theo quyết định số 0104513888, ngày 8/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, trú đóng tại Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín với nhiều ngành nghề như: sản xuất, bán buôn thảm, chăn, đệm, màn, rèm, ga gối…; bán buôn hàng may mặc; xây dựng nhà, công trình; cho thuê ô tô; xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh…

Là một người kém may mắn, năm lên 11 tuổi anh Nguyễn Đức Lan không may bị ngã gãy tay, do thầy lang bó thuốc chưa đúng cách, các mạch máu không lưu thông được dẫn đến bị hoại tử và anh bị thương tật vĩnh viễn ở cánh tay trái. Đó là sự không may mắn đối với cuộc đời của anh. “Là người cùng cảnh ngộ với hoàn cảnh của anh em thương binh và người khuyết tật nên hơn ai hết tôi hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ. Xuất phát từ cái tâm và hướng đến sự nhân đạo cao cả tôi đã thành lập ra Công ty này nhằm giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, tự tin hơn trong cuộc sống. Cũng từ ý nghĩa đó nên tôi mới lấy tên Công ty là Công ty Cổ phần Nhân đạo Havico” - Anh Nguyễn Đức Lan chia sẻ.


 Anh Nguyễn Đức Lan - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ngược thời gian mấy năm về trước, sau những tháng ngày bôn ba với các công việc khác nhau để mưu sinh, khó khăn chồng chất, thử thách gian nan. Gác lại những tháng ngày buôn bán, làm thuê anh Nguyễn Đức Lan đã cùng với một số thành viên khác mạnh dạn thành lập Công ty Cổ phần Nhân đạo Havico. Anh đã chạy vạy khắp nơi để huy động nguồn vốn, tìm nguồn hàng, khó khăn đủ đường nhưng với ý chí, nghị lực và sự “sáng dạ” vốn có, ước nguyện của anh đã được thực hiện.

Một trong những khó khăn lớn nhất của một doanh nghiệp tư nhân đó là nguồn vốn cũng như vấn đề tìm kiếm thị trường cho đầu ra - đầu vào của sản phẩm. Với bản tính thông minh, nhanh nhạy của người đứng đầu Công ty anh Nguyễn Đức Lan đã tìm kiếm được đơn hàng ổn định ngay từ buổi đầu thành lập đến bây giờ. Hàng hóa của Công ty chủ yếu phục vụ cho lực lượng vũ trang và một số mặt hàng khác của làng nghề: chăn, ga, gối, đệm... Trao đổi về vấn đề này anh Lan cho biết: “Công ty nhận được sự ưu ái của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, mặt khác, Công ty có lợi thế về mặt bằng sản xuất cũng như giá nhân công rẻ nhưng hiệu quả cao, chất lượng đảm bảo nên Công ty đã nhận được gói thầu sản xuất chăn sơ-pốp cho Bộ Quốc phòng. Đây là một trong những đơn hàng chủ yếu của Công ty”.

Trụ sở của Công ty được đặt tại nhà riêng của anh và một kho chứa hàng rộng 200m2 ngay cạnh nên việc vận chuyển, đi lại rất thuận tiện. Hiện có 22 lao động làm việc trực tiếp tại Công ty, trong đó có 30% lao động là thương binh và người khuyết tật. Phương thức của Công ty là truyền nghề trực tiếp từ người làm trước có kinh nghiệm cho người làm sau nên việc học và thực hành rất thuận tiện và hiệu quả. Tính từ ngày thành lập đến nay, Công ty đã truyền nghề cho hàng trăm lao động lành nghề. Với sự cố gắng của Lãnh đạo Công ty, thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao, đời sống ngày càng được cải thiện, mức lương bình quân đạt 4 triệu đồng/tháng/người, ngoài ra, còn được lo ăn uống, chỗ ở. Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên trong Công ty những lúc ốm đau, hiếu, hỷ… Vì vậy, mọi người coi Công ty như là ngôi nhà thứ hai của mình, luôn gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau vì sự phát triển của Công ty.


Trụ sở của Công ty CP Nhân đạo Havico (Ảnh: Trần Anh)

Những năm gần đây do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng, đặc biệt là những doanh nghiệp mang tính nhân đạo như Công ty Havico. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo đúng hướng, sự đoàn kết, nhất trí của các thành viên trong Công ty nên Havico đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội. Doanh thu của hàng năm đạt từ 4-5 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Ngoài lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Công ty cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác từ thiện, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”… Hàng năm, Công ty trích quỹ từ 80 - 100 triệu đồng để thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; đóng góp quỹ từ thiện xây dựng một số tượng đài, đình, chùa…

Với nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức Công ty Havico đã nhận được những phần thưởng xứng đáng, được xã hội ghi nhận những thành quả trong 5 năm qua. Công ty là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam; hội viên Hội Sản xuất, kinh doanh và Dạy nghề của người tàn tật Hà Nội; hội viên Hiệp hội làng nghề Việt Nam. Công ty và cá nhân Giám đốc đã nhận được Bằng khen, giấy khen của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến địa phương.

Công ty Cổ phần Nhân đạo Havico trải qua 5 năm xây dựng và phát triển. Đó là một khoảng thời gian không phải ngắn nhưng cũng chưa đủ dài bởi phía trước còn nhiều chông gai, thử thách. Những trái ngọt mà Công ty hái được đến ngày hôm nay phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt, nghị lực, ý chí quyết tâm của Ban Lãnh đạo Công ty mà người đứng đầu là anh Nguyễn Đức Lan cũng như sự đồng lòng, hợp sức của tập thể Công ty. Với nền tảng đã có và một quyết tâm cao chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước, Công ty sẽ thu hoạch được nhiều hoa thơm, trái ngọt để hương thơm được bay xa, vị ngọt được đậm đà. Là điểm đến an tâm, là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin cho thương binh và người khuyết tật trên cả nước bằng tấm lòng nhân đạo cao cả.

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...