Ấm áp những món quà Tết từ đất liền gửi ra Trường Sa

2020-01-24 20:03:22 0 Bình luận
Trong mỗi món quà được gửi ra Trường Sa đều mang theo các câu chuyện khác nhau, chan chứa tình yêu sâu nặng với biển đảo, hướng về lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà chủ nhân của món quà gửi gắm.

Cán bộ, chiến sỹ đảo Tốc Tan, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa làm bàn thờ đón Tết có ảnh Bác Hồ, mâm ngũ quả theo đúng phong tục cổ truyền của dân tộc. (Ảnh : Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cùng chuyến tàu thu nhận quân ra quần đảo Trường Sa, từng món quà Tết cũng được vận chuyển gửi đến các chiến sỹ ở nơi trùng khơi, mang hương vị Tết từ đất liền đến đảo xa.

Gửi vị Tết từ đất liền ra Trường Sa

Khi còn nhỏ, chị Trần Thị Phượng (sinh năm 1990, sống ở Hà Nội) đã được ba chị kể nhiều về quần đảo Trường Sa, nơi có những cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và những người lính vượt qua những khó khăn, anh dũng ngày đêm canh giữ lãnh thổ nơi đầu sóng.

Tình yêu biển đảo quê hương cứ lớn dần lên từng ngày, chị ước nguyện được một lần được bước chân lên quần đảo Trường Sa. Với ước muốn đó chị đã tham gia vào câu lạc bộ Biển đảo quê hương.

Năm 2018, chị vinh dự cùng đoàn công tác vượt sóng ra Trường Sa. Đến Trường Sa, chị càng thêm hiểu và cảm thông cuộc sống của những người lính nơi này.

Mong muốn góp sức, gửi gắm tình cảm đến với những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, Tết năm 2019, chị cùng với bạn Đoàn Thị Ngọc, đã tự tay làm 175kg mứt dừa gửi ra các đảo ở Trường Sa.

Năm nay, vào những tháng cuối năm, mặc dù công việc luôn bận rộn, nhưng hai người vẫn tranh thủ thời gian, kỳ công làm hơn 230kg mứt Tết tiếp tục gửi ra cho các chiến sỹ chuẩn bị đón Tết đầm ấm nơi hải đảo.

Chị Phượng tâm sự: “Cảm phục trước những hy sinh, kiên trung của các chiến sỹ Trường Sa, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa gửi đến người lính đảo. Mứt dừa tuy là món quà nhỏ, nhưng đó là hương vị Tết từ đất liền gửi ra hải đảo, hy vọng các anh được đón Tết đầm ấm, tươi vui, cảm nhận được vị Tết quê nhà.”

Ngoài mứt dừa, chị Phượng cùng với bạn bè, gia đình mua thêm các món đặc sản từ mọi miền Tổ quốc như kẹo lạc, chè lam, bánh cáy; hay những món đồ khô tự làm như bò khô, gà khô, cẩn thận gói vào thùng quà gửi ra các đảo ở quần đảo Trường Sa.

Đặc biệt, chị chọn những giống cây ăn quả như cóc, ổi, lê, sim, mít, khế gửi ra Trường Sa trồng thử nghiệm. Cây nào có thể trồng được ở đảo, chị sẽ cố gắng kêu gọi quyên góp gửi ra những giống cây đó.

Nhận được những món quà của chị Phượng và Ngọc, các chiến sỹ ở các đảo Trường Sa hồi âm lại những món quà dễ thương làm bằng ốc, kèm theo lời cảm ơn với tình cảm quý mến.

Chiến sỹ Nguyễn Ngọc Đức (đang làm nhiệm vụ tại Đảo Đá lớn C) chia sẻ: “Nhận được những món quà từ đất liền, trong đó có món mứt Tết do chị Phượng và Ngọc tự tay làm, cảm giác xa nhà trong tôi dường như được khỏa lấp, mặc dù đón Tết ở đảo nhưng vẫn mang đậm hương vị quê hương.”

Những chiếc xe đạp hữu ích cho lính đảo

Lần thứ hai ra với Trường Sa, Trung úy Nguyễn Thị Hải Yến (Truyền hình Công an Ninh Thuận) dường như đã hiểu, thấm hơn nỗi vất vả của những người lính Trường Sa.

Vì vậy, trước khi bắt đầu hành trình đến các điểm đảo ở tuyến giữa trên con tàu HQ 561, chị Yến tận dụng mối quan hệ của mình, kêu gọi mọi người ở cơ quan, các doanh nghiệp ở địa phương cùng nhau gửi những món quà đến các chiến sỹ Trường Sa.

Trong các món quà chị gửi ra Trường Sa trong đợt này, có 20 chiếc xe đạp, những chiếc xe đạp làm bằng inox, tuy giá trị nhỏ nhưng đối với các chiến sỹ ở đảo nổi, nó rất hữu ích.

Chị Hải Yến cho biết, trong chuyến đi trước, chị thấy những chiến xe đạp bị gỉ sét nằm trơ khung do nước biển bám vào, trong khi các chiến sỹ rất cần có phương tiện để di chuyển cơ động trên đảo. Do đó, chị tìm đến các doanh nghiệp kêu gọi ủng hộ xe đạp cho các chiến sỹ ở Trường Sa, và được doanh nghiệp ủng hộ nhiệt tình.

Để bảo quản xe không bị nước biển làm hư hỏng, khi đưa những chiếc xe đạp lên tàu, tôi và bạn bè đã cẩn thận dùng dầu mỡ bôi kín khung xe.

Nhận những chiếc xe đạp gửi ra từ đất liền, các chiến sỹ hứng khởi đạp thử, vui vẻ khi có phương tiện mới để di chuyển trên đảo.

Thượng tá Đoàn Sơn Nam (làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn) hân hoan chia sẻ, có thể trên đất liền những chiếc xe này rất bình thường, nhưng đối với đảo Sinh Tồn đây là những món quà ý nghĩa, thiết thực giúp các chiến sỹ có thêm phương tiện di chuyển cơ động trên đảo. Các chiến sỹ sau khi tiếp nhận những món quà này sẽ bảo quản, giữ gìn cẩn thận để tuổi thọ chiếc xe được kéo dài lâu hơn.

Để những món quà hữu dụng với các chiến sỹ ở đảo, trước chuyến hải trình đến Trường Sa, chị Hải Yến đã tìm hiểu những đồ dùng mà các chiến sỹ cần, cho nên chị cẩn thận chọn lựa loại quà sao cho phù hợp với lính đảo.

Ngoài xe đạp, chị còn tặng 21 phần quà cho 21 hộ dân ở các điểm đảo nổi với các loại vật dụng sinh hoạt, hạt giống rau xanh.

“Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm từ đất liền gửi ra đảo, mọi người đều rất trân trọng và giữ gìn. Tôi mong muốn từ những món quà đó, mọi người sẽ quan tâm và hướng về biển đảo nhiều hơn, nơi có những người lính hy sinh tuổi thanh xuân, cầm chắc tay súng gìn giữ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc,” chị Hải Yến chia sẻ.

Đón Tết trên các đảo ở quần đảo Trường Sa hương vị Tết từ đất liền dường như tràn ngập khắp nơi, trên mâm cỗ luôn có đủ các món bánh, mứt Tết, hoa quả, cạnh bên là những cành cây gắn hoa đào, hoa mai giả.

Các món quà từ đất liền phần nào giúp cho chiến sỹ đón Tết trong không khí phấn khởi, hân hoan, mang dư vị Tết quê hương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00
Đang tải...