Hà Nội
Thứ 6, 05/12/2025
Nhiều mây
24°C

Cựu chiến binh trồng cây ăn quả, thoát nghèo chỉ bằng một cánh tay

18/05/2022 12:45
3:12
Trở về quê hương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn mang thương tật hạng nặng nhưng vẫn hăng say lao động và sản xuất. Nhờ sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó, ông đã phát triển kinh tế gia đình và là tấm gương để mọi người noi theo.

Ông Nguyễn Văn Sơn, 64 tuổi ở ấp Bình Long, xã Thanh Bình huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang là tấm gương thương binh vượt khó làm giàu.

Thời trẻ ông tham gia chiên trường tại Campuchia. Năm 1987, trong chuyến tuần tra tuyến đường biên giới Campuchia - Việt Nam, ông chạm phải mìn 652B (loại mìn tự động) bị mất nguyên cánh tay trái, cụt 3 ngón tay của bàn tay phải và hỏng 1 mắt trái, được công nhận thương binh 1/4.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn bên vườn thanh long của mình (Ảnh: VOV)

Trở về quê hương, ông Sơn quyết tâm  khắc phục hoàn cảnh, không dựa vào nguồn trợ cấp thương tật của nhà nước để khẳng định bản chất của người lính Cụ Hồ.

Được cha mẹ cho riêng 3 công đất ruộng, ông trồng lúa, chăn nuôi heo và mở dịch vụ buôn bán tạp hóa. Công việc khá vất vả đối với một người thương binh mới lành vết thương, nhưng ông Sơn đã không ngại khó, ngại khổ và vượt qua, trước sự thán phục của mọi người.

Sau khi lập gia đình, ông Sơn ngày càng chăm chỉ làm lụng hơn như mở trại nuôi heo nái, bò thịt, mua máy bơm để bơm nước thuê cho người dân có nhu cầu và chuyển đất lúa sang trồng cây thanh long. Dù mất sức 81% nhưng ông vẫn lao động cật lực, phải thức khuya, dậy sớm. Những công việc khó khăn ngoài khả năng do hạn chế di chuyển thì có người vợ trợ giúp. Đồng vợ, đồng chồng công việc làm ăn thuận lợi, sau mỗi mùa vụ đều có tiền dư dành dụm. Tích góp từ lao động, vợ chồng người thương binh này đã mua thêm đất và đến nay đã làm chủ được 1 ha đất. Toàn diện tích đất này được ông đầu tư trồng cây thanh long, nay đã 7 năm tuổi.

Mặc dù đã ở tuổi 60, người thương binh này vẫn lấy lao động là nguồn vui. Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, thương binh Nguyễn Văn Sơn còn học Chủ tịch Hồ Chí Minh tính giản dị, tích cực trong các hoạt động địa phương. Với tâm niệm "Thương binh tàn nhưng không phế", ông Sơn vẫn tự tin chiến thắng trên mọi mặt trận.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...