Đôi vợ chồng khuyết tật làm nên điều kỳ diệu
Số phận bất hạnh
Ngày nhỏ, anh, chị cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng rồi những căn bệnh quác ái đã cướp đi cuộc sống tưởng như tốt đẹp của họ. Trong căn nhà khá khang trang nhưng đã nhuộm màu thời gian, vợ chồng anh Long chị Châu vui vẻ tiếp chúng tôi. Công việc đang bộn bề, nhưng khi được hỏi về cuộc sống của một người bại liệt, anh chị vẫn nén lại thời gian và thật thà cho biết. “Khi mới 13 tháng tuổi, tôi bị cơn sốt, sau khi chạy chữa thì một chân bị liệt. Còn vợ sinh ra cũng bình thường, nhưng năm lên 5 tuổi bị sốt và hai chân bị liệt hoàn toàn”, anh Long chia sẻ.
Họ tình cờ gặp nhau trong một chuyến công tác tại huyện Đơn Dương. “Lúc đó tôi đang là nhân viên phục hồi chức năng cộng đồng cho Làng Hòa Bình Đà Lạt còn vợ mở một hiệu may nhỏ và là khách hàng của tôi. Ngay khi gặp nhau, hai người đã cảm thấy rất gần gũi”, anh Long nhớ lại. Để rồi năm 1999, một đám cưới đã diễn ra trước sự mặc cảm, định kiến của mọi người rằng, “thằng một chân lấy con bại liệt” lấy gì để sống. Sự kết tinh của tình yêu đẹp của anh chị là hai cháu Khánh Vy (SN 2000, hiện đang học lớp 11) và cô út Thoại Vy (SN 2004, học lớp 7).
Ông Bùi Xuân Tành (Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Tiến), nơi gia đình anh Long, chị Châu sinh sống vui vẻ khi chúng tôi hỏi thăm về gia đình anh Long. “Không chỉ khu phố chúng tôi, mà cả tỉnh Lâm Đồng này đều tự hào về anh Long và chị Châu đấy. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng anh chị vẫn nỗ lực cố gắng vượt qua số phận tật nguyền, vươn lên trong cuộc sống”, ông Tành hồ hởi kể.
Những tấm huy chương “cuộc đời”
Hiện bộ sưu tập huy chương của hai anh chị có hàng trăm huy chương đủ các loại từ cấp huyện, thành phố, tỉnh, khu vực quốc gia đến đấu trường quốc tế.
Kể về con đường vinh quang mà thể thao mang lại, anh Long cho biết : “Năm 1993 trong một lần xuống dự lớp tập huấn phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại TP.Hồ Chí Minh, tôi thấy nhiều người khuyết tật chơi thể thao, mà lại chơi rất giỏi. Khi đó tôi liền gặp huấn luyện viên xin thử tập nội dung xe lăn”. Như một điều thần kỳ, chỉ tập chưa đến một năm nhưng anh Long đã giành huy chương vàng cuộc đua tại TP.Hồ Chí Minh ngay lần đầu tiên tham dự. Năm 1994, anh được vinh dự đại diện cho người khuyết tật tại Lâm Đồng tham dự giải đua xe lăn toàn quốc và giành tấm huy chương vàng cho đoàn Lâm Đồng năm đó. Cũng từ đó, tên tuổi của anh được nhiều người nhắc đến, để rồi anh gắn bó với thể thao và hầu hết năm nào cũng mang về huy chương đủ các loại.
Theo anh Long, hiện anh vẫn thi đấu, nhưng chuyển sang môn ném lao, đẩy tạ và ném đĩa để thử sức mình. Còn chị Châu, chị bước vào con đường thể thao cũng nhờ cơ duyên. Năm 2003, trong một lần cùng các con xuống TP.Hồ Chí Minh xem chồng tập luyện để dự giải quốc gia. “Đứng xem anh em trong đoàn thi đấu, tôi rất vui và rồi thích thú với môn ném lao, khi các anh chị bảo ném thử, tôi liền thử sức. Khi ném lao thì huấn lyện viên đoàn TP.Hồ Chí Minh thấy, khen ném tốt, có tiềm năng và mời tôi gia nhập đoàn”, chị Châu nhớ lại. Nhờ chăm tập luyện và có năng khiếu, chị Châu cũng thành danh ngay năm đầu tiên dự giải và từ đó đều đặn, vợ chồng đi dự hết giải này đến giải kia. Đến nay, bộ sưu tập huy chương của hai vợ chồng đã vượt qua con số 100.
“Kể về huy chương thì nhiều lắm!, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai vợ chồng vẫn là năm 2003, năm diễn ra Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games) tại Hà Nội. Đó là lần đầu tiên được thay mặt đất nước đi dự thi, hồi hộp lắm nhưng cũng ý thức được trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Tôi giành được 1 vàng, 1 bạc, còn vợ giành được 2 huy chương vàng”, anh Long cho biết.
Để có được những tấm huy chương danh giá, hai anh chị đã đánh đổi công sức và thời gian. Hàng ngày, anh chị phải dày công tập luyện không mệt mỏi. Cũng nhiều lần tưởng chừng như buông xuôi tất cả. Nhưng bằng nghị lực, niềm đam mê thể thao, anh chị lại gượng dậy. Cũng nhờ thể thao, anh Long và chị Châu cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Anh Long chia sẻ: “Thể thao đã mang đến cho tôi thành công với chính mình, để rồi tôi được khẳng định bản thân, nó mang đến cho tôi niềm tin yêu cuộc sống, giúp tôi vượt qua mọi mặc cảm, tự ti và vươn lên... . Ngoài ra thể thao đã đem lại cho tôi lợi ích về sức khỏe,giúp tôi rèn luyện tính kiên trì, chịu khó... ”.
Giàu lòng nhân ái
Anh bị liệt một chân, chị phải ngồi xe lăn, vợ chồng phải nuôi 2 đứa con ăn học. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, miếng cơm manh áo là nổi lo thường nhật nhưng anh chị vẫn giang tay đón một sinh linh bị bỏ rơi về nuôi. Chị Châu bộc bạch: “Khi nghe người ta nhắc đến con bị bỏ rơi, tôi đã không kìm được lòng mình, thấy thương cho con lắm. Vẫn biết khi nhận nuôi con sẽ phải gặp những khó khăn trong việc nuôi con nuôi, chăm cho cháu ăn như thế nào, rồi những lúc đau ốm bệnh tật thì phải làm sao. Nhưng đã là con người thì ai cũng có quyền được sống. Nghĩ đến đó cũng đủ để tôi đứng ngồi không yên, dù nghèo khó đến đâu, vợ chồng tôi cũng phải nuôi nấng con thành người”.
Hiện trên mảnh đất 100m2 được UBND huyện Lâm Hà cấp, gia đình anh Long dùng số tiền thưởng của những tấm huy chương xây được căn nhà và 4 phòng trọ. “ Hồi trước gia đình có thêm thu nhập từ nghề may và 4 phòng trọ cho thuê, nhưng giờ phòng trọ bỏ không, chẳng ai thuê, chỉ sống dựa vào nghề may nên gia đình rất khó khăn. Tôi và anh Long đành dùng sức mình để đi thi đấu dành huy chương lấy tiền thưởng về trang trải trong cuộc sống, lo cho các con ăn học”, chị Châu tâm sự.
Chia tay gia đình anh Long, chúng tôi vội vàng trở về Đà Lạt mà trong lòng vẫn tấm tác khen ngợi, khâm phục nghị lực và tấm lòng cao cả.
Vợ chồng anh Mai Xuân Long và chị Hoàng Thị Hồng Châu hạnh phúc bên các con cùng những tấm huy chương thể thao.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.