Hà Nội: Công viên 40 ha bị đổ trộm hàng núi phế thải, “xẻ thịt” thành bãi xe, sân bóng, lán trại
ư
Các xe đổ trộm phế thải vào công viên Cầu Giấy suốt ngày đêm, chạy ầm ầm qua khu dân cư Yên Hòa.
Công viên Cầu Giấy rộng 40 ha, tọa lạc tại khu đô thị Yên Hòa (quận Cầu Giấy), một phần tiếp giáp với đường Dương Quảng Hàm, đường Phạm Hùng (thuộc quận Nam Từ Liêm). Cận kề đó là khu đất được quy hoạch làm trường học nằm tiếp giáp với đô thị Yên Hòa.
Một phần lớn diện tích đất công viên đã bị chiếm dụng trở thành nơi cư trú bất hợp pháp và địa điểm kinh doanh của nhiều hộ dân. Không chỉ làm nhà để ở, những phần “đất vàng” của công viên nằm trên mặt đường Phạm Hùng còn bị “xẻ thịt” thành từng mảng phục vụ kinh doanh như: trông giữ xe, rửa xe, gara ô tô, quán bia…. Tại khu vực công viên tiếp giáp với Trung tâm Y tế quận cầu Giấy, Thanh tra Chính Phủ, hiện nay đang bị một số đối tượng ngang nhiên chiếm dụng hàng chục nghìn m2 để làm bãi đỗ xe, lán trại, sân bóng đá, sân tennis trước sự “bảo kê” có hệ thống nên không hề gặp trở ngại gì.
Chiều cao bãi phế thải tương đương tầng 5-6 của tòa nhà bên cạnh.
Hiện nay hàng ngày liên tục từ sáng đến tối có rất nhiều xe tải chở phế thải đổ trộm vào công viên này. Một tình trạng đáng báo động khác, môi trường của công viên Cầu Giấy rộng 40ha đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi phế liệu xây dựng.
Khủng khiếp hơn, các bãi phế thải được đổ từ nhiều năm. Đến nay, nhiều “núi” phế thải đã chất thành các đống cao ngang ngửa tầng 5-6 của tòa nhà mới xây bên cạnh.
Theo một số người dân cư ngụ tại đây, hoạt động đổ phế thải xây dựng tại đây không cần phải lén lút. Để thuận tiện cho các xe lên bãi đổ phế thải, các đầu nậu của các bãi này còn làm cả đường lên. Điều đáng nói, con đường này sau khi được làm xong vẫn không hề bị cơ quan chức năng tại địa phương phá bỏ. Khi cư dân báo cho chính quyền địa phương thì chỉ nhận được những câu trả lời quen thuộc: “Để chúng tôi xem xét!”; riêng các đối tượng lái xe tải đổ trộm phế thải thì thách thức cư dân, báo chí thả cửa chụp ảnh, đăng báo.
Hàng chục ngàn m2 đất công viên đã được “bảo kê”, đang bị “xẻ thịt” làm sân bóng đá, sân tennis, bãi đỗ xe, lán trại...
Câu hỏi đặt ra là “ai” đang bảo kê cho các hoạt động sai phạm tại công viên này? Ai hưởng lợi từ việc thu “phế” của các việc làm sai trái tràn lan, bất chấp pháp luật trên? Cơ quan chức năng tại sao không vào cuộc điều tra, xử lý trong khi các sai phạm này đã tồn tại ở đây nhiều năm? Khi giải phóng mặt bằng gặp khó khăn trong khâu di dời phế thải vật liệu xây dựng, lúc đó phải dùng ngân sách của nhà nước thì ai chịu trách nhiệm?
Trước thực tế trên, đề nghị UBND Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng “bảo kê” cho các sai phạm có hệ thống, dẹp bỏ các công trình sai phạm, ngang nhiên thách thức dư luận để giữ gìn nghiêm kỷ cương phép nước.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.