Căn cứ, đơn và hồ sơ do ông Cương gửi đến toà soạn thì năm 1987 gia đình ông có san lấp một mảnh đất hoang là hồ ao vũng nước rộng 350 m2 gần con mương ở phường Dịch Vọng dựng một căn nhà tạm để mở quán nước mưu sinh, nay là căn nhà số 259B đường Tô Hiệu. Gia đình ông Cương đã sống trên mảnh đất này từ đó đến năm 2016.
![]() |
| Hồ sơ của ông Đỗ Văn Cương gửi đến tòa soạn. |
Năm 2001, phường Dịch Vọng cùng Hội Phụ nữ phường đến thương lượng với vợ chồng ông nhượng lại một phần đất để làm sân tập thể dục cho phụ nữ và gia đình ông đã đồng ý. Tuy nhiên, khu đất này sau đó lại được phường sử dụng không đúng như mục đích thỏa thuận ban đầu. Sau đó, gia đình ông Cương đã nhiều lần khiếu nại lên phường Dịch Vọng cũng như quận Cầu Giấy về mảnh đất trên. Ngày 24/12/2016 chính quyền phường Dịch Vọng đã cho người tới phá căn nhà của ông Cương khi mọi vướng mắc về lô đất vẫn chưa được giải quyết.
![]() |
| Nhà họp DF của phường Dịch Vọng được xây dựng trên đất thu hồi của gia đình ông Cương. |
Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 18/12/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 437/2018/CV-ĐTHN gửi đến Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy để có thông tin hai chiều, phản ánh tới gia đình ông Cương và bạn đọc Tạp chí. Cùng với đó, PV. Tạp chí cũng đã xuống tận nơi, đặt lịch làm việc với Lãnh đạo Quận nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm../
![]() |
| Trụ sở UBND quận Cầu Giấy |