![]() |
| Cửa hàng xăng dầu Công Thành - nơi xảy ra vụ việc |
Nhà thầu làm sai, chủ đầu tư né... báo chí.
Như Hòa Nhập đã phản ánh trong bài: “Dấu hiệu rút ruột công trình tại dự án nâng cấp Quốc lộ 7A ở Nghệ An”, phản ánh việc nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Đại Thành trong quá trình thi công đã thực hiện không đúng yêu cầu kỹ thuật, có hiện tượng bớt xi măng, cốt thép trong phần thi công mương thoát nước 2 bên công trình. Do người dân phát hiện và phản ánh kịp thời, Cục Quản lý Đường bộ II đã yêu cầu nhà thầu phải thay toàn bộ các tấm bê tông là nắp của phần tiểu dự án mương thoát nước này. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, phần tường xây 2 bên và đáy của hệ thống mương thoát nước có hiện tượng thiếu xi măng và cốt thép nhưng không thấy Cục Quản lý Đường bộ II chỉ đạo kiểm tra theo thông tin báo chí phản ánh.
Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên, hàng chục tấm bê tông kém chất lượng đã được gỡ bỏ, thay bằng các tấm bê tông khác. Những tấm bê tông bị thải loại, được nhà thầu vứt bỏ ngổn ngang bên vệ đường, thiệt hại không phải là nhỏ. Điều đáng nói là, sau khi Tạp chí điện tử Hòa Nhập phản ánh về sự việc trên, Cục Quản lý đường bộ II đã tỏ ra không mặn mà, không hợp tác trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, thậm chí “vẽ ra nhiều lý” do để gây khó khăn cho phóng viên khi đến làm việc.
![]() |
| Đoạn đường bị phát hiện có sự gian dối trong thi công trên tuyến QL7A ở Nghệ An |
Về phía nhà thầu, ngày 03/12/2018, ông Đoàn Tiên Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Đại Thành đã có văn bản ghi nhận những thông tin mà Tạp chí điện tử Hòa Nhập phản ánh với một thái độ rất cầu thị. Ông Phong thừa nhận: “Trong quá trình thi công, cán bộ kỹ thuật đã thiếu trách nhiệm trong giám sát đúc tấm nắp bê tông phần mương rãnh. Khi đơn vị phát hiện, chúng tôi đã họp và thống nhất buộc thôi việc đối với cán bộ kỹ thuật, đồng thời tiến hành thay thế các nắp cống đảm bảo chất lượng theo thiết kế”.
Thế nhưng, với trách nhiệm là cơ quan đại diện quản lý vốn nhà nước, trước thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo Cục Quản lý Đường bộ II lại tỏ ra thờ ơ, không ghi nhận những thông tin Tạp chí điện tử Hòa Nhập phản ánh mà tìm cách gây khó khăn khi phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về các gói thầu đang thi công trên toàn tuyến. Lãnh đạo Cục Quản lý Đường bộ II hứa với phóng viên là sẽ trả lời nôi dung yêu cầu bằng văn bản tới toa soạn, nhưng đến nay, đã 2 tuần trôi qua, Tòa soạn Tạp chí điện tử Hòa Nhập vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp.
Hành xử kiểu... xã hội đen
Theo phản ánh của những người dân tại khu vực dự án thi công, sau khi Tạp chí điện tử Hòa Nhập phản ánh về sự việc, cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án có tên là K (người đã được thay thế) tỏ ra rất bức xúc đối trước thông tin “nhạy cảm” nêu trong bài viết. Cán bộ này đã lớn tiếng ở một quán cà phê gần công trường với tuyên bố sẽ “xử” những phóng viên dám đến quay phim, chụp ảnh tại hiện trường này và sẵn sàng dằn mặt những ai dám cung cấp thông tin, hình ảnh về công trình cho báo chí.
![]() |
| Bản tường trình của nạn nhân bị ông K đánh oan vào chiều tối ngày 24/12/2018 tại cây xăng Công Thành |
Lời đe dọa tưởng như đùa này đã xảy ra vào chiều tối ngày 24/12/2018 đối với nhân viên bán xăng tại Cửa hàng xăng dầu Công Thành (thuộc Công ty CP Xăng dầu Nghệ An). Nạn nhân của “phi vụ dằn mặt” này lại là nữ nhân viên bán xăng có tên là Vũ Thị Hồng. Theo đơn tường trình sự việc của chị Hồng gửi Công an xã Công Thành, nêu: “Vào hồi 18 giờ 30 phút, tối ngày 24/12/2018, có một chú từ ngoài bước vào cửa hàng và nói: Thằng cửa hàng trưởng đi mô, ở mô, mi gọi hấn ra đây không tau đốt cửa hàng và đồng thời đạp cửa phòng đang khóa, cửa phòng bị tung ra. Sau đó, chú ra chỉ giữa mặt tôi và nói: Không cho bán xăng nữa! Đêm nay tao sẽ đốt cái cửa hàng ni. Tôi cũng không nói chi. Sau đó, chú ra chửi tôi.
Ngay lúc đó, có một vị khách đến mua dầu và chú nói với khách đó: Ông mua cho xong đi. Rồi chỉ vào mặt tôi: Dừ khách đến không được bán nữa. Thì tôi nói lại: Tôi cứ bán. Rứa là chú đá dầu và xông vào đấm tôi hai cái vào đầu. Dầu đổ và lúc đó mọi người đến can. Tôi gọi điện cho chú Phước về. Chú Phước vừa bước xuống khỏi xe, chú tát chú Phước 2 cái và vào gây sự tiếp và đòi đốt cửa hàng”.
![]() |
| Sau nhiều lần đi lại, đến nay, Cục Quản lý Đường bộ II (Bộ Giao thông vận tải) vẫn chưa chịu cung cấp các thông tin về các gói thầu đang thi công trên toàn tuyến QL7A. Có gì “bí mật” giữa chủ đầu tư với các nhà thầu chăng? |
Xác nhận nội dung bản tường trình gửi Công an xã Công Thành, ông Nguyễn Văn Phước - Trưởng Cửa hàng xăng dầu Công Thành ghi rõ: “Tôi cam đoan sự việc đó là có thật và camera đã quay được. Vậy tôi kính mong các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết”.
Trao đổi với phóng viên, ông Phước cho biết, nguyên nhân của việc ông K đến hành hung nhân viên bán xăng và ông là do họ nghi ngờ cán bộ và nhân viên cửa hàng này đã cung cấp ảnh và thông tin cho phóng viên báo chí. Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Công thành đã mời ông K đến giải trình, lấy lời khai theo quy định. Ông K đã nhận ra hành vi của mình là trái pháp luật nên đã trở lại cửa hàng xăng dầu Công Thành xin lỗi ông Phước và chị Hồng.
Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, không hiểu do sợ hãi hay do “mềm lòng” mà cả ông Phước và chị Hồng đều không dám trả lời các câu hỏi liên quan đến diễn biến vụ việc mà phóng viên nêu. Người dân chứng kiến sự việc tỏ ra rất bất bình và lo ngại, chia sẻ với phóng viên: Với hành vi côn đồ của ông K là dọa đốt cửa hàng, hành hung cán bộ và nhân viên cửa hàng trước sự có mặt của rất nhiều người, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe kẻ khác.
Tạp chí điện tử Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả xử lý vụ việc này của Công an xã Công Thành và Công an huyện Yên Thành.
Bình luận bài viết