Hà Nội
Thứ 4, 03/12/2025
Nhiều mây
24°C

Người phụ nữ đi bằng "4 chân", quét nón lá thuê nuôi mẹ già

17/01/2022 16:03
3:12
Một mình đơn côi nuôi mẹ già, chị Minh hàng ngày quét nón lá thuê kiếm tiền nuôi mẹ già.

Hoàn cảnh khốn khổ đó là của chị Nguyễn Thị Minh (SN 1974, trú tại thôn 5, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Sinh ra, chị Minh đã không may mắn như bao  người khi đôi chân không thể đi lại được. Để di chuyển, chị phải dùng cả hai tay chống xuống đất để làm chân.

Ảnh: Dân trí

Chị Minh là con út trong gia đình có 3 anh chị em, nhưng duy có chị kém may mắn hơn cả, bố mất sớm. Do hoàn cảnh nghèo nên 2 anh chị không thể giúp gì cho mẹ và em gái.

Mẹ già yếu, bản thân bị tàn tật, cuộc sống hai mẹ con chị Minh vô cùng vất vả, bế tắc. Để có tiền ăn uống sinh hoạt, chị Minh hằng ngày ra chợ làm thuê bằng nghề  quét dầu bóng lên nón lá nhưng thu nhập chẳng đáng là bao.

Ảnh: Dân trí

Theo chị Minh, cứ mỗi sáng sớm, chị nhờ đứa cháu đạp xe chở ra để quét nón lá cho các cửa hàng . Trung bình mỗi ngày kiếm được 20.000 - 50.000 đồng. Cuộc sống của hai mẹ con giờ đây chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Hôm nào chị Minh khỏe mạnh thì còn ra chợ kiếm được ít tiền có cơm cháo mà ăn, còn gặp hôm mưa gió thì phải nhịn đói.

Thương cảnh mẹ con già yếu, tàn tật, hàng xóm láng giềng mỗi người xúm vào giúp một tay, người bát gạo, người nắm rau… để hai mẹ con có miếng ăn qua ngày. Ngặt nỗi, ở đây ai cũng còn khó khăn nên chẳng giúp được nhiều.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...