Hà Nội
Chủ nhật, 01/03/2026
Nhiều mây
24°C

Nhiếp ảnh gia Nick Út tặng bức ảnh “Em bé Napalm” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

06/05/2017 17:40
3:12
HOANHAP.VN - Sáng 6/5, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận bức ảnh “Em bé Napalm” do tác giả Nick Út (Huỳnh Công Út) - nhiếp ảnh gia, cựu phóng viên hãng AP trao tặng.

Tại buổi lễ, nhiếp ảnh gia Nick Út đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ 5 bức ảnh, trong đó 4 bức do ông chụp và 1 bức ảnh do đồng nghiệp chụp có hình ông trong loạt ảnh chụp cô bé Kim Phúc bị bỏng do bom Napalm ngày 8/6/1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh; một chiếc máy ảnh mà ông đã sử dụng trong thời gian làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam.


Nhiếp ảnh gia Nick Út tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bức ảnh "Em bé Napalm". (Ảnh: Internet)


Là một cái tên nổi tiếng trong làng báo chí quốc tế, nhưng sâu thẳm trong trái tim ông vẫn tự hào với cái tên Việt Nam và là người Việt Nam. Sau 51 năm cống hiến cho hãng AP, khi không còn quá bận rộn với công việc, ông mong muốn được gửi lại thành công của mình tới một nơi để lưu trữ lịch sử cho thế hệ trẻ mai sau.

Chia sẻ tại Lễ trao tặng, nhiếp ảnh gia Nick Út nói: "Mình không còn trẻ nữa, ba lần bị thương trong chiến tranh, giờ vẫn còn mảnh đạn trong người. Cuộc sống chẳng biết thế nào, mình muốn gửi lại một nơi để gìn giữ lịch sử cho đất nước, cho đời sau, cho thế hệ trẻ. Hình ảnh về một người phụ nữ, câu chuyện về một người phụ nữ, không đâu phù hợp hơn là Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam”.

Kể lại thời điểm chụp bức ảnh "Em bé Napalm", Nick Út cho biết, khi ông đang ở chiến trường Trảng Bàng, chuẩn bị về Sài Gòn thì được chứng kiến máy bay thả 4 trái bom Napalm. Sau đám khói đen, ông thấy nhiều người chạy ra kêu cứu, trong đó có bà ngoại của Kim Phúc bế đứa cháu 3 tuổi chết trên tay, chạy sau bà là cô bé không mặc quần áo, toàn thân bị bỏng. Nick đã đưa các em bé đến bệnh viện Củ Chi chữa trị.


Các bức ảnh của ông Nick Út được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ (Ảnh: Internet)


Năm 1972, bức ảnh Em bé Napalm sau 4 giờ được gửi đi từ Sài Gòn đã gây sốc toàn thế giới, châm ngòi cho phong trào phản chiến ở Mỹ và nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh khắp châu Âu. Tác phẩm cũng mang về giải thưởng danh giá Pulitzer (Mỹ) cho Nick Út năm 1973. Từ một nạn nhân chiến tranh, cô bé Kim Phúc đã trở thành Đại sứ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Giờ đây, cô đi khắp thế giới để nói chuyện về chiến tranh Việt Nam, cả những di chứng và những vết thương đã khép miệng.

Những bức ảnh và chiếc máy ảnh do nhiếp ảnh gia Nick Út trao tặng, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ trưng bày tại Bảo tàng đến hết ngày 18/5 tới để phục vụ người dân và du khách tham quan và hướng tới Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2017 với chủ đề “Bảo tàng và lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng”.

Nhiếp ảnh gia Nick Út tên thật là Huỳnh Công Út, sinh năm 1951 tại Long An. Ông nhập quốc tịch Mỹ và đã có 51 năm làm phóng viên của hãng AP tại Los Angeles. Tên tuổi của ông gắn liền với bức ảnh nổi tiếng thế giới: “Em bé Napalm”, trung tâm bức ảnh là cô bé Kim Phúc, 9 tuổi, đang khóc trong đau đớn, quần áo bị thiêu cháy trong khi từng mảng da rộp lên vì bỏng.

Bức ảnh đã phản ánh sự khốc liệt, tàn ác của cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam, làm thay đổi cái nhìn của thế giới về chiến tranh Việt Nam, thổi bùng phong trào phản chiến ở Mỹ. Bức ảnh này cũng xếp thứ 41 trong 100 bức hình có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Loạt ảnh của Nick Út cũng đã làm thay đổi số phận của cô bé Kim Phúc, từ một nạn nhân chiến tranh, Kim Phúc giờ trở thành Đại sứ hòa bình của Liên hợp quốc.
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...