Nhà trường
cho lát gạch, rải sỏi, trồng cây xanh và đặt hàng loạt ghế đá cho học sinh ngồi
đọc sách ở đây.
Theo bà Đặng
Mỹ Phương - hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Đồng: “Công trình này hoàn toàn do
phụ huynh hỗ trợ để thực hiện. Người giúp về kinh phí, người góp công sức, người
góp hiện vật (sách, kệ sách để ngoài trời cho học sinh dễ chọn lựa...).

Học sinh khối lớp 1 Trường tiểu học Kỳ Đồng đọc sách tại thư viện xanh - Ảnh: H.HG.
Bây giờ,
thư viện xanh là một điểm đến thú vị của nhiều học sinh, vì không gian thoáng
đãng, mát mẻ (thư viện nằm sau lưng dãy phòng học nên râm mát suốt cả ngày).
Nhà trường phải xếp lịch cho mỗi khối lớp xuống thư viện xanh đọc sách để tránh
tình trạng quá tải”.
Bình luận bài viết