Thương binh Đỗ Văn Bẩm với ký ức về quá khứ hào hùng, anh dũng

2020-08-10 13:43:30 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước chiến tranh gian khổ, những người thanh niên khi ấy không có gì ngoài sức trẻ và ký ức về quá khứ hào hùng, anh dũng chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

Là một người con quê Đất Tổ, ông Đỗ Văn Bẩm sinh ngày 1 tháng 7 năm 1945 tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ. Nay đang sinh sống tại khu 18 xã Vạn Xuân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ.

Sinh ra khi đất nước còn nghèo khó, lớn lên cũng hiến cho đất nước nên giờ đây, khi được sống trong khung cảnh hòa bình, người thương binh ấy lại càng trân quý thêm những sự hy sinh lớn lao của những người anh hùng đã ngã xuống.

Một thời oanh liệt

Đối với thương binh Đỗ Văn Bẩm, khi đã đi qua quá nửa đời người, ông vẫn luôn tự hào và nhớ mãi thời trai trẻ ấy: “Được sống và cống hiến hết mình cho dân tộc”. Lên 9 tuổi, theo bố mẹ tản cư về xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (nay là khu 18, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) để làm ruộng. Năm 20 tuổi, ông tham gia thanh niên xung phong trong thời gian sáu tháng. Tại đây ông được huấn luyện tiếp xúc với cách mạng, bước đầu làm tiền đề cho những năm tháng chiến đấu về sau của ông.

Với những đóng góp và sự hy sinh thương binh Đỗ Văn Bẩm được nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 1966 ông đi bộ đội, được tham gia vào trung đoàn 2, sư đoàn 250B là bộ binh. Tháng 2/1968, ông hoạt động cách mạng với vai trò trung sĩ tiểu đội trưởng. Tại đây, đoàn quân ta sẽ hành quân từ Bắc vào Thái Nam. Đặc biệt phải hành quân vào ban đêm do địa hình nơi đây thông thoáng, sơ hở, địch dễ phát hiện. Đi bộ xuyên đêm, ăn uống dọc đường, ròng rã suốt một tuần, cả đoàn sẽ được nghỉ một ngày. Ba lô nặng, hành trang nhiều nên đây là một trong những thời gian vất vả nhất của cả đoàn.

Ông Bẩm vẫn còn nhớ những buổi hành quân là những ngày tháng ông nhớ nhà nhất. Đơn giản vì tuổi trẻ phải xa bố mẹ, xa anh em, không được cảm nhận không khí gia đình nên mỗi lần hành quân thấy bà con trong xóm thổi cơm, ánh đèn dầu le lói, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng bố mẹ gọi con về,... là ông lại nhớ về quê hương.

Sau đợt nghỉ phép 15 ngày tại quê nhà, ông tiếp tục trở lại chiến trường. Khi được đưa ra bến đò gần nhà thờ Bù Lạng (nay là xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để nhìn về quê hương lần cuối, những giọt nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt người chiến sĩ trẻ.

Sau nhiều ngày hành quân, đến địa phận nước Lào, nhận thấy địa hình nơi đây nhiều rừng, các tầng lá cây cao và dày khiến địch không thể quan sát dễ dàng nên đoàn quân lại thay đổi kế hoạch từ hành quân ban đêm sang hành quân ban ngày.

Trong lúc kể chuyện với chúng tôi, thương binh Đỗ Văn Bẩm vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng: “Vất vả, gian khổ lắm cô chú phóng viên ạ! Nhưng tình đồng đội là thứ tồn tại và giúp chúng tôi duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ”. Đối với ông, niềm vui đơn giản chỉ là có anh em thanh niên cùng kề vai sát cánh chiến đấu, ăn chung miếng rau rừng, bữa cơm đạm bạc nhưng thấm đậm nghĩa tình.

Thương binh Đỗ Văn Bẩm hào hứng kể lại những ngày tháng gian khổ mà đầy kỉ niệm.

Còn nhớ, thời gian hành quân, ông bị sốt rét do vắt rừng, muỗi đốt khiến ông phải điều trị trong thời gian ba tháng. Khi ấy, anh em trong đội cùng các bác sĩ luôn túc trực lo lắng cho ông. Sau khi khỏi bệnh, ông tiếp tục cuộc hành trình và được bổ sung đi chiến đấu.

Ông kể, khi ở chiến trường Tây Nguyên đánh biệt kích tại rừng le (giải thích) nghe thấy tiếng sột soạt của lá rừng khô, ngó quanh không thấy ai và tiếng động cũng nhanh dứt, chỉ nghĩ là thú rừng chạy qua nhưng bất ngờ bị một tên địch nổ súng bắn trúng cánh tay trái. Nghe tiếng súng, anh em trong đội quân tiến vào vây bắt địch. May mắn thay, ông không bị gãy xương tay, điều trị một tháng rồi ông được xuất viện.

Năm 1975, khi chiến dịch Hồ Chí Minh mở ra, tiến đánh Buôn Ma Thuột đầu tiên, ông được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ thị xã Kon Tum. Gắn bó với mảnh đất anh hùng suốt 9 năm, đối với ông Bẩm, đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất, cũng là nơi gắn liền với thanh xuân của ông.

Tháng 9/1975, sau khi thua Việt Nam, địch tháo chạy về nước, để tất cả vật chất cùng vũ khí chiến đấu ở lai nước ta, quân ta tiến hành cho bộ đội đi kiểm tra kho đạn của địch. Không may, trong lúc kiểm tra, ông bị vướng vào sợi dây thép, kích thích mìn vùi dưới đất nổ mạnh.

Ông Bẩm vẫn nhớ như in lần bị thương đó: “ Khi ấy, tôi đi kiểm tra kho đạn cùng anh em đồng đội thì bất ngờ vướng chân vào dây thép làm nìn nổ. Chiếc đồng hồ kỉ niệm của tôi bị vỡ tan. Cảm thấy phía gò má phải mát lạ thường, tôi đưa tay lên chạm vào đã thấy máu chảy, 8 chiếc răng cũng bị gãy rụng trong miệng. Tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh em đồng đội. Sau đó, tôi lại cảm nhận được phía chân trái gồng lên, tê buốt, và tôi mới biết đã bị gãy xương. Một lần nữa tôi được các y bác sĩ cùng đồng đội đưa về trạm cấp cứu. Kể từ khi bị thương ấy, tôi phải trở về nhà, không còn được chinh chiến cùng đồng đội nữa. Hiện nay, trong người tôi vẫn còn những mảnh vụn của mìn, ảnh hưởng đến sức khoẻ”. 

Với những đóng góp của mình ông nhận được nhiều Huy chương, Bằng khen của Nhà nước.

Hạnh phúc trào dâng

Giờ đây, khi chiến tranh đã qua đi, đất nước yên bình ông may mắn được trở về với quê hương. Năm 1977, ông lập gia đình và có được ba người con, tất cả đều khỏe mạnh, có cuộc sống mới và hạnh phúc. Tuy còn khó khăn nhiều mặt nhưng ông vẫn rất lạc quan, yêu đời.

Hằng năm, ông đều nhận được trợ cấp của Nhà nước đối với những thương tật trên cơ thể. Chính quyền luôn có những chính sách phù hợp, kịp thời để giúp đỡ, động viên người thương binh, bệnh binh có công với cách mạng. Đôi chân giờ đi không vững, hễ trái gió trở trời lại đau nhức, phải dùng nạng để đi lại. Mắt đã mờ đi, răng không còn khoẻ nhưng đối với ông được sống trong không khí hòa bình, tự do như ngày hôm nay là điều hạnh phúc nhất. Vì vậy, mỗi khi được hỏi về những năm tháng đó, ông luôn xúc động, cảm giác vẫn bồi hồi, vẹn nguyên và kể lại chi tiết từng quá trình ông đã qua. Ông luôn cảm thấy vui và may mắn khi được góp một phần sức lực tuổi trẻ của mình vào công cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...