Hà Nội
Thứ 2, 02/03/2026
Nhiều mây
24°C

Chủ Shop Diệu Vy (Yên Thành - Nghệ An): Hành động tạo nên giá trị mới

01/12/2016 16:29
3:12
HOANHAP.VN - Vào một buổi sáng mùa đông, chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với anh Trần Xuân Diệu, Chủ shop quần áo Diệu Vy ở khối 1 thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại đây chúng tôi được lắng nghe những câu chuyện vươn lên làm giàu, cả đời anh cống hiến vẫn còn tươi nguyên sức sáng tạo, lửa nhiệt tình.
“Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng quê Yên Thành, gia đình đông anh em, cuộc sống tuổi thơ trải qua nhiều khó khăn, thiệt thòi, không được học hành đến nơi đến chốn. Học hết cấp II, tôi phải nghỉ học ở nhà đi làm phụ giúp cho gia đình, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm...".

"Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng lầm lũi, ăn không no co không ấm, nhưng đó lại là những ngày tháng cho tôi nhiều động lực để sống để vươn lên, để khẳng định ý chí và lòng quyết tâm của chính mình. Điều đó cũng đã cho tôi sự quyết tâm và những hoài bã".

“Nếu được sinh ra, lớn lên và học tập trong điều kiện thuận lợi để có thể trang bị cho mình nhiều kiến thức, điều đó là rất tốt cho sự nghiệp của mỗi người nói chung. Tuy nhiên, "được" sinh ra và lớn lên trên quê hương nghèo khó cũng là một điều may mắn đối với tôi và có lẽ cũng đúng với nhiều người khác nữa.

"Sau khi phải trải qua những thời điểm, giai đoạn khó khăn trong công việc tôi đã nhận ra rằng "nghèo khó" cũng là một tài sản. Sự nghèo khó là một lợi thế thôi thúc con người phấn đấu, giúp họ có ước mơ để vươn tới cái mà họ đang thiếu”. Chủ shop quần áo Diệu Vy anh Trần Xuân Diệu đã mở đầu câu chuyện bằng những chia sẻ như vậy.

Những ngày tháng đầu của sự nghiệp anh đã gặp quá nhiều khó khăn thử thách, kinh nghiệm còn non trẻ, sự cạnh tranh khốc liệt, sự biến động của nền kinh tế, sự ảnh hưởng của thời kỳ suy thoái, … tưởng chừng như mình đã ngã quỵ, tưởng chừng như mình chọn sai con đường, giữa dòng đời đầy chông gai hiểm trở anh đã gồng mình chống chọi.

Qua nhiều thất bại trong những bước đi đầu tiên, anh Trần Xuân Diệu đã chọn cho mình được một lối đi riêng.

Trần Xuân Diệu: Hành động tạo nên giá trị mới
Shop Diệu Vy ở Yên Thành, Nghệ An.

Hai vợ chồng chủ shop quần áo Diệu Vy giờ đây đã vượt qua những tháng ngày khó khăn, vươn lên làm giàu và giúp được rất nhiều người cùng thay đổi chất lượng cuộc sống.

Xuất phát điểm đi lên từ đôi bàn tay trắng và miệt mài theo đuổi ước mơ của riêng mình, Trần Xuân Diệu đã miệt mài tầm sư học đạo, đúc rút kinh nghiệm nên anh có khả năng đào tạo về tư duy động lực rất khác biệt so với nhiều diễn giả khác, người ta thường gọi anh bằng cái tên trìu mến là “Phù Thủy Siêu Bão”.

Cách mà anh nói chuyện trước mọi người rất lưu loát, uyển chuyển, đầy cảm xúc, cung bậc khác nhau với từ ngữ rất tinh gọn, đắt giá, đơn giản dễ hiểu, đi vào lòng người, nhớ lâu, đặc biệt là rất dễ áp dụng vào thực tế.

Anh còn tư vấn tài chính cho những nhà đầu tư sao cho tránh được rủi ro mang lại hiệu quả cao nhất. “Nếu bạn muốn có được những gì mình chưa có, thì bạn phải làm những gì mình chưa từng làm, nếu bạn vẫn làm những gì mình đã làm thì nhận lại những gì mình đã nhận”. Đó là triết lí mà anh đã rút ra từ thực tế cuộc sống.

Trần Xuân Diệu luôn tâm niệm vị trí đang đứng không quan trọng bằng hướng đang đi, vì thế anh luôn luôn học hỏi trong và ngoài nước để trau dồi thêm kiến thức, nâng cao giá trị thực cho bản thân, luôn hoàn thiện đặt mình vào thứ vị xã hội tri thức cao hơn.

Thông qua đó anh lại giúp được nhiều người thay đổi hơn. Hàng ngày anh luôn miệt mài công việc đào tạo xây dựng và chấp cánh ước mơ cho nhiều bạn trẻ có ý chí và khát vọng làm giàu, khát vọng làm chủ bản thân, làm chủ doanh nghiệp.

Hãy hành động ngay, hành động nối tiếp hành động thì giá trị mới nối tiếp giá trị. Sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra nếu chúng ta cứ mãi nói mà không hành động. Không hành động thì không sai nhưng không đi về đâu cả, chỉ giậm chân tại chỗ, sống qua ngày và chờ qua đời.

"Sau khi phải trải qua những thời điểm, giai đoạn khó khăn trong công việc tôi đã nhận ra rằng "nghèo khó" cũng là một tài sản. Sự nghèo khó là một lợi thế thôi thúc con người phấn đấu, giúp họ có ước mơ để vươn tới cái mà họ đang thiếu.”
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...