Thi sĩ Trần Quang Đạo ra tập thơ mới - "Bay trong mơ"

2022-01-15 15:20:48 0 Bình luận
"Bay trong mơ" không hẳn chỉ tác phẩm thơ thuần tuý đó còn là một “hợp tuyển thi - họa” gồm tròn trịa 80 bài thơ cùng 10 tác phẩm mỹ thuật hội họa rất tao nhã, lắng đọng nhiều suy tư mà lại bộn bề, trừu tượng; đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời, về tình yêu, hạnh phúc - đặc biệt nỗi nhức nhối của 9 tỷ người trên hành tinh (chúng ta đang sống) là môi trường, biến đổi khí hậu.

Tôi cầm tập thơ mới trong tay, lòng dạ sững sờ. Không sững sờ sao được, vì những ngày này, Thi sĩ Trần Quang Đạo đang điều trị “hoá liệu”; buộc tôi cứ phải luôn nghĩ: chú em chắc chắn mệt lắm, phải nằm bẹp trên giường... Thế mà lúc 11 giờ 1’ (1/10/2019), bỗng dưng nhận được cú điện thoại Trần Quang Đạo gọi: “Anh đang ở mô rứa?”. Tôi trả lời: “Đang uống nước chè với mấy bác hàng xóm”! Hàng xóm là “hàng xóm” cũ tận phường Bách Khoa - nơi cách nhà hiện tại tôi đang ở phải 2 cây số. Đầu máy bên kia, Trần Quang Đạo nói tiếp: “Chút nữa, em sẽ tới nhà anh!”. Tôi hoảng hốt: “Thật ha?”. Chú Đạo quả quyết: “Chừng 20’ nữa nhé!”. Thế là tôi về ngồi ngay quán nước đầu ngõ đợi chú em... Hơn nửa giờ sau, hai anh em gặp nhau. Nhìn bên ngoài, Trần Quang Đạo không có vẻ gì... “đang bệnh”! Mừng quá. Cũng đã trưa rồi, tôi đề nghị: “Vô nhà nấu cơm ăn cho thật vệ sinh”. Chú ấy không chịu, nói: “Ăn bún ngay đây anh!”. Tôi cũng không chịu, dứt khoát... “cưỡng chế” Nhà thơ theo ý mình. May quá, vừa về tới cửa cổng, đã thấy BS. Xuân Hương đang lúi húi trong bếp rồi.

Bìa tập thơ "Bay trong mơ".

Bước vô nhà, Nhà thơ ngồi sập ngay xuống salon, lấy bút viết lời đề tặng rồi trao ngay ông anh; cùng lúc, nói luôn câu có lẽ sẽ găm mãi trong tôi: "Bác là người đầu tiên em tặng tập thơ mới này” - tập “BAY TRONG MƠ”. Tập thơ thơm phức mực in, vì nó vừa được chủ nhân xách từ nhà in về. Chắc chắn nó cũng sẽ có số phận “đặc biệt” trên con đường thơ Trần Quang Đạo. Đưa cuốn thơ ấp vào lòng, tôi không thể nói được lời nào thật rõ ràng như mọi khi với Trần Quang Đạo.

Tập thơ đến được bạn đọc hôm nay là sự nỗ lực cao cả của một người đang mắc bệnh rất nặng - tôi không đủ can đảm đề nói đó là bệnh... "hiểm nghèo". Thế nhưng Trần Quang Đạo đã cố nén những cơn đau dữ dội, dai dẳng suốt đêm ngày để tuyển thơ - những bài mới làm trong năm 2017-2018 và mấy tháng đầu năm nay (2019). Xen vào đó, Thi sĩ vẽ tranh (lột tả những điều có thể... "chưa tải hết trong thơ"), vẽ bìa, trình bày, minh họa trọn vẹn tập thơ. Đương nhiên cũng là đều... "cố" để "hoàn thành nhiệm vụ" cả... Như vậy, tập sách ta đang cầm trên tay, không hẳn chỉ tác phẩm thơ thuần tuý. Đó còn là một “hợp tuyển thi - họa” gồm tròn trịa 80 bài thơ cùng 10 tác phẩm mỹ thuật hội họa rất tao nhã, lắng đọng nhiều suy tư mà lại bộn bề, trừu tượng; đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời, về tình yêu, hạnh phúc - đặc biệt nỗi nhức nhối của 9 tỷ người trên hành tinh (chúng ta đang sống) là môi trường, biến đổi khí hậu. Hai bìa sách là tổng hợp những nội dung đó, còn lại 9 bức tranh (không cùng kích cỡ) có nội dung khác biệt, theo những tên tranh độc đáo: 1/ “Đường nắng” (40x60cm); 2/ “Mắc lưới” (40x60cm); 3/ “Thả cá xuống sông” (60x40cm); 4/“Trên đồng” (40x60cm); 5/“Cháy” (50x50cm); 6/ “Ru sen” (50x50cm); 7/ “Trên cao” (40x60cm); 8/ “Trên núi” (49x60cm); 9/ “Đóng” (40x60cm). Cả bìa sách và 9 bức tranh được tác giả sáng tác bằng loại thuốc họa “Acrylic" - một chất liệu màu pha sẵn từ sơn và phụ liệu, để vẽ trên toan (vải thô).

Tác giả và Nhà thơ Trần Quang Đạo.

 Cách đây chưa tới 2 tháng, khi tôi và Nhà thơ quân đội - Đại tá Trần Anh Thái, sang nhà thăm Thi sĩ Trần Quang Đạo; hai đứa đã xem một số bức đang vẽ. Có thể khi đó còn hơi vội vàng, nhưng tôi đã thốt lên: "Ôi, những bài thơ văn xuôi Trần Quang Đạo!". Giờ bình tâm, lần dở từng trang sách, chắc chắn bạn đọc (có thể còn tuỳ thuộc cảm nhận của từng ngươi), nhưng tôi tin đều nhận ra "chất thơ Trần Quang Đạo" đang tuôn chảy dạt dào từng bức tranh in kèm trong "BAY TRONG MƠ" của ông.

Như ở trên tôi có dùng chữ "tao nhã" (thanh cao và nhã nhặn, dễ được cảm tình, yêu mến) về phần "họa" trong tập thơ. Đúng là như vậy! Tất cả đường nét, màu sác cùng các thủ pháp miêu tả của 10 tác phầm (gồm cả bìa), toát lên một tinh thần rất... "nên thơ" (vẻ đẹp trẻ trung, gợi nhiều cảm hứng). Chỉ có thể có trong “tay cọ” của con trẻ thôi. Có lẽ Nhà thơ trọn một đời làm báo "Nhi đồng", nên đã bị... "ám" luôn chất thơ trẻ đó chăng? Tôi cũng vinh dự được góp vào đây bức chân dung Thi sĩ chụp vội trước sân nhà.

Dưới đây là 2 bài thơ, trong số 80 bài trong tập “BAY TRONG MƠ” ở ấn phẩm “mới toanh” của Trần Quang Đạo - hai khúc nhớ thương, buồn đau hiu hắt dành vọng bái tới cha mẹ nơi cõi cửu tuyền... Điều khá đặc biệt ở hai bài thơ này là dấu tích "sở trường" của phong cách (phương pháp sáng tác) lối "thơ văn xuôi" truyền thống "Trần Quang Đạo" vẫn được duy trì "liền mạch", hằn sâu trong từng con chữ, hơi thơ cùng nhịp điệu của nó. Lạ là ngay bài thơ thứ nhất "RU MẸ" theo thể "lục bát" 100%, vẫn đong đầy cảm xúc của... "thơ văn xuôi".

Hà Nội, 19 giờ 20' ngày 1/10/2019

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40

Về Thành cổ thăm đồng đội: "Máu xương các anh đã hóa đất lành"

Tháng Bảy, dòng người trên khắp cả nước lại tìm về Quảng Trị, về với Thành cổ - mảnh đất thiêng liêng thấm đẫm máu đào của biết bao thế hệ cha anh. Trong dòng người ấy, có những người lính già, tóc đã điểm sương, trở về thăm lại chiến trường xưa, thăm những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Với họ, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ ở Thành cổ đều là máu thịt, là ký ức không thể nào quên về một "mùa hè đỏ lửa".
2025-07-13 19:34:43
Đang tải...