Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Tình yêu

HOANHAP.VN - Mấy hôm trước ngồi quán trà đá vỉa hè, có chị công nhân kể: “khu nhà em có cặp vợ chồng mới thuê nhà ở. Chồng làm công nhân mỏ rõ đẹp trai, cao to khỏe mạnh mà lại lấy cô vợ tàn tật. Ấy nhưng anh ta chăm chút yêu thương vợ lắm! Đi đâu cũng thấy người chồng cõng vợ, mặt họ cứ rạng rỡ như hoa, hạnh phúc ngợp lên, nghĩ mà thèm! ”.
Họ khóc vì hạnh phúc và chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Có đôi đã sống với nhau nhiều năm, có đôi đã có con nhưng giờ mới được hưởng tuần trăng mật
Mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng cụ Đặng Đình Thiêm (sinh năm 1933, làng Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn rất minh mẫn, hoạt bát. Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ kỉ niệm, cụ Thiêm đều rất thích làm thơ tình tặng cho người vợ yêu quý.
Ba tháng sau ngày cưới, Khanh nhận được ba lá thư của vợ nhắn đã gửi cho anh chiếc đồng hồ và chiếc áo len. Niềm vui vừa thoảng qua thì anh lại nhận thư của gia đình báo tin vợ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đưa đoàn cán bộ từ vùng địch hậu Lương Châu ra “vành đai trắng” Phù Linh.
Sau TNGT, từ một người khỏe mạnh, bình thường, anh Mạnh bị chấn thương cột sống khiến đôi chân bị liệt hoàn toàn. Còn chị Nhân thì bị căn bệnh khô giác mạc khiến đôi mắt chỉ còn nhìn lấy lờ mờ. Tưởng rằng những số phận kém may mắn như vậy sẽ không có được những điều hạnh phúc tưởng như giản đơn, thế nhưng với tình yêu và khát khao được sống bên nhau, đôi bạn đã làm nên điều kỳ diệu bằng một đám cưới đầm ấm, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, Bế Thị Băng - cô gái Tày vốn xinh như loài hoa của núi rừng Tây Bắc thế nhưng tai nạn bất ngờ khiến cô gắn liền với đôi nạng. Cuộc đời tưởng như tối sầm lại nhưng nghị lực phi thường của cô gái trẻ khiến bao người nể phục,….
40 cặp đôi là 40 hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ có điểm chung là tình yêu sâu nặng dành cho nhau và nhờ NSND Kim Cương, họ đã được khoác lên mình những chiếc váy cưới, những bộ vest lịch lãm trong đám cưới đầm ấm diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
HOANHAP.VN - Ngày nay, những bé gái bị xâm hại tình dục càng tăng, dư luận thắc mắc: Rồi đây, cuộc đời của những em gái này sẽ như thế nào khi bị tổn thương về thể chất và tinh thần ở trong lòng quá lớn? Ai đó có đủ lòng từ bi, độ lượng để nhận các em làm vợ??? Vậy thì cái được gọi là “Trinh tiết” của người phụ nữ đối với những trường hợp như thế lấy gì để cân - đong - đo - đếm khi họ nằm vào hoàn cảnh trớ trêu thay? Liệu phẩm hạnh của họ có còn không khi xã hội Phương Đông đã định hình vào suy nghĩ của con người sống ở chốn này?!
Lệ Bình
22/05/2016
Sống thử có mặt tốt và mặt không tốt, nên các bạn gái cần cân nhắc nếu muốn sống thử để duy trì tình yêu.
Theo NLD
06/05/2016
Với những chị em hay động viên nhau bằng câu nói “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, chắc chắn sẽ phải thay đổi quan điểm "là phụ nữ đừng vì thiếu đàn ông mà không sống nổi" qua góc nhìn của một nữ tác giả ngồi trên xe lăn Hàn Băng Vũ.
Tôi đã trở thành mẹ của những đứa trẻ với một cuộc sống được cho là tạm ổn.
Có biết bao chuyện tình trong cuộc đời này, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đi tới đầu bạc răng long.
Con gái dù đêm qua có khóc vì ai nhiều như thế nào thì ngày mai cũng phải xinh đẹp bước ra ngoài. Công việc học tập của con gái có thể rất bận nhưng việc sửa soạn trước khi ra ngoài là điểu không được bỏ. Khi còn độc thân bạn nhất định phải đẹp, không việc gì ta phải đau khổ vì một người đàn ông không có gì ràng buộc với ta cả. Con gái khi vừa mới bước qua tuổi 20 bạn có gì, bạn đừng nghĩ mình không có gì, bạn có tất cả, bạn có cả một thanh xuân tươi đẹp đang chờ phía trước đấy.
Theo guu
20/03/2016
Yêu anh, nghĩ là em chấp nhận thiệt thòi hơn bao cô gái khác. Em chẳng còn lý trí đâu mà giữ lại lợi lộc cho mình, biết là sẽ khổ đau sẽ buồn lắm nếu cứ ngày qua ngày em ôm mãi hình bóng anh giấu trong lòng. Chỉ là em không can tâm từ bỏ anh, hay có thể nói rằng em đủ can đảm để chờ đợi nhưng không đủ can đảm buông bỏ anh.
Theo guu
19/03/2016
Cũng đừng nên lấy nhau chỉ vì quá... cô đơn, gật đầu chặc lưỡi chỉ vì sức ép của mọi người. Đừng sợ ế, đừng sợ một mình. Nỗi cay đắng của một cuộc hôn nhân bất hạnh huỷ hoại mình nhiều lần hơn. Đừng nên lấy nhau vì muốn có con, và chung sống với nhau, chỉ vì con. Đừng căm ghét nhau đừng hận thù đến chết. Đừng tưởng một mình không nuôi dạy được con thành người. Đừng lấy cớ thương con mà đày đoạ mình, đày đoạ người suốt kiếp...
Theo Guu
12/03/2016
Đúng thời điểm hay sai thời điểm không quan trọng. Đến trước hay đến sau không quan trọng. Nói lời yêu hay không nói lời yêu không quan trọng... và em có hay không cũng không quan trọng với anh... đến cuối cùng em vẫn phải nhìn người em thương nắm tay người họ thương đi về phía xa xăm kia, dù mọi thứ trong em dường như đang vụn vỡ ra từng mảnh...
Theo Guu
12/03/2016
1 2 3 4 5 6 7
E - MAGAGINE
Về đầu trang