Cuộc sống khó khăn nhưng đượm tình của cô gái “chân gỗ” và người chồng ngồi xe lăn

2017-08-18 13:51:12 0 Bình luận
Hơn 1 năm kết hôn, cô gái “chân gỗ” và người chồng ngồi xe lăn đã “dắt nhau” qua bao khó khăn, nỗ lực chạm tới hạnh phúc - chào đón đứa con đầu lòng.

“Anh không đi lại được nhưng chưa bao giờ ỷ lại, việc gì làm được nhất quyết tự làm. Anh bảo mình khuyết tật thì làm mọi thứ trong khả năng để cả 2 cùng cảm thấy ai cũng có trách nhiệm, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng.

Chắc nhiều người sẽ cười bởi anh làm được “nhiều” quá. Việc pha sữa, xay cua,…họ làm nhàn tênh nhưng với anh là cả sự cố gắng, quan tâm dành cho vợ. Anh à! Việc làm tuy nhỏ nhưng em thấy ấm áp”, đó là dòng tâm sự của cô gái “chân gỗ” Trần Lý (26 tuổi, Ninh Bình) dành cho người chồng ngồi xe lăn.



Tình yêu đậm chất lửa “người khuyết tật”

Lý gặp tai nạn phải cắt một nửa chân phải từ nhỏ, việc đi lại nhờ đến sự giúp đỡ của chiếc chân gỗ. Do đó, chị thấu hiểu những thiệt thòi trong đời sống của người khuyết tật.

“Mình hiểu và dễ mở lòng với người chung hoàn cảnh. Hồi ấy, mình quen anh qua Facebook, hay tâm sự nhiều chuyện. Qua đó, mình ngộ ra yêu là sự tôn trọng và dìu dắt nhau trong cuộc sống. Mình quyết định chia tay mối tình 4 năm với người lành lặn để đến bên anh - chàng trai mắc bệnh viêm đa rễ dây thần kinh đã ngồi xe lăn vài năm”, chị tâm sự.

Vậy là, tình yêu đến với hai con người mang chung số phận làm người khuyết tật, không có đôi chân lành lặn. Họ quyết định đến với nhau nhưng cha mẹ phản đối vì lo sợ tương lai của cả hai vô cùng vất vả.

“Hẹn hò, mình đã bắt xe khách đến thăm anh và gia đình. Đến cửa, mình thấy anh ngồi trên xe lăn nở nụ cười hiền hậu, rồi tự tin giới thiệu với bố mẹ: Đây là bạn gái con. Khoảnh khắc ấy, mình đã nghĩ sẽ là của anh mãi mãi.

Tối đó, mẹ anh tâm sự về khiếm khuyết của con trai. Bà mong mình suy nghĩ lại chuyện của hai đứa, không muốn đẩy gánh nặng sang mình. Nghe xong, mình sợ hãi và có chút ích kỷ nên đã rời xa anh”, chị nhớ lại.

Rời quê, Lý lên Hà Nội làm việc cho một xưởng may dành cho người khuyết tật. Vài tuần sau, chị nhận được điện thoại của người yêu – Hoàng Anh (26 tuổi) nói đã trốn lên thủ đô tìm chị.

Giây phút thấy bạn trai, chị không còn nhớ đến lời của mẹ anh, cũng không nghĩ đến chính mình. Chị quyết định từ nay Hoàng Anh ở đâu sẽ có chị ở đó.


Cô gái "chân gỗ" Trần Lý và chàng trai ngồi xe lăn Hoàng Anh đã cùng nhau trải qua bao khó khăn


Những lúc rảnh, Lý thường đẩy chiếc xe lăn đưa Hoàng Anh đi dạo


“Dù có con hay không, chúng mình vẫn lấy nhau nhưng…”

Cùng nhau đi qua bao ngày khó, Lý và Hoàng Anh đã cập bến hạnh phúc bằng một đám cưới giản dị có kẹo trà và sự chúc tụng của rất nhiều người. Chị kể: “Kết hôn, vợ chồng mình có chút khó khăn về kinh tế nhưng vẫn ổn. Mình và anh đã bàn bạc mở tiệm tạp hóa nhỏ bán đồ lặt vặt”.

Hàng sáng, chị sẽ lắp “chân gỗ” vào đùi rồi đẩy chiếc xe lăn “chở” chồng ra cửa hàng. Sau đó, họ cùng nhau dọn dẹp, trưng bày đồ bán ra ngoài. Xong xuôi, chị quay trở về giúp bố mẹ việc nhà, băm rau, nấu cám cho lợn ăn,…Tầm trưa, chị nấu cơm đem ra quán cho chồng ăn rồi nán lại trông giúp để anh nghỉ trưa.

Mỗi ngày, họ bán được vài gói đồ hoặc hàng xóm ai thương sẽ qua mua nhiều. “Chưa bao giờ mình cảm thấy cuộc sống bế tắc. Công việc tuy không nhiều tiền nhưng nhẹ nhàng và có thể ở gần bố mẹ", Lý tâm sự.

Trước khi làm đám cưới, Lý và chồng đã xác định dù có con hay không vẫn quyết định lấy nhau nhưng có con sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vậy, họ luôn khát khao được làm cha làm mẹ. May mắn, bà Mụ thấu hiểu ước muốn của 2 con người khuyết tật nên ban niềm vui.

“Hôm ấy, mình nhìn que thử thai hiện 2 vạch liền báo ngay cho chồng nhưng anh không tin. Anh bảo phải đến viện khám mới có kết quả chính xác. Rồi, chúng mình ôm nhau khóc tại đó vì quá đỗi hạnh phúc”, chị Lý nghẹn ngào.

Suốt thai kỳ, Hoàng Anh luôn dành những điều tốt đẹp “nhỏ” cho vợ. Nếu người bình thường ra ngoài kiếm tiền mua sữa bầu cho vợ thì anh chỉ làm được việc như pha sữa, matxa chân hoặc xay cua nấu canh để chị có đủ canxi.

Nhờ những điều nhỏ ấy, chị Lý luôn cảm thấy ấm áp và mong mỏi từng ngày chào đón con yêu.


Tình yêu của họ được đơm hoa kết trái bằng một thiên thần nhỏ đáng yêu


Khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, vợ chồng chị Lý đã khóc trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng, một tình yêu đẹp tựa ngôn tình đã “đơm hoa kết trái” với một bé trai kháu khỉnh .

Hiện tại, thiên thần bé nhỏ của vợ chồng Trần Lý và Hoàng Anh đã 3 tháng tuổi. Sau tất cả, tình yêu của cô gái “chân gỗ” và người chồng ngồi xe lăn đã có một cái kết viên mãn.


Với họ, con là tất cả trên đời, là nguồn sống để cố gắng vượt qua khó khăn trong tương lai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...