Sân ga chiều cuối năm

2018-02-09 08:55:00 0 Bình luận
Năm nay cái rét dường như đậm hơn, sâu hơn nhưng vẫn không đóng băng nổi cái cảnh ồn ào nơi sân ga ngày giáp Tết. Những con tầu xuyên qua cái lạnh về sân ga rồi lại lầm lũi đi trên đường ray kẽo kẹt, trở theo muôn vàn cảm xúc của con người. Những người lên tầu đi, những người đứng lại ở sân ga, những cuộc chia tay, những cuộc hội tụ... tất cả đều như một cuốn phim tình cảm diễn ra trên bối cảnh sân ga chiều cuối năm.

Người ta thường nói: ba ngày tết, thế nhưng có không biết bao người dường như đã chờ đợi suốt cả năm để có 3 ngày tết, nhưng cũng có những người mong cái tết đừng bao giờ đến bởi họ sẽ phải chia tay ai đó mà mình không muốn rời xa. Trong “cuốn phim” nhiều cung bậc cảm xúc ấy ở sân ga những ngày cuối năm khiến cho ai đó đã từng đứng đây, chứng kiến những hội tụ và chia ly không khỏi xúc động.


Những con tầu chuyển mình mang muôn mầu cảm xúc của những người về quê ăn tết


Vào 8h tối, chúng tôi bắt gặp một cô gái đứng một mình trên sân ga nhìn theo đoàn tầu chuyển bánh lên phía Bắc. Đó là Hoàng Huyên, một cô gái Hà Thành có bạn trai ở Lào Cai. Huyên cho biết, cô và anh đã yêu nhau được 5 năm, và trong suốt 5 năm ấy, cô rất sợ cái tết đến, bởi người yêu cô sẽ rời Hà Nội về Lào Cai sum họp cùng gia đình suốt 10 ngày. Năm nào cô cũng tiễn người yêu ra ga và đứng lặng nhìn con tầu đi như thế. Hình ảnh con tầu rời sân ga mang theo nỗi nhớ người yêu dường như đã in đậm trong cô đến nỗi, dần dần cô coi đó là một kỷ niệm đẹp mà mỗi lần nhắc lại cùng nhau, cô càng thấy yêu da diết.

Khác với Hoàng Huyên, đôi bạn Khánh An và Mai Hương quê ở Hà Tĩnh thì lại cùng nhau về ăn tết bởi cả hai cùng quê. Trong khi Khánh An tay xách nách mang đủ thứ đồ, Mai Hương chỉ cầm một bó hoa lớn mua từ chợ Quảng Bá và luôn được người yêu dắt tay như thể sợ lạc. Trong cơn gió lạnh cuối đông ở sân ga lộng gió, họ nép vào nhau, thấy mùa xuân tràn về trong ánh mắt. “Sau này khi chúng mình cưới nhau và có con cái, tết nào cũng sẽ đưa chúng về ăn tết ở Hà Tĩnh”, Khánh An tâm sự trong sự hân hoan, còn Mai Hương thì đấm thùm thụp vào vai anh.


Hành khách về quê ăn tết ở ga Hà Nội.


Chúng tôi bắt gặp khoảnh khắc hạnh phúc trên khuôn mặt của Khánh An và Mai Hương, nhưng cũng bắt gặp những giọt nước long lanh từ khóe mắt của Hoàng Huyên. Những con tầu vẫn đến rồi đi, chẳng có tội tình gì bởi chúng vẫn mang trong mình cả niềm vui nỗi buồn khi mùa xuân tới…. Lặng lẽ ngồi một góc sân ga nhìn ra sẽ thấy muôn vàn những góc cạnh của cuộc đời hiện trên khuôn mặt lữ khách.

Những cô cậu sinh viên vai đeo ba lô, tay cầm thêm bó hoa hay cành đào về quê ăn tết, vẻ mặt nôn nóng lo âu dường như việc về quê ăn tết là một việc bắt buộc bởi ba ngày tết có ở lại Hà Nội thì cũng chả biết ăn ở đâu? chơi với ai? Mấy cậu thanh niên dáng vẻ lam lũ, quần áo mỏng rét co ro tay xách túi quần áo kẹp lép. Các cậu là công nhân xây dựng, phụ vữa xây nhà hay khá hơn thì làm cho các chủ thầu. Cái nghề “ráo mồ hôi là hết tiền” chả dành dụm được cái gì, lương có khi chủ còn nợ lại mấy tháng. Mặt cậu nào cũng ỉu xìu nhăn nhó mệt mỏi. Với họ cái tết đồng nghĩa với mất thu nhập. Những mảnh đời khốn khó…

Có vài người vẻ chững chạc, vận đồ thời trang dáng vẻ công chức nhà nước hay công ty, tay xách cặp đứng tâm sự với người yêu ra tiễn, nhìn họ như thấy mùa xuân đang tới gần, vẻ mặt họ rạng rỡ, sáng lên niềm vui hạnh phúc, bởi họ đang sống trong tình yêu, với họ cái tết sẽ qua nhanh để rồi họ lại trở lại gặp nhau trong mùa xuân mới.

Trong toa xe, những gia đình ấm áp, hạnh phúc bên nhau trong chuyến tàu cuối năm, những vị khách nước ngoài nằm ngắm nhìn Hà Nội qua khung cửa nhỏ xíu chiếu ánh đèn vàng quạch của sân ga… Chị Thu Nga, nhân viên tại ga phía Bắc Hà Nội thì bận rộn hướng dẫn khách. Chị cho biết, tết đến, ga tầu phải phục vụ hành khách nên không có ngày nghỉ. Nhân viên phục vụ đường sắt phải chia ca để có thể về sum họp với gia đình trong một hai ngày rồi lại đổi ca.

Chị Nga cho biết, năm nay ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên 7 đôi tàu giữa Hà Nội - Sài Gòn để phục vụ hành khách đi lại thăm người thân. Với các tuyến đường sắt khác như Hà Nội - Lào Cai sẽ tổ chức chạy 3 đôi tàu chạy suốt và 1 đôi tàu Hà Nội - Yên Bái. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng cũng tổ chức chạy 3 đôi tàu chạy suốt và 1 đôi tàu Hà Nội - Hải Dương. Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng tổ chức chạy 2 đôi tàu…



Theo kế hoạch, Tết năm nay sẽ có nhiều đoàn tàu đóng mới để chạy tàu khách khu đoạn. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ đưa ra 30 toa xe khách đóng mới để chạy thường xuyên tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại. Chị Nga cho biết chị cảm thấy vui vì có nhiều toa tầu mới sẽ phục vụ được hành khách tốt hơn, nhất là những hành khách “đón giao thừa trên tầu”, bởi họ sẽ có cảm giác ấm cúng như ở nhà. Chính bởi lịch trình kín đặc để phục vụ khách về quê ăn tết như vậy cho nên chị Thu Nga xác định “ăn tết ở nhà ga”.

Những ngày này các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh… đâu đâu cũng nhộn nhịp ồn ào. Từ đây, những tiếng còi tàu vang lên làm rạo rực lòng người và càng rạo rực hơn khi con tàu xình xịch chuyển bánh. Mong nhớ, hẹn hò và chia ly cũng từ đây, để rồi nhà thơ Nguyễn Bính đã từng viết “Có lần tôi thấy một người yêu/Tiễn một người yêu một buổi chiều/Ở một ga nào xa vắng lắm/Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu”.

Ga là thế, xen kẽ niềm vui và nước mắt. Nhưng dù là những cảm xúc gì thì sân ga cũng là nơi diễn ra nhiều kỷ niệm trong chuyến hành trình của những con người vào những thời khắc chuyển mình của thời gian để tiễn đưa một năm cũ, đón chào một năm mới nồng nàn hơn…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...