Trở về sau chiến tranh với mức thương tật 2/4, vị bác sĩ giàu lòng nhân ái Lê Thành Đô (Trung tâm Tư vấn Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho Người khuyết tật) càng hiểu được những mất mát và thiệt thòi mà người khác phải chịu đựng khi hình hài không được toàn vẹn. Thế nên ông đã quyết định mở 1 xưởng làm chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật.
![]() |
![]() |
| Chia sẻ với PV: "Tôi là thương binh, vì thông cảm với những người khuyết tật nghèo, không có tiền, thế nên ngày nào còn sức là còn làm để giúp họ hoàn thiện hơn". |
![]() |
| Những người đến với ông từ nhiều nơi, với nhiều dạng tật khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mong muốn, có một bộ phận cơ thể mới để cuộc sống được thuận tiện hơn. |
![]() |
| Tính đến nay đã có hơn 600 trường hợp chủ yếu là trẻ em nghèo và người khuyết tật được bác sĩ Lê Thành Đô trao tặng “Đôi Chân”. |
![]() |
![]() |
| Những chiếc chân giả của người bác sĩ giàu lòng nhân ái này sẽ là niềm động viên vô giá đối với những người khuyết tật và gia đình của họ. |
![]() |
| Ông cho biết nếu không có sự giúp đỡ của các tổ trong và ngoài nước thì ông khó mà giúp được nhiều người khuyết tật như vậy. |